1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6Đ Xuyên Việt lần 1 "Đèo Đá Đẽo đi ***** đã" : Cao Nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuthuykv

    phuthuykv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ola..la...la Nhà mình đi vui quá đi mất!
    Em điểm danh ạ, hôm qua về sung thế chứ, trà đá lấy ảnh luôn thế mà hôm nay lại thấy ỉu ỉu, chân tay đau mỏi ghê
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    uầy, tối qua về, tắm, ra share ảnh muh mắt đỏ và lồi ra như tôm luộc (chịp chịp, vì bùn ngủ muh cứ fải trong cái con ngươi ra), xong về ăn cơm, nhận tin nhắn về QNinh an toàn lúc 12h kém 15 của Tùng, rùi ngủ quên, say sưa k bit trời đất là j, sáng nay 7h hơn mứi dậy, đi làm muộn 1 chút (nhưng sếp k nói jề, vì quen roài)...
    Ai k đi, đừng xem ảnh nhé, hị hị, k là lại tốn thuốc men chữa mắt lồi và nối ruột đấy!
    Đợt này đi, hành trình với bác Trường quả là jan nan, jan nan từ trong nội thành cho đến Mộc Châu, hụ hụ
    Nhà mình hẹn nhau 6h xuất fát, 5h xế đến đón ở cquan, đi mua xôi cho đoàn, đến Trường Chinh, tắc đường, xe bị rụng cái lò xo chân chống (may muh k hỏng nốt cái "chân chống jữa" , xế nhể!), fải dùng dây buộc. Cả đoạn đường fải đi xe máy bằng chân mất 45 fút. Đến chỗ tập trung, đã có 3 xe (6 người), ku Lộc đi tiễn cả đoàn (thía muh lại k vác đc quà j về cho ku í). Lại fi tiếp ra Bưu Điện Hà Đông đợi Tùng, Vân và Hiếu
    7h hơn hay mấy jờ mứi xuất fát í cả nhà nhỉ? k nhớ, đại khái là k sớm , đường bụi, sương nhiều, trăng sáng (đã thử tắt đèn xe, vưỡn đi ngon!)lạnh như đi jữa 1 đống băng đá, đầu gối tê cóng, xế chắc lạnh hết các chi roài nhể!
    Khoảng 10 rưỡi, đoàn dừng xe, ăn xôi tại lán của mấy hàng bán ngô, jở ra thì nát bét các hộp, vừa ăn vừa đánh đàn răng, em Vân tay run run còn k cầm nổi thìa, fải ăn bốc, ku Hiếu thì ăn ngay tại túi nilon ... vừa ăn vừa nhằn vỏ xốp vỡ (chứ k fải thịt gà nó dai nhá!). Cái thú ăn đêm ngắm trăng tròn hay ho fết, mỗi tội lạnh quá, nên k ăn ở ngoài jời đc. No nê, lại tiếp tục lên đường...
    Núi rừng đêm, sương, âm u, lạnh lẽo ...Đúng lúc đang đọc tin nhắn của 1 mem trong nhà hỏi han tình hình cả đoàn, thì chả bit j nữa, xe thì văng ra trước 1m, rùi người thì cứ thế nhào theo xế đo đường ở khúc cua, trước mặt là 2 đèn fa xe tải chói loá...hị hị, mình ngã thía nào lại để xế nằm dưới chứ lị , rất may mắn là xế hok sao, bác Trường lồm cồm bò dậy hỏi mình sao hok, lúc đấy có lẽ mới nhận thức đc là xe vừa xoè đẹp, nguyên nhân vì cái đống cát bị đèn ô tô loá k nhìn thấy Nhìn thấy xế k sao, lại nhìn đến mình tay fải vẫn còn cầm đc cái dt (k bị chạm đất), nhưng chân trái thì đau, cứ tưởng bị gãy gập đek duỗi ra đc cơ, tại rét quá, nên đau tê tái, buốt đến tận xương ... Người k sao, xe k sao, mọi tài sản khác đều k sao ...túm lại, đứng lên fủi mông đi tiếp chỉ có chút tổn thất, xế: rách áo, chân, tay đều đau (tưởng k lái đc xe), xe rụng cái gương trái; ôm: chân đau, rách áo, rách ba lô.
    Đến ksạn ở MChâu là 12h hơn, lên fòng, đứa nào cũng như sắp chết rét, tranh nhau cái WC bé tẹo, gọi các xế sang chơi bài, 2 lần bị cô chủ nhắc trật tự, ngủ sớm, nhắc k đc, bị cắt cầu dao điện, ác k chịu đc...dưng mờ chưa mún ngủ ... 2h, các ôm gọi điện cho xế bẩu dọn đồ, đi nhà nghỉ khác ... rùi vừa bị cô chủ lấy chăn roài, sắp chết rét, k ngủ đc, hừ hừ ... điện thì cắt, chơi bài k đc chơi, nói ch k đc nói ... bực lắm!!! Ku Giang cả tin nhất, lon ton gõ cửa, mang sang cho 1 cái chăn, cả mấy xế lục tục kéo sang xem sự tình ... bác Trường soi đèn pin, thấy đống chăn đc jấu dưới gầm giường , ha ha, cười đau hết cả ruột roài ... Sozi các xế khi đang ngủ lại đi dựng dậy ăn 1 quả lừa tình nhá!
    Sáng hum sau, bị đuổi thật, ksạn nó có đám cưới ... cứ tưởng nó đuổi khéo mấy đứa quỷ sứ, té ra là thật. Lại dọn hành lí, tìm nhà nghỉ mới...Rùi đi ăn sáng, thăm thác...Hix, cái số đen nó k chừa mình ra lúc nào, chân thì đau, xuống thác muh cứ như bà jà què chân í! Cuối cùng thì cũng tháo bốt, xuống đc đến nơi để tác nghiệp, có cầu vồng muh hok chụp đc, tiếc hùi hụi ... Rời thác, đi cửa khẩu Lóng Sập, Pa Háng, thì lại thủng xăm, huhu, đen k chịu đc xế ui cả đoàn đi lên Pa Háng, 2 người ở lại chụp choẹt hoa lá ... ai bẩu để đồ sửa xe ở nhà cơ, hix !!!
    Đấy, sơ sơ là từng đấy sự cố đáng nhớ của ôm và xế trong chuyến đi này, nhưng cũng cảm ơn xế nhiệt liệt vì làm fó nháy với rứt nhiều ảnh đẹp
    (ảnh ọt thì post từ từ, cả đoàn cho em xí cái mục post ảnh chân rung từng thanh viên nhé! hihi - âm mưu đen tối đới )
  3. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hey, anh phải "đập tan ý đồ đen tối" của Giang bằng cách show trước ít ảnh "hàng họ"
    Cả nhà trước nhé:
    [​IMG]
    Bô lão, già làng manhtruongvu:
    [​IMG]
    "Thứ lão" Argentina214:
    [​IMG]
    Sarangheeyo:
    [​IMG]
    doiquanho:
    [​IMG]
    phuthuykv:
    [​IMG]
    LamborLP460:
    [​IMG]
    Red_Skin:
    [​IMG]
    HuyenCara:
    [​IMG]
    Suachuada:
    [​IMG]
    Được Argentina214 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 17/11/2008
  4. HuyenCara

    HuyenCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hq về em ngủ mê mệt.Sáng đi học về,bi h mới vào điểm danh đc đây ạ
    Chiẹp chiẹp,nhớ nhà mình ghê gứm
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Oái, a Huy xí xớn fần em hử! hmmm, em đành chọn những ảnh khác k đụng hàng vậy!!! (may muh những ảnh anh post, k trùng với í đồ đen tối của em, hí hí ) Các mem yên tâm là ảnh đẹp, k bôi tro trát trấu nhà mình đâu Bộ mẹt của cả nhà mờ lị!
    À, nhân tiện thông báo tối mai thứ 3 sẽ off hoành tá tràng và nhân tiện tiễn đưa ku Hiếu về nơi ... xa HN 1700km để tránh rét. Kính mời bà con cô bác, họ hàng gần xa, bà con chòm xóm, thân bằng cố hữu ... bớt chút thời gian tới dự bữa cơm thân mật (địa điểm mai sẽ bit!).
    Thông báo này thay cho jấy mời
    (Ai k đi, k đc uống sữa bò tươi trực tiếp đâu, hị hị )
  6. pest

    pest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, đi vui quá lại được nhiều thành quả hay ho.
    vào la liếm xin hưởng tí không khí MC.
    mới xem dc Ảnh Anh Trường post lên, cả nhà Ai rỗi thì post lên cho thỏa lòng mong nhớ với.
  7. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Not news! (xì pam nhưng quan trọng! )
    http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Bat-ban-quan-tri-web***-mocxxxcom/80102029/218/
    Hix, bác Cường nhà mình có trong này hok í nhể? thía mờ mí bác rai dám lừa các girls, đọc là mốcxì (chứ có đọc mocxxx đâu!), cũng may mình chả rảnh để muh search nó là kì rì, chưa kịp tìm hiểu đã sập roài, dưng mờ jờ thì cũng kịp bit nó j, hụ hụ...
  8. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mạnh khoẻ cả chứ ạ.
    Tình hình là hum qua có 1 cái ảnh của nhà 6Đ lọt vào máy mình, hum nay sang trả
    [​IMG]
    Chào thân ái, hy vọng sẽ có nhiếu dịp giao lưu nữa
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận: Đêm qua nhiều người bị ngã vì xem ảnh chị Vân
    Quả này chị Vân mà ko thành Idol thì em thề không bao giờ đi xe máy nữa
  10. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này