1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6Đ Xuyên Việt lần 1 "Đèo Đá Đẽo đi ***** đã" : Cao Nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 06/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biasg2008

    biasg2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đi xuyên Việt có phải luyện tập sức khoẻ trước không nhỉ?
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, vừa mứi cập nhựt tình hình cải kiếc, đúng là mùa này cái chưa rộ, năm ngoái em nhớ là fải jữa tháng 11 hay 12 j đấy, cải mứi bạt ngàn, các bác nhà mình đọc tham khảo nhé! Còn dĩ nhin, máu thì vưỡn đi, nhưng nếu là vườn cải bé bằng cái chiếu thì...chiẹp chiẹp...chụp đc vài shot là ngán ngẩm lém òi í ạ! Nếu cải muh chửa ra hoa, thì chúng ta cần có lịch dự fòng đàn đúm ra nơi khác nhá! hí hí
    Đường link của box sở thik đây, họ ksát vườn cải ven s Đuống rùi đấy ợ! và tình hình là thứ 7 này nhà nhà đi vườn cải hay seo ý, hix, đất chật ng` đông ...
    http://www10.ttvnol.com/forum/Sothich/1101478/trang-68.ttvn
  3. phuthuykv

    phuthuykv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thời tiết mưa gió bão bùng quá, thứ 7 chắc gì đã đẹp trời mà ảnh ọt, ý tưởng thuê đồ của chị Nga cũng hay đấy.
    Nhưng mà theo em, nếu thời tiết như này cũng nên có phương án dự phòng. Phương án của em là nếu T7, CN trời ko đẹp để chụp ảnh thì mình lại hẹn nhau đi ăn uống, hát hò vào chiều CN. Hoặc đến nhà bạn nào rộng rãi thoải mái làm gì đánh chén rồi đi hát. Lắm thầy rầy ma, các anh chị em đừng mắng đấy.
  4. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    A có mấy người bạn vừa đi về bảo là cải cũng nở nhiều rồi nhưng chưa rộ thôi. Cải cúc thì thông thường nở muộn hơn. Mình đi dọc đê sông Đuống gặp cải nhiều thì chụp k thì bắn phá cảnh đôi bờ sông cũng đẹp mà, có thể rẽ vào mấy chùa gần đó nếu thích để bắn tiếp. Nói chung đi về mạn đấy thì k sợ k có cái để bắn đâu. Vừa bắn được cải, vừa được cảnh ven sông, chùa chiền. Lúc về lại được nhậu chim trời, chuột nữa, tuyệt đấy! Nếu muốn còn có thể rẽ qua mấy làng nghề ven sông cũng được, làng tranh đông Hồ chẳng hạn hay rẽ xuống gốm Phù Lãng....
    Ngại nhất là thời tiết thui, tối mai hình như có gió mùa Đông Bắc, k bít trời đất thế nào, nếu thứ 7, chủ nhật trời âm u thì fải tíh PA khác thật. Đánh chén là 1 giải pháp hay với thời tiết như thế, dù sao đấy cũng chỉ là dự phòng. Hy vọng trời k nắng to nhưng cũng đừng âm u + mưa gió......
    Được Argentina214 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 30/10/2008
  5. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    I Em Vote 1phiếu cho việc, cứ lượn ngắm hoa cải buổi sáng t7 luôn.
    Phía đó cũng ko phải chỉ có mỗi hoa cải để ngắm và bắn đâu ợ. Nó có nhiều thứ khác nữa mà. KO thì..chúng ta quay qua..bắn nhau.
    Mà chắc em chạy độc hành luôn ạ.
    Vì, tình hình, là cái lịch của I em nó lại chỉ còn có 1 buổi sáng thứ 7 thôi. H nó thế này mất rồi ạ :
    - Sáng thứ 7 này, chụp ảnh mùa Hoa cải bên sông Đuống đi nửa ngày.
    - Chiều phi đi Côn Sơn Kiếp Bạc, tối về QUảng Ninh.
    - CN chạy đường 279, vượt đèo Hạ My, vượt Tây Yên Tử.
    Phải cảm ơn rối rít thật, vì nhờ lùi lịch đi MC 1,2 này, mà I em có mấy cái lịch..đẹp đẹp kiểu 1,5 ngày này.
    Lịch này có xế ôm nào join luôn ko?
    Tuần sau đi MC nữa là quá đẹp roài ạ.
    @ chị Giang: tình hình là em đã đang cưa kéo đc ôM Cát Bà đi cùng roài ạ. Chỉ đợi chốt chắc chắn thoai.
    Chúc cả nhà một tối vui vẻ.
    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 30/10/2008
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    @ ku Lộc: đi cho lắm vào bảo sao chả gầy!
    Có cái vườn hoa cải mà bao nhiêu nhóm cứ bu vào chụp! Hôm nay em thấy bên PhotoVN cũgn rủ nhau đi sáng T7 đúng chỗ đấy luôn!
    Chả bù năm ngoái em đi setup nhà máy bên Đông Anh, cả một bờ sông toàn hoa cải. Chả ma nào chụp! Toàn trẻ trâu với các cụ già!
    Quả này T7 mà đi có khi chen nhau chụp mất!!!
  7. pinymetalnir

    pinymetalnir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cứ thay đổi kế hoạch soành soạch thế.
    Nếu đi thì sms cho Anh em cÁi để đi.
    Pest = vịt kìu đÂy!
  8. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Do tình hình thời tiết + nhiều yếu tố khác nữa nên chính thức là sáng thứ 7. 8h mọi người tập trung nhau ở NHLớn, ăn sáng + cafe xong rồi đi nhé (Thông báo này thay cho Sms).
    Các xế - ôm chủ động liên lạc với nhau để đưa đón cho tiện. thanks!
  9. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    T7 thì em ko về muộn đc rồi! Kiểu j cũng phải đi xem mặt mũi cái hoa cải, để em còn chuẩn bị ba lô áo quần chớ chị em nhể .
    Nếu trời mưa thì em ủng hộ PA dự phòng: sang nhà bác nào rộng rãi đập phá, em làm mì ý cho cả nhà ăn, he he
  10. beteoteoteo

    beteoteoteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Gần đèo Hạ My có Khe Trão, xa hơn tí nữa có Khe Rỗ (rừng nguyên sinh QG), không vào đây trekk thì phí. Mà tới đây rồi không ăn thịt rừng thì càng quá phí nữa. À có cả 1 cái nghĩa trang của người TQ ở đỉnh đèo nữa, nhớ ghé qua tí Lộc nhé.
    @biasg2008: Cứ đi là cần sức khoẻ rồi bác ạ. Càng khoẻ càng tốt.
    @all: Các bác bớt xờ pam nhé, không dân tình lại đua nhau vào xờ pam thì mệt lắm.
    Được beteoteoteo sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 30/10/2008

Chia sẻ trang này