1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6Đ Xuyên Việt lần 1 "Đèo Đá Đẽo đi ***** đã" : Cao Nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay bị rớt mạng cả ngày, bây giờ mới mò được vào topic. Vụ Hàm Lợn cuối tuần thấy có vẻ mấy người nhà mình cũng tham gia tích cực, mình chắc bận không join được rồi, tiếc!
    @All: Sau vụ Hàm Lợn của mọi người tuần này lại bố trí dã ngoại đâu đó 1 ngày cuối tuần để bắn phá và tác nghiệp nhỉ (Mình bóc tem con máy mới cái ).
    Ah, còn mấy cái ảnh chơi tú lơ khơ vẽ râu trên tàu hỏi ý kiến các "nhân vật chính" xem có nên post lên cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan không nhỉ?
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng ý em đới, sẽ fải có quả bình minh sông Hàn là cái chắc!
    Muh anh để quên quần j thía? to hay nhỏ, hay nhỡ? Nếu bé quá, em sợ tìm hổng nổi Màu xanh hay vàng hay đỏ, hay nõn chuối, da cam? (Muh lúc hỏi mình đi ĐN ah, bit ngay là quên quần, linh tính mình siêu thật, thảo nào, bữa ở ĐN, nằng nặc đòi về K.s ngủ sứm, đồng hồ xăng xe của bác nì tăng vọt so vứi các xe trong đoàn mất mí chục km, nghi ngờ cái việc về sứm ngủ nghỉ lém ợ!) Mừ anh nhớ lại xem có đúng quên quần ở K.s nhà mình ở k, hay K.s nào (Dù j thì cũng fải hối lộ em chứ!)
    @ai post ảnh 3 cái mẹt râu mèo, thì nhớ PS tí xíu cho da dẻ 2 mẫu nó ngon ngon tí, toàn ảnh chup gần như chup macro, kinh vãi đi đc ý!
    ****** Cuối tuần này, vô đối group có đi 1.5 ngày Cúc Phương - Phát Diệm - Bái Đính, nhà mình ai đi hông thì nhanh chân nhé! em đã đkí 1 suất roài
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 14/10/2008
  3. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cái quần hôm anh mặc đới, nhà em đã quên roài à
    Cúc phương thì cũng giông như PuMat thôi em ạ, nên dành ít time ở đấy thôi, qua Phát diệm nhà thờ - Bái đính chùa thì có nhiều cái để tác nghiệp hơn. Theo thông tin vỉa hè thì chùa Bái đính đang đc sửa chữa, nâng cấp.
    Tối nay vào ĐN đây, vào cùng đê. Sớm mai đi bình minh sông Hàn.
  4. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hic, cung đó anh chiến 2 lần rùi, 1 lần ôtô, 1 lần xe máy. Cúc Phương có lẽ hơn Phù Mát 1 chút, vào đó bắn phá cỏ cây, ong **** cũng được . Còn Phát Diệm thì tha hồ bắn phá Nhà thờ đá. Anh mà đi thì sẽ dành nhiều thời gian cho Phát Diệm hơn, vì đi có 1.5 ngày thì cũng không nên ở Cúc Phương lâu, nếu ở Cúc Phương thì nên ở lâu hẳn không thì lướt qua thui.
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    @a. Trường: Huhu, anh tối nay đã vào ĐN roài ah, đi bao lâu thía? em tận mồng 4 mứi đi cơ, thía thì k gặp nhau đc òy. Muh ĐN mùa này đang mưa lũ ngập đường, sớm mai anh đi rình bình mình k bit có ổn k!...
    ****** Muh cái quần anh mặc liên can jề đến em nhể, muh lại bẩu nhà em quên roài ah
    @a.Huy: hix, đúng là em cũng thik dừng ở Phát Diệm lâu hơn. Bái Đính em chưa đi, mới đkí thế, k bit tình hình sk thía nào, chứ dạo nì thèm ăn ngủ nghỉ, chẹp chẹp...Hay đợi mọi ng ctác về, vứi lại mí em leo Hàm Lợn về nữa, nhà mình ọp ẹp xa xa 2 ngày đê! Tầm jữa tháng 11 thì oki đới!
  6. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hi, anh nhất trí cả 2 tay luôn. Vụ Hàm Lợn cuối tuần thì anh không join được rùi.
    Anh thấy thế này: Sang tháng 11, tầm giữa tháng hay j đấy (cái này fix sau theo tình hình cụ thể) mọi người sẽ làm 1 chuyến cho đỡ "ngứa ngáy chân tay" vào 2 ngày cuối tuần. Địa điểm cụ thể thì mọi người cứ đóng góp ý kiến thoải mái rồi mới quyết định (mình rủng rỉnh thời gian mà )
    Còn hành trình quan trọng nhất và đáng để đi nhất thì dành vào dịp cuối năm nhé: Hành trình về cực Tây Apachai. Cung này chúng ta phải đi tầm 6,7 ngày mới đã được. Tầm đó cũng hết mưa bão rùi, chỉ còn thời tiết lạnh nữa thôi.
    Sau vụ ọp ẹp xa xa đâu đó vào 2 ngày cuối tuần kia chúng ta sẽ lên kế hoạch cụ thể cho vụ Apachai.
    Mọi người thấy thế nào?
  7. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ đã quyết định tiễn em S5 sau chuyến c.t này rồi. Cưới em xxxD làm vợ vậy. Đi đâu đó off sau ngày 25 Oct thì tớ sẽ join cùng cả nhà.
    @giang: thì em hỏi đặc điểm cái quần của anh thế nào mừ. Chẳng lẽ quần anh mặc lâu thế mờ em ko nhớ đặc điểm.
    Vài cái ảnh đã up lên mạng nào
    Mùa đông HN ở Thác Kèm
    [​IMG]
    Mấy cái "Lò Gạch vụn"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hội An
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được manhtruongvu sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 14/10/2008
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng qđịnh sáng suốt của anh nhá! Có fải kái quần anh nói là nó bị thủng đũng và dựng lên tường muh k đổ k nhẩy
    Còn vụ đi jữa tháng 11, nhà mình ngâm kíu cái bản đồ và hỏi han xem có cái làng bản Mường Mèo, tông dật nào đi đc 2 ngày k (có thể xuất fát từ ch` thứ 6 cho sứm sủa), mđích chủ yếu là vi vu và bắn tỉa (Tùng, a Huy, a Trường tha hồ muh vác "súng" đi săn nhá, săn muh hổng đc jề, về ... cắt súng!), he he
    @ku Giang: Thập thập thò thò jề muh hổng thấy lên tiếng thía ku? Tối nay ọp ẹp vụ Hàm Lợn, chị đang mún ra chém jó cùng cho vui đơi, hị hị
    Vừa mứi ngâm kíu đc mí món ăn ngon ở ĐN, chỉ vì vội vàng vứi PA II muh hôk kịp tìm hiểu thg tin này, jờ đọc, tiếc wa''!
    "Ăn
    List 1:
    1. Quán bánh tráng cuốn thịt heo Khuê Trung (nói zậy là người ta chỉ liền), hoặc đi theo đường 2-9 (đường có nhiều quán Cafe) gần hết là đến Khuê Trung, hỏi thăm người ta sẽ chỉ chọ
    2. Trên đường Nguyễn Chí Thanh có quán Bánh canh rất ngọn
    3. Đường gì mình quên rồi, bên hông trái nhà hát (vuông góc với đường Hùng Vương) có quán Bún thịt nướng, thấy nhiều người ăn nhưng mình ăn thì chẳng thấy ngọn
    4. Trên đường Hùng Vương (đoạn gần Trường Trung cấp Y) đi thêm 1 đoạn hướng về Ngã 3 Huế, đi vào con hẽm bên phải (có bảng đỏ ghi khu phố gì hay sa đó), có 1 quán bún rất ngon, nói chung gần đó có nhiều quán bún cá Thu ngon lắm, hồi đó mình đi ăn nhưng k để ý đường
    5. Qua quận 3 thì có Bún chả cá (khác bún chả ở HN), Mì Quảng.
    Lâu rồi nên mình chỉ nhớ địa điểm chung chung hà, vì bây giờ DN thay đổi nhiều lắm
    Nhưng mình khoái món bánh canh cua Nguyễn Chí Thanh vì rất ngon, ai cũng biết và 1 món nhớ đời là món Ốc hút cay ơi là cay, nằm đường nào cũng quên mất tiêu rồi trên đường trường ĐH Ngoại Ngữ đó, quán đông lắm hihìhì chỉ như zậy chắc không ai bít đường luôn.
    Nếu ai đi DN thì nhớ ăn Ốc hút, Mì quảng, bún cá, bánh canh NCThanh và thịt heo luộc Khuê Trung nhen đó là đặc sản DN.
    Còn nếu muốn ăn chơi nữa thì ghé Tam Kỳ có cơm Gà Bà Luận ăn xong thì nhớ về cặp nhiệt độ
    List 2:
    1. Bánh tráng cuốn thịt heo Khuê Trung thì nên ăn ở quán Mậu mới ngon (hỏi taxi)
    2. Ốc hút, ốc bươu đường Lê Duẫn (gần trường ĐH ngoại ngữ)
    3. Bánh canh bột lọc đường Nguyễn Chí Thanh (sau lưng trường Phan CHâu Trinh)
    4. Bánh canh cua, cá lóc, chả bột gạo đường Trần Phú (đoạn giữa khách sạn Cosevco và đài truyền hình ĐN). Món này cho bé ăn cũng đươc.
    5. Cháo trắng lá dứa, bột lọc, bánh nậm, bánh bèo đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn giữa đường QUang Trung và Lý Tự Trọng)
    6. Thịt vịt, thịt gà và cháo vịt, gà ở quán Thanh Nhàn ngã ba Phan Châu Trinh và Trưng Nữ Vương. (cuối đường Phan Châu trinh)
    7. Cơm gà ở quán Hồng Ngọc đường Nguyễn Chí thanh (gần nhà hát Trưng Vương)
    8. Nhà Hàng Phì Lũ đường Nguyễn chí thạnh
    9. Chị Anh Thơ kể cũng giống em, các quán bún thịt nướng đường Yên Bái người ta hay ăn nhưng em chẳng thấy ngon. Quán bún chị Anh Thơ kể em nghe người ta nói ngon nhưng chưa đi lần nào.
    10. Mì quảng là đặc sản của ĐN, em thấy ăn ở đầu đường Hải Phòng là ngon
    11. Đi Hội An ngoài món cao lầu nên ăn thử bánh tráng đập dập (hồi trung học tụi em thích ăn lắm) và chè bắp.
    12. Món cháo lươn cho bé ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn giữa Lê Duẫn và Hải Phòng)
    13. Chị nên mua sắm ở chợ Hàn đường Trần Phú dễ mua hơn. Đắc sản ĐN còn có khô mè Bà Liễu, em biết chỉ có thế.
    ..."
    K dám đọc hết, kẻo chết vì thèm
    Lần tới vào ĐN, có dịp vi vu 1 mình thuê xe máy đi lượn cũng hay ho đấy nhể! hí hí
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 14/10/2008
  9. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ui, em đưa ra 1 list dài như thế chắc phải ở Đà Nẵng.....1 tuần mới có đủ thời gian thưởng thức hết các món đó.
    Nhà mình ở Đà Nẵng được có 1 hôm, lại bị dính mưa mất hơn 1 nửa thì còn thi thố gì nữa. Dù sao cũng được thưởng thức mấy món ở Đà Nẵng nhỉ! Cao Lầu + Bánh tráng đập đập ở Hội An nè, thịt bê thui trên đường từ Mỹ Sơn về nè. Tối từ Hội An về nhậu ở gần cầu sông Hàn với mấy món gì ý nhỉ? Ngao với cả con gì.... hấp nè, nem chua + giò nè....gì nữa nhỉ??? . Ah, còn cả bánh bao Đà Nẵng ăn ở chân cầu sông Hàn lúc đợi xem cầu quay nữa chứ . Vậy là cũng được 4,5 món rùi còn gì.
    Xuyên Việt tập 2 của chúng ta khả năng sẽ bắt đầu từ Đà Nẵng. Khi đó sẽ vào Đà Nẵng sớm 1 chút để cố gắng thưởng thức cái list của em càng nhiều càng tốt .
  10. doiquanho

    doiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bác Huy và bác Trường xem máy móc chuẩn bị rửa đi ko ẩm mốc hết bây h :D
    em đồng ý cung giữa tháng 11 cả 2 tay ,he he ,lần này có ôm pro rồi .Có j các bác cứ nhắn tin vì em ở xa chắc ko đi off ẹp đc ,thông cảm nhé .
    Được doiquanho sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 14/10/2008

Chia sẻ trang này