1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6Đ Xuyên Việt lần 1 "Đèo Đá Đẽo đi ***** đã" : Cao Nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 06/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mọi người mải trekking Hàm Lợn quá nên bỏ bê nhà cửa bên này. Bàn luận về vị giữa tháng 11 cái nhỉ, ai có ý kiến về cung đường thì phát biểu nào. Thời gian sơ bộ sẽ khoảng 15,16 - 11 (vào thứ 7, chủ nhật). Nên đi từ tối thứ 6.
    @a Trường: Hôm nào ra HN anh? Nhớ mang theo ít cafe Tây Nguyên ra nhé, em khoái món này lắm, ra HN còn cưới vợ mới đi để cuối tuần nào rãnh làm vụ loanh quanh sông Đuống (Thiên Thai, Bút Tháp, Phật Tích....) bắn phá tý nhỉ!
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thông báo: Tình hình là nhà ta chưa có buổi ọp oạp nèo hoành tá tràng cả, cho nên nhân dịp các mems nhà mình tham gia trekking Hàm Nhợn rứt nhều, tối nay có vụ thác loạn tơi bời bên nhà F2 và nghe giang hô đồn thổi chú Trường sắp khăn gói từ Tây Nguyên xa xôi về (mang theo rứt nhều quà ạ!) nên tranh thủ, nhà mình ọp lun thể nhá!
    Kính mời anh Huy, anh Trường và đồng chí Tùng đến dự, ném đá quăng gạch j cũng đc hết!
  3. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác khi đi nhớ mang theo đá! Đợt này tiện thể nhà mình off luôn
  4. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Sao tổ chức off mà không thấy nhắc đến mình nhỉ ? Tối nay ?
  5. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    He, chắc tại mọi người chưa biết anh đã có mặt ở HN. Tối nay anh rảnh thì đi thác loạn với mọi người cho vui. A Trường vẫn ở Gia Lai, mai mới ra HN, Tùng thì ở dưới Quảng Ninh. E thì tối nay chắc bận đến hơn 9h mới xong việc. Anh liên lạc với mấy e để tham gia nhé. Có j tối xong việc sớm e sẽ ra thác loạn cùng mọi người.
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cho hành trình jữa tháng 11 (từ ch` thứ 6 đến CN có mẹt ở HN), em tính đi đg` HCM (kết đg` HCM roài, hị hị ), rẽ vào Thanh Hoá, có các địa điểm có vẻ đẹp và đáng đi là Thành nhà HỒ, di tích Đông Sơn, cụm thắng cảnh Tiến Nông và cuối cùng là vườn QG Bến En ( mí cụm nì gần gần nhau thì fải, em mứi xem qua bản đồ, chứ hok bit đg` đi thực tế có gần nhau k nữa ) Còn Tĩnh Gia đẹp, nhưng sợ hok đủ time và thời tiết nì đi biển chắc hok coá điẹp nhể!
    Cả nhà ngâm kíu và choa ý kiến nhé!
  7. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    1 ý tưởng nữa là phượt Mộc Châu, cao nguyên này cũng rất đáng để đi, chiều tối thứ 6 chạy xe lên theo QL6, đường đẹp và dễ đi nên không ngại j, tối chủ nhật lại cá mẹt ở HN rồi.
    Cao nguyên Mộc Châu nằm ở độ cao 1050 m so với mặt biển, cách Hà Nội gần 200 km về phía Tây Bắc theo quốc lộ 6. Đây là cao nguyên lớn trải dài khoảng 80 km, rộng 25 km, với 1600 ha đồng cỏ.
    Những điểm tham quan: động Sơn Mộc Hương, rừng thông, chùa Chiền Viên, thác Dải Yếm, đỉnh Phiêng Luông, và các bản văn hóa của người Mông, người Dao ở Vân Hồ, với những câu hát điệu múa khèn, với các món ăn dân tộc, đặc sản, ẩm thực và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc văn hoá lâu đời.
    Động Sơn Mộc Hương nằm sát ngay trung tâm huyện lỵ, đi theo tuyến đường tương đối cheo leo qua những vườn mận, vườn mơ sẽ tới cửa động. Từ cửa động có thể quan sát cả thị trấn Mộc Châu. Bên trong động là những cấu trúc nhũ, tạo cho người xem cảm giác như lạch vào thế giới thần tiên.
    Từ ngã ba cửa khẩu Pa Háng, đi bằng ô tô theo đường chính, hoặc dọc theo suối, khoảng 4 km đến chỗ hợp lưu hai con suối là một thác nước hùng vĩ. Tương truyền trong dân gian dòng thác này là dải yếm của người con gái cứu chàng trai thoát khỏi dòng lũ. Tuy thác nằm thấp hơn đường nhưng hai thác đổ xuống với chiều cao 100 m, một bên được chia làm 9 tầng, bên còn lại 5 tầng. Hai thác nằm cách nhau khoảng 200 m, nhưng trong khoảng cách đó là một bãi đất phẳng rất thuận tiện cho việc tập kết của khách thăm quan.
    Ở Mộc Châu có nhà máy chè chuyên sản xuất để xuất khẩu và phục vụ nhu cầu trong nước. Nông trường Mộc Châu được thành lập năm 1958, với hàng ngàn con bò sữa giống là nơi cung cấp sữa bò lớn nhất trong cả nước và là một trong những trung tâm trồng chè lớn của cả nước. Khách du lịch đến đây sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng nguyên liệu mênh mông, với những vườn mận hoa trắng.
    Đỉnh Phiêng Luông nằm cách Mộc Châu 15 km về phía Đông có đỉnh Phiêng Luông với độ cao 1500 m. Trên đỉnh có một khu đát bằng phẳng rộng gần 10 ha rất thích hợp cho những môn thể thao như đi ngựa, đi bộ hoặc leo núi .
    Cách Mộc Châu khoảng 40 km về phía nam có khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha - Sốp Cộp, nơi đây có nhiều rừng nguyên sinh và nhiều thú quý hiếm như hổ, gấu... là điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái.
    ..................
    Hi, quảng cáo 1 chút về cao nguyên Mộc Châu để mọi người đâm chém, bàn luận nào
  8. phuthuykv

    phuthuykv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho ý kiến này, Mộc Châu mùa này rất đẹp, bắn phá bét nhè (thoả lòng mong ước của một số đồng chí mới cưới vợ mới). Bà con cô bác cho ý kiến đi nào, chuẩn bị sắp xếp công việc mà đi nhé. Nhà đèo đá đẽo vẫn chưa off đc quả nào nhỉ. Sếp Huy tính vụ này đi!
  9. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Đúng là theo cung này tha tha hồ bắn phá, bác Dugia từng nói là ai chưa có thời gian và điều kiện đi Tây Bắc thì Mộc Châu là 1 điểm đến lý tưởng. Ở đây ta vừa tham quan cảnh đẹp, vừa tìm hiểu được đời sống của các đồng bào dân tộc, mùa này đi thì khí hậu mát mẻ, se lạnh rất dễ chịu. Lại còn đặc sản cao nguyên, núi rừng để nhậu nhoẹt nữa chứ, thác loạn tơi bời cũng được. Cách HN có gần 200km thui nên chúng ta chạy chiều tối thứ 6 vô tư. Hôm đi Đà Nẵng còn chạy 230km dưới trời mưa mà chỉ từ 5h30 --> 10h thôi mà. Thứ 7, chủ nhật tha hồ vui chơi, bắn phá. Chiều cnhật lại lên đường về HN.
    Mọi người tiếp tục cho ý kiến nhé!
  10. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hey, ngứa ngáy chân tay quá, đợi đến giữa tháng 11 thì hơi lâu nên định rủ rê mọi người chủ nhật tuần này làm 1 chuyến trong ngày:
    Đi Đường Lâm đi, bắn phá ảnh ọt + nhậu nhoẹt tý.
    Buổi sáng sẽ chạy đến Đường Lâm, chơi bời ở đây tha hồ.
    Địa điểm thăm quan:
    - Quán nước bà Hải: uống nước chè xanh, ăn kẹo dồi, hỏi bà các địa điểm thăm quan
    - Đình làng Mông Phụ
    - Đền thờ thám hoa Giang Văn Minh
    - Chùa Mía
    - Nhà ông Hà Huyên Huyến: nhà cổ, làm tương ngon
    - Nhà anh Hùng: nhà cổ
    - Đền thờ Phùng Hưng
    - Lăng Ngô Quyền
    - Rặng duối
    - Đồi Hùm
    - Giếng sữa: nước trong, mát và ngọt
    Trưa chúng ta sẽ lên đường đi về hướng Đá Chông để ăn trưa ở quán dê Điều Dư. Quán này thấy mọi người ca ngợi lắm, ngon bổ rẻ, có món rượu sữa dê rất ngon nữa.
    Ăn xong quay lại đền Và, nơi thờ thánh Tản Viên và hai người em họ của ông. Đền Và còn giữ được một khu rừng lim nguyên sinh nhỏ khá đẹp, với những cây lim cổ thụ đứng trầm ngâm giữa vùng đá ong khô cằn.
    Thăm đền Và xong nếu còn thời gian sẽ tiếp tục đi chùa Tây Phương, còn nếu không thì ngược về HN thác loạn tiếp.

Chia sẻ trang này