1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6Đ Xuyên Việt lần 1 "Đèo Đá Đẽo đi ***** đã" : Cao Nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hi, ảnh rất đẹp. Anh tiếp tục nhé, cũng sorry 1 số "nhân vật chính" trước nhé
    Loạt ảnh "phơi mình trước biển Lăng Cô"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lũ trên đường HCM:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phong Nha (Hoành tráng)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mốt áo mưa trên ôtô trong hầm Hải Vân
    Cái này doạ trẻ con đảm bảo có tác dụng tức thì.
    [​IMG]
    [​IMG]
    2 anh em nhà này đang vẽ gì không biết?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ếch trên đỉnh đèo Hải Vân,hehe.
    [​IMG]
    Tơi tả vì thác nước:
    [​IMG]
    Mọi người tiếp tục "show hàng" đi nào. Ah,có mấy cái ảnh mẹt nhọ nồi ở trên tàu có nên post lên không nhỉ?
    Được Argentina214 sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 10/10/2008
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nhà mìn đi chưi đâu hết trơn, bỏ bê nhà cửa wa''!!!
    3 Kiều nữ của hành trình Vành - xanh - hồng
    [​IMG]
    Lá non
    [​IMG]
    Hỏi đá rêu fong bao nhiêu tuổi đời?
    [​IMG]
    Cô gái bên ao sen ^^
    [​IMG]
    Mái ngói thâm nâu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổ kính
    [​IMG]
    Hoa
    [​IMG]
    Chuồn chuồn ớt
    [​IMG]
    Hoa tiếp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hix, mỏi tay wa'', up sau vậy
  3. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Trên đèo Hải Vân
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thánh địa Mỹ Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mẫu đang tác nghiệp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ViewMyWebcam sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 12/10/2008
  4. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mái ngói thâm thì đúng rồi, dưng mờ sao cây cối lại bị khói lò gạch thế kia?
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thì chủ đề là mái ngói thâm nâu muh, mtả đúng chủ đề là đc roài, hị hị, théc méc nhìu ghê ! (bit ng` ta k có và k bit photoshop roài còn cố tình ném đá, nhớ đấy! )
    Ảnh của anh đâu chả chịu up lên j cả.
    Anh chuẩn bị mua máy mới đến đâu roài? khi nào có máy mới, em có chỗ này cho anh thử máy, tiện thể cafê cảm ơn vụ thẻ nhớ lun, nhưng thời tiết này liệu có hoàng hôn đẹp như mùa hè k nhể? Nếu k có hoàng hôn, thì cafe chỗ này hơi fí!
    @all: Nhà mình vừa đi về, may nhé! Tình hình mưa lũ miền trung đây này:
    "Miền Trung: Lũ lớn làm một người chết, thiệt hại hàng chục tỷ đồng
    Thứ hai, 13/10/2008
    Tính đến 17h ngày 12/10, tại Quảng Nam mưa lớn trên diện rộng đã gây lũ tại miền núi và gây ngập úng tại các huyện đồng bằng, 1 người chết do lũ cuốn.
    Quảng Nam: Hàng loạt quốc lộ lớn sạt lở
    Thống kê thiệt hại ban đầu từ các địa phương, đã có một người chết do nước lũ cuốn trôi tại huyện vùng cao Bắc Trà My.
    Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lan (1975), dân tộc Cor, trú tại thôn 3, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My đã bị nước lũ cuốn trôi vào sáng ngày 11/10 khi đang trên đường đi rẫy trở về nhà. Xác nạn nhân đã được bà con nhân dân tìm thấy vào sáng 12/10. Hiện huyện Bắc Trà My đang hỗ trợ chôn cất nạn nhân và vận động bà con nhân dân tại địa phương giúp đỡ gia đình bị nạn.
    Mưa lớn đã phát sinh lũ cục bộ tại nhiều địa phương gây thiệt hại lớn. Thống kê ban đầu từ các huyện, hiện đã có 17 nhà dân bị sập hoàn toàn, 1.611 nhà dân bị ngập sâu trong nước; hơn 1.412 ha lúa geo bị hư hại, 132 ha đất sản xuất lúa bị bồi lấp, 1.193 ha rau màu các loại bị ngập hư hại hoàn toàn.
    Nước lũ đã làm hư hại và cuốn trôi 129 đập thời vụ và đập dâng bán kiên cố, cùng hàng nghìn giếng nước sinh hoạt của nhân dân bị ngập chìm trong nước lũ. Hơn 40.000 m3 đất đá sạt lở nặng trên các tuyến đường liên huyện và liên xã tại địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.
    Trên các tuyến quốc lộ 14E, 14D, HCM đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng lớn, hiện vẫn chưa thống kê được khối lượng. Đặc biệt, tuyến quốc lộ 14E đi huyện Phước Sơn đã bị sạt lở tại xã Phước Hiệp. Lực lượng ứng trực đã kịp thời điều chuyển các phương tiện thông tuyến giao thông huyết mạch này.


    Sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường lên miền tây Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Anh.


    Tuyến quốc lộ 14D đi biên giới Lào tại huyện Nam Giang hiện cũng có ít nhất 13 điểm sạt lở. Đáng quan tâm nhất là tuyến đường 616 đi các huyện vùng cao Nam, Bắc Trà My bị sạt lở và nước lũ chia cắt, đến 14 giờ chiều 12/10 vẫn chưa được thông tuyến.
    Hiện nay, các địa phương miền núi Quảng Nam khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh "bốn tại chỗ", hạn chế thấp nhất thiệt hại người và tài sản theo công điện khẩn của UBND tỉnh.
    Trao đổi qua điện thoại, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Bh?Tríu Liếc, cho biết: ?oNgay trước thời điểm mưa lớn xảy ra, huyện đã hỗ trợ 110 tấn gạo cho đồng bào Cơtu ở các địa phương trong huyện. Chúng tôi đã hỗ trợ 10/10 xã mỗi xã 34 triệu đồng để xây dựng nhà kho chứa thóc phòng chống lũ nên sẽ không có trường hợp bị đói vì thiếu lương thực trong mùa mưa lũ năm nay?.
    Tại khu vực kè sông Quảng Huế thuộc xóm Bàu và thôn Thanh Vân (Đại Cường), hơn 150 hộ dân đang bị uy hiếp bởi lũ lớn. Đoạn kè tại khu vực này dài 660m, với tổng kinh phí 14 tỷ đồng vừa được xây dựng xong, nhằm ngăn chặn sạt lở bờ sông, bảo vệ an toàn tính tính mạng, tài sản và đời sống cho hơn 400 hộ dân và 500 ha đất sản xuất của xã Đại Cường.
    Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, các đơn vị thi công đã dỡ bỏ hoàn toàn ?obờ kè tự nhiên? là hàng tre che chắn dọc bờ sông. Người dân khu vực xóm Bàu (Đại Cường - Đại Lộc) lo lắng nhà cửa bị sập, vì đoạn sông Vu Gia qua khu vực này chảy xiết và thường kéo theo lượng lớn cây rừng, gỗ củi từ thượng nguồn Vu Gia đổ về trong mùa lũ. Cùng với nước lũ lên cao, gió chướng gây sóng lớn sẽ đánh sập nhà.
    Tính đến thời điểm này, ước tính mưa lũ đã gây thiệt hại cho tỉnh Quảng Nam khoảng 25 tỷ đồng.
    TP. Hà Tĩnh ngập trong nước
    Chỉ trong sáng ngày 12/10, mưa lớn liên tục trong khoảng 4 tiếng đồng hồ đã gây ngập lụt trên nhiều tuyến đường, công sở và nhà dân tại Thành phố Hà Tĩnh.
    Do hệ thống thoát nước kém, nhiều tuyến đường chính như: Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Du, Nguyễn Huy Tự? đã nhanh chóng bị ngập nước.
    Một số hình ảnh về cảnh ngập lụt tại TP. Hà Tĩnh sáng 12/10:

    Chỉ sau 2h mưa lớn, đoạn đường Lý Tự Trọng đã ngập trong nước. Ảnh: Duy Tuấn

    Do hệ thống thoát nước kém, khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông và Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã bị nước mưa nhấn chìm. Ảnh: Duy Tuấn

    Cảnh ngập lụt tại khu vực Trường PTTH Dân Lập Hoàng Xuân Hãn (P.

    Theo Vietnamnet "
    Đường HCM còn sạt lở nghiêm trọng cơ, hum về muh cố đấm ăn xôi, chắc fải ngồi đợi cứu trợ mì tôm, lương khô cũng chả coá muh măm măm ý cả nhà nhể! ĂN CHƠI SỢ J MƯA RƠI, NHƯNG MƯA RƠI NHÌU VÀ TOA NHƯ THÍA, THÌ CŨNG SỢ THIỆT!
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 13/10/2008
  6. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày cuối tuần bận rộn quá, ko co time mà ngửng mặt lên. Ảnh ọt jì đc
    Hoàng hôn mùa nào cũng đẹp cả nếu có 2 người he he.
    E*** lại bài đê, Ctrl+V 3 lần liền thế.
  7. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác nói thía thì em công nhận, chuẩn k cần chỉnh Vì bị hụt mí lần cảnh hoàng hôn roài, nên quyết chí fục thù thoai! k chắc cái mùa u ám này có hoàng hôn đẹp, chắc fải chịu khó rình Bác cứ sắm đc cái máy mứi đê, sẽ có dịp đc thử máy. Khổ thân bác, cuối tuần k ngửng mẹt lên đc, chứng tỏ ngửng cái khác ah
    Báo cáo, vừa họp fòng, từ 4-6 em lại có mẹt trở lại Đà Nẵng, có bác nào nhà mìn wên jề ở ĐN hông nhể, hối lộ em kí rì đê, em tìm lại choa!
    @doiquanho: AA ahh, nhứ roài, có cái chân của bạn Tùng Nếu thấy nó đâu đấy gần cầu sông Hàn, tớ vác về choa nhá! hé hé
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 13/10/2008
  8. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    ỐI thôi chết tôi rồi! Xấu hổ quá. Vụ này là e dỗi đấy! Xấu hổ quá! Biết thế đóng thêm cái khố cho kín đáo
  9. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Anh là đối tượng đc nh` ng` săn ảnh nhứt, sướng thía còn kêu ca kí rì.
    Thêm mí ảnh lũ đg` HCM nữa nè, (jờ đọc tin, thấy ảnh đg` HCM núi sạt lở muh thấy đoàn mình may mắn chán!)
    4 con ngựa sắt chạy bằng động cơ
    [​IMG]
    Mênh mông là nước
    [​IMG]
    Chú heo nì xem ra khô ráo và bình an nhứt nhể!
    [​IMG]
    (Lúc đầu, định cho cả 4 xe lên chiếc xe chở heo này băng qua vùng nước lũ, nhưng nghe dân tình bảo dài khoảng 2-3km, ak ak, đành quay đầu xe về QL1)
    Chú cún này cũng k bit đi đâu về đâu nữa
    [​IMG]
    Thôi thì bơi vậy (thông minh quá còn jề!), ra đâu thì ra
    [​IMG]
    Đang hồi tưởng lại chặng đg` 2000km, thế muh đã lại sắp đc trở lại ĐN roài, nhưng hông bit đi bằng ptiện j, he he
  10. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi K.s quên không trả cái quần, ghé qua lấy hộ nhé :D nhớ chụp quả bình minh sông Hàn cho máu phục thù bữa trước mưa to gió nhớn không làm ăn ji đc.

Chia sẻ trang này