1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6Đ Xuyên Việt lần 1 "Đèo Đá Đẽo đi ***** đã" : Cao Nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nào thì Mộc Châu, thảo nguyên bát ngát chè và hoa ... hiếm bò sữa, lạ thiệt!
    [​IMG]
    Sáng dậy, nắng ngập đường, jó vẫn đủ lạnh để chiếc áo khoác fát huy tác dụng...thác tiên Dải Yếm fơi mình chờ đợi chúng tôi (post ảnh thác sau). Trời xanh mây trắng, núi non trùng điệp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn thủng xăm đi ra cửa khẩu đây muh
    [​IMG]

    tranh thủ chụp hoa lá vậy, hix hix
    [​IMG]
    Từ lúc còn chúm chím nụ
    [​IMG]
    he hé nở
    [​IMG]
    và thời xuân sắc...
    [​IMG]
    rực rỡ
    [​IMG]
    ...cho đến khi tàn 1 kiếp hoa
    [​IMG]
    Dọc đường, rất nhiều hoa trạng nguyên, nếu vào mua hoa mận, hoa đào ... hay bất kì mùa hoa nào khác, chắc chắn nơi đây như thiên đường vậy!
    [​IMG]
    Có mấy bé trai tắm trần jữa trưa nắng gắt, nụ cười các em hồn nhiên quá đỗi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiếc xe đạp này về sau đc mượn để tác nghiệp, hihi
    [​IMG]
    Thảo nguyên trong sương mù mờ ảo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thấp thoáng các trang trại nuôi bò sữa
    [​IMG]
    Đồi chè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lung linh như 3D í
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hoa dã quỳ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 18/11/2008
  2. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tối qua hì hục đi mua cái Card reader về, sáng nay tới CQ dự định xem sản phẩm của mình thế nào và post vài cái trả bài. Kết quả là "disk unformated-do u want format now".
    Sau một hồi restart máy móc + rút ra cắm vào nó lại đọc đc. May quá he he. Lát nữa Post ảnh.
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    He he, up cho hết những ảnh trong máy tớ thì đến máy của mọi ng`, tại nhà mìn lười up wa'''' , chịp chịp ...
    Muh thông báo là tối nay hoãn tiễn đưa ku Hiếu, lùi lại sang ngày mai thứ 4 nhá! Thống nhứt tặng ku í 2 lố tất,thay cho thoải mái đề fòng jặt k kịp vưỡn có tất đi, và 1 tá lót jầy khử mùi ! Chúc ku í sớm hết thúi chân
    Vào 1 bản dọc đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp em bé má bầu này, bất chợt thấy bé áo đỏ, ống kính k thể chia làm đôi, bé nào cũng xinh, thui thì cho mỗi bé 1 góc ảnh vậy ...
    [​IMG]
    Ban đầu, fải ngồi xa xa 1 tí để chụp, vì sợ các bé lạ người, "diễn" lại k tự nhiên ...
    [​IMG]
    k hỉu sao nhìn em bé này, cứ cầm máy bắn lia lịa muh vẫn k chán, cô bé k nói 1 câu, ngồi chơi 1 mình dù quanh em cũng rất nhiều bạn. Cái lẻ loi của bé khiến tớ thấy mún gần bé hơn. Theo cảm nhận của riêng tớ, cô bé này đẹp, nhưng hơi buồn, chính vì thế mà mỗi khi cô bé quay đầu, đưa đôi mắt 1 mí to tròn ngơ ngác nhìn quanh, bé nhìn vào ống kính mà k chớp mắt ... Nhìn bé iu k chịu nổi, tớ khoái vẻ ngây thơ búp bê này
    [​IMG]
    ngơ ngác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến cái dụi mắt cũng đáng iu
    [​IMG]
    Rồi lại nhìn tớ, chắc bé tự hỏi chị kia đang làm j í nhỉ?
    [​IMG]
    Có fải ngồi chơi 1 mình, nên mặt bé thường buồn thế này k ?
    [​IMG]
    Nhiều trẻ con quá, các em tự chơi, tự trông, tự chăm sóc nhau khi người lớn vắng nhà
    [​IMG]
    Em bé này nhỏ nhứt đám
    [​IMG]
    Khuôn mặt bé rạm đen
    [​IMG]
    Chau mày vì nắng
    [​IMG]
    Các chị lớn hơn thì khâu vá, thêu thùa
    [​IMG]
    những chiếc váy đầy màu sắc đc làm từ đây, từng này tuổi, các em đã biết tự khâu vá quần áo cho mình và gia đình rùi đấy!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    má bé này fúng fính quá, chỉ mún cắn cho 1 cái thui í
    [​IMG]
    Ngáp này
    [​IMG]
    Lườm này
    [​IMG]
    Chúm chím này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quay trở lại em bé áo đỏ xinh xinh, lần này thì tớ đánh bạo ra ngồi ngay cạnh bé, chĩa thẳng ống kính muh bé vẫn k sợ j, bé cũng k cười, k tỏ thái độ j cả, thản nhiên như lúc bé ngồi chơi 1 mình vậy, jống hệt 1 búp bê
    [​IMG]
    khuôn mặt lấm lem
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vì sao trong đôi mắt bé đọng chút j đó mơ hồ, man mác buồn
    [​IMG]
    Cô bé búp bê đang nghĩ j thế nhỉ?
    [​IMG]
    mong rằng em lớn lên, vẫn jữ đc vẻ đẹp ngây thơ này em nhé!
    [​IMG]
    Khuôn mặt này, ấn tượng không fai, sẽ nhớ mãi, và đây cũng là những bức ảnh đầu tiên chụp về các bé người dân tộc, lại khám fá ra 1 đam mê mới roài, hê hê
    [​IMG]
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 18/11/2008
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    vào bản
    [​IMG]
    mún 1 bữa cơm gà trong bản muh khó quá, k fải dân k nhiệt tình mà do gà vừa bị dịch, toi hết cả roài
    trường tiểu học trong 1 bản vùng cao
    [​IMG]
    Mẫu tử
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp chủ đề hoa và lá (thiên nhiên vẫy gọi muh)
    [​IMG]
    Hoa mai (k fải hoa mai thì là hoa mận, hix, lỗn lận vì chưa nhìn thấy hoa mận bao jờ! )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    đây có fải là quả k nhỉ?
    [​IMG]
    đón nắng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chồi non, lộc biếc (đã thấy khí xuân về sớm roài! )
    [​IMG]
    hoa đào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vô tìng chộp đc cảnh kiếm mật của con ong chăm chỉ này
    từ lúc bay là là (tiếc là k có ống macro )
    [​IMG]
    đến khi say sưa hút mật
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    có cả quả đào nữa nè
    [​IMG]
    Bò sữa Mộc Châu
    [​IMG]
    Hoa dại ven đường (loài hoa này rất quen, nhớ hồi bé tí tẹo gặp nh`, ở vùng núi rất hay có!)
    [​IMG]
    1 góc tp Hoà Bình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Càng đi, càng thấy đất nước mình đẹp ghê!!!
    Đã up gần hết ảnh trong máy tớ, hị hị, show hàng cái chân rung fó nháy fát nào!
    [​IMG]
    (em Dung chụp bức này k bị out net nhể! hihi, dần dần sẽ ngon lành thui em ạ!)
    Được cái nhà mình toàn người thik chụp ảnh và thik đc làm mẫu
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 18/11/2008
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, anh Cường ui, fiền anh đổi tên nhà mình thành : "6Đ Xuyên 1/3 việt - Đèo đá đẽo đi *** đã... Cao nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió " anh nhé!
    Đi MC roài, có ai bit bài "Nụ cười sơn cước" hok nhể? Lời bài hát hay lắm, chắc k fải nói về cao nguyên này, dưng mờ chia xa MC, lại thấy tâm trạng gần jống với bài hát đấy!
    " Tôi nhớ mãi 1 chiều xuân chia fôi, mây mờ buông xuống núi đồi và trong lòng mưa vẫn ở ngoài trời.Cỏ cây hoa lá thương nhớ mãi người đi và dâng sầu lên mí mắt người về...Ai về sau dãy núi Kim Bôi, nhắn dùm tim tôi đang mong chờ, hình dung 1 chiếc thắt lưng xanh, 1 chiếc khăn màu trắng trắng, 1 chiếc vòng sáng lung linh...với nụ cười nàng quá xinh..."
    Bác Trường fát biểu thía nài: ngắm gái MC xong về HN chán hẳn, hix! Các ôm nhà mình xem thía nào đi nhể! Nhưng con gái vùng cao xinh thiệt, dưng mờ câu nói này vế fải cần chỉnh lại, hi hi
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  7. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    E*** lại cái chỗ này đi nhá. Mai châu chứ không phải HB à nha. Té ra trên đg đi, ôm mình toàn ngủ gật, vừa đi vừa ngắm cảnh trong mơ
    Lần đầu cầm DSLR, chụp với chẳng choẹt, về bỏ đi quá nửa, cái thì out nét, cái thì thiếu sáng, cái thì cháy cái thì mầu sắc chẳng ra jì. Thôi, chọn vài cái đc nhất post lên gọi là.
    Một đời người. Đôi khi mình thấy thế này lại sướng, chẳng cần lo nghĩ jì, sống rất "vô tư".
    [​IMG]
    Nào ảnh thác Dải yếm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn tiếp................
  8. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Hí..hí..xem đến đây. Thấy ..ý đồ "mờ ám" của chị Sarang rồi nhá.
    Đằng sau lại một tràng toàn ảnh các bé.. thế có chết ko cơ chứ.
    H thì..đoán đoán đc, các bé ấy, mất cái xe đạp cút kít nhỏ ntn roài.. hờ hờ..
    @a Trường: thì Mai Châu cùng là một góc Hòa Bình mà anh, chị Sarang nói cũng đúng.
    Xem ảnh xong, h cảm giác nó thật là..
    -----------------------------
    MÁ ơi. ƯỚC GÌ, con..trúng SỐ. AMEN
  9. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đã thế lại Spam tiếp à: Mai C là 1 góc tỉnh HB. OK.
    Ảnh lần này chụp về PS mệt nghỉ mới dám Post lên đây
    Lại Thác nữa.
    [​IMG]
    Trên đường đi lên cửa khẩu thì bị xì hơi , đen thế ôm của anh nhể. Tuy nhiên do có vụ xì hơi lại bắn "mẫu" đc mấy phát.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một hồi chụp mẫu hết ý tưởng quay ra tìm cái jì khác để chụp, nhà tớ phát hiện ra cái tổ chim. Đại loại là cái tổ chim ấy như thế này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết tập 2.
    Tập 3: Cứu trợ.
    Được manhtruongvu sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 18/11/2008
  10. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Seri ảnh bắn phá, tác nghiệp
    Trước tiên là súng ống, công cụ tác nghiệp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các tư thế bắn phá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm vài kiểu nữa:
    Hoa quỳ vàng:
    [​IMG]
    Cửa khẩu Pa Háng - Lóng Sập:
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này