1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6Đ Xuyên Việt lần 1 "Đèo Đá Đẽo đi ***** đã" : Cao Nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beteoteoteo

    beteoteoteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người bảo đi Bát Tràng mà lại quay ngoắt sang phủ Thành Chương thế. Mình bị lừa rồi ...
    Nhà mình ộp ệp sớm đi nhể, cho em còn hóng với.
    Có ai muốn đi Quan Lạn ko a?
  2. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, 5-10 sáng do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên trời vẫn mưa. Dự định cho chuyễn dã ngoại Sóc Sơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên đến 8h30 thì trời đã có vẻ tạnh và bắt đầu hửng. Sau khi tham khảo ý kiến của mọi người, nhà ta vẫn quyết định lên đường. Do trời mưa + đợi chờ nhau (Chờ anh Trường lâu nhất, vụ này có lẽ lại phải cafe rồi ) nên mãi đến hơn 12h mới đầy đủ quân số từ MeLinh Plaza. Nhằm Sóc Sơn thẳng tiến. Phủ Thành Chương thì không cho vào, chỉ đứng bên ngoài bắn phá vài kiểu thôi, Lương Sơn Quán thì cũng kịp vào bên trong tác nghiệp khoảng hơn 15ph thì do các mẫu nhiệt tình "ôm tượng" đang làm chưa xong của họ quá nên cũng bị "thả chó" tiễn khách. Cả nhà tiếp tục đi Chùa Non Nước + Đền thánh Gióng vậy. Ở đây tác nghiệp được tương đối nhiều ảnh và đánh chén 1 bữa: gà + bồ câu + cá chim + rau dưa + ..... tơi bời. Ah, món tú lơ khơ 3 cây bôi nhọ nồi hay tét mũi cũng hay đấy nhỉ .
    8h hơn về đến HN lại cafe burn CD để share ảnh nữa, 1 ngày chủ nhật cuối tuần vui vẻ kết thúc.
  3. HuyenCara

    HuyenCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch phủ Thành Chương thất bại chuyển sang leo cái núi gì ở đền Thánh Gióng nghĩ lại cũng ghê chân.Vác được xác lên đến đỉnh cứ ung dung với hy vọng có quán nước ngồi mà hưởng thụ.Ai dè có bãi đất trống tơ hơ+1 viên gạch đặt nền móng để xây dựng tượng Thánh Gióng.Đúng là thật khó mà hiểu được
    Được cái hq thời tiết ủng hộ hết mình.Đi đường gió mát lịm người.Núi non,cảnh quan chùa chiền cũng khá đẹp
  4. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tiếp ảnh nào
    Nghĩa trang Trường Sơn - Quảng trị
    [​IMG]
    Một người quả là bé nhỏ trong số vô vàn người nằm lại nơi này
    [​IMG]
    Những hàng dài xa ngút tầm mắt.
    [​IMG]
    Huế Thương.
    Quán ăn tối của nhà 5Đ
    [​IMG]
    Lãng mạn (Đúng chất Huế)
    [​IMG]
    Cột cờ
    [​IMG]
    Đại nội
    [​IMG]
    Được manhtruongvu sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 07/10/2008
  5. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    nhà mình đi chơi vui quá. tiếc là bận nên không đi đc. Nhớ post ảnh lên cho em ngó với.
  6. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ảnh tiếp nào
    Đoàn ta đi thăm Đại nội
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mẫu nhà
    [​IMG]
    Được manhtruongvu sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 08/10/2008
  7. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tối mai, 8h30 mọi người ai rảnh thì qua gần cửa hàng của em Giang (35 Đặng Văn Ngữ) cafe tý nhỉ? Giải quyết nốt mấy vụ nợ nần cafe luôn đi . Tiện thể tiếp tục share ảnh cho những ai chưa đủ nữa.
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Huhu, anh post ảnh nì của mẫu ứ đẹp jề cả!
    Mẫu nhà ảnh này khác hẳn muh:
    [​IMG]
    show thêm ảnh này nữa cho máu
    [​IMG]

    * photographer: vumanhtruong
    Hix, nhà mình nhanh chóng cho em xin thêm 500 ảnh đê, để em post ảnh lên, chứ xem chừng thế này, chả mấy muh nhà sập mất thoai!

    Đặt chân đến Huế, điều cảm nhận đầu tiên thấy Huế thật đẹp, thơ mộng lắm bên bờ sông Hương, cái mà HNội k thể nào có đc, chả bit Hồ Tây mình thơ mộng cỡ nào muh tối đến thì thui rùi, chả có chỗ nào muh ngắm hồ , còn Huế, yên bình, nhịp sống k hối hả, gấp gáp như HN, cảnh sông Hương tĩnh lặng, bjờ nghe "Đêm nằm mơ phố" thấy nhớ nhất Đà Lạt và Huế thương...Huế đâu có buồn như nh` người vẫn nói nhỉ!
    Chơi Huế 1 đêm và nửa ngày, thăm đc mỗi cầu Trường Tiền, Đại Nội và làng Tự Đức, dường như chưa đã, nhất định fải quay lại nơi đây!
    1 góc Đại Nội (já muh trời xanh trong thì đẹp bit mấy nhể!)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sen, súng đã tàn mất roài, k thì chắc ngập vì sắc hồng, tím!
    [​IMG]
    chụp trộm (nên hơi rung)
    [​IMG]
    Thik lắm những đường nét hoa văn, hoạ tiết điêu khắc nơi này, ngắm mãi k chán, hị hị
    [​IMG]
    Tối sông Hương êm đềm
    [​IMG]
    Định chụp cầu đổi màu muh đến nơi, điện tắt cái phựt, rõ chán! Vâng, xin nhận lỗi là tại mấy nàng nhà mình hơi bị "điệu", he he Thôi thì chụp vậy...
    [​IMG]
    Ban ngày, sông Hương cũng đẹp lung linh nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh này chụp khi đứng trên cây cầu bắc qua làng Vĩ Dạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử)
    Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
    Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên,
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
    Gió theo lối gió, mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay ?
    Thuyền ai đậu bến Sông Trăng đó,
    Có chở trăng về kịp tối nay ?
    Mơ khách đường xa, khách đường xa,
    Áo em trắng quá nhận không ra ?
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
    Ai biết tình ai có đậm đà?
    Vào làng Vĩ Dạ măm măm cơm hến, bún hến (rẻ kinh!) hix, trong Huế, họ hay cho thêm cái lá j muh ghê k chịu đc, nghĩ lại vưỡn thấy ghê ghê!
    Cà fê Vĩ Dạ xưa
    "...Dọc theo sông Hương, qua Đập Đá xuôi về Vĩ Dạ, có quán cà phê mang tên rất hoài niệm - Vĩ Dạ xưa. Quán nằm trên một khu đất rộng gần 1.000 m2, thiết kế theo kiểu nhà - vườn.
    Vườn rộng chiếm quá nửa diện tích của khu đất. Nó hình thành bởi nhiều loài cây tán rộng, điểm xuyết bởi những loài phong lan quý hiếm, hàng liễu thơ mộng, những thân cau thẳng tắp. Trong vườn còn có những bức tượng và những con suối nhỏ chuyển động liên tục. Khu vườn gắn kết ngôi nhà rường, "điểm nhấn" thực sự của quán, với không gian bên ngoài.
    Người quản lý ở đây nói rằng, khu vườn là chiếu nghỉ như trong kiến trúc. Khi bạn đã vào quán, ngồi trên những chiếc ghế gõ sơn màu nâu sẫm đặt trong ngôi nhà rường lớn của quán nhìn ra ngoài.
    Ngôi nhà rường này được thiết kế theo cách riêng. Có thể nó không giống bất kỳ ngôi nhà rường nào khác mà bạn đã từng gặp. Để vào đó, bất kể theo lối nào (quán có hai lối vào) bạn cũng phải đi qua chiếc cầu nhỏ, rồi bước lên những bậc cấp hơi cao. Chỗ ngồi của khách được bố trí hợp lý trong căn nhà gỗ với những hàng cột, kèo chạm trổ cẩn thận, theo mô tuýp trang trí của triều Nguyễn.
    Phía sau ngôi nhà rường là một dãy nhà được thiết kế theo lối kiến trúc Trung Quốc. Ngồi ở đây bạn có thể nhìn sang cồn Hến và thấy được cảnh mưu sinh trên sông nước của người vạn đò - một bộ phận cư dân bản địa.
    Dừng chân ở Vĩ Dạ xưa sau một ngày thăm thú Huế, chắc chắn bạn sẽ "nhặt" được nhiều cái đã vô tình bỏ sót trên đường đi. Và trên hết là sự thư giãn tuyệt đối khi thả mình trên chiếc ghế gỗ đặt trong không gian màu nâu sẫm, nghe những bản nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết về Huế?
    [​IMG]
    (chẹp chẹp, tiếc wá k cóa time ngồi nhâm nhi )
    ...Mơ khách đường xa, khách đường xa...
    [​IMG]
    (ảnh minh hoạ này trên sông Son - Phong Nha - Quảng Bình mất òy, hổng fải ợ Huế!)
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 09/10/2008
  9. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mình post thêm mấy cái ảnh cả Đoàn nữa nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Argentina214 sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 10/10/2008
  10. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Úi, bãi ... kia to wá, toét cả ra đường, đập hết cả vào mắt, hị hị. Áo đỏ sao vàng thật hoang tráng trên đèo Hải Vân nhể!
    Tối nay cả nhà ọp nhé!

Chia sẻ trang này