1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6Đ Xuyên Việt lần 1 "Đèo Đá Đẽo đi ***** đã" : Cao Nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    @Da đỏ thúi ch... : nó k bị ghẻ ở chân đâu ;)) muh chắc nó nguỵ trang thía để em đừng lại gần nó đấy, k thì chắc nó fải đứng 3 chân, còn 1 chân bịt mũi
    he he, từ bi jờ Red_skin có biệt danh mới: "da đỏ thúi ch.." nhé! cả nhà ai đồng ý thì biểu quyết lào! Riêng ku này k đc quyền biểu quyết, vì nó muh jơ cả chân lên đồng ý thì đồng bào xô đẩy nhau chạy rách cả dép mất thoai!
    @Lộc: nài, í đồ chị còn "nham hiểm" hơn thía nhiều! hị hị, cái xe đạp là em Dung "trấn lột" nhá, hok fải chị, chị chỉ ăn hôi thoai! . He he, thanks em đã bảo vệ chị trc cái "bới móc" của bác Trường, MC là 1 góc của HB
    @a. Trường: về còn đau tay đau chân j hok anh? chân chống xe đã oki chưa hay vưỡn còn là thương binh? cái ảnh em lang thang ở con đường đất đỏ là đoạn thác mờ, coá fải đoạn thủng xăm đâu nhể muh nhét nó vào đấy! Công nhận, về fải chỉnh sửa 1 loạt ảnh mứi rám post lên, hihi
    @all: thống thiết thông báo lần cuối: tối mai offline xịn, tối nay họp conference bàn fím online để bàn mưu tính kế cho ngày mai nhá! kính mong mọi ng` online đầy đủ ạ! Đừng fụ lòng em và da đỏ thúi ch.. Dự kiến ăn lẩu gà tại quán rượu Sit (gần hồ tây)! Mai có jó mùa thì ăn lẩu là tuyệt cú mèo! hé hé
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Em ngủ gật thiệt à sao chả nhớ nhể!
    Híc, nhìn cái ảnh này muh bùn cười.
    *****
    Cuộc đối thoại theo trí nhớ của tớ thì nó đại khái thía nài:
    3 anh em tìm chỗ gửi xe, thì lão gọi với lại, chỉ chỗ gửi xe, nhìn lão ngon rai fết nhể! Nhưng 3 anh em chọn gửi xe cùng chỗ với cả đoàn (vì 3 xe gửi trc, 2 xe này đi sau!) cạnh nhà của lão. Lão mò ra, nói nhìu lắm j j í, dek nhớ đc, rùi lão ra cây xăng, chỉ vào đấy, bẩu đi thì mua xăng này nọ, rùi lão bẩu chụp cho lão kiểu ảnh!
    - Nhưng vuốt lại cái đầu đi đã nào
    - chải đầu à, ừ thì chải nào (động tác lão đến điệu đà như "gay" í!)
    - Xong rồi, cười nào
    Bảo sao làm vậy, Lão cười hềnh hệch
    - Rùi, xinh lắm! )
    - Xinh không? xinh hả?
    Rùi ngó nghiêng mún xem ảnh
    (chị chủ nhà gửi xe cười fá lên khi mình khen lão xinh! rùi lẩm bẩm : Lão hâm í mà! )
    Thầm nghĩ "Chết, bỏ m..., ra là lão hâm thiệt! thui té đi cho nhanh"
    Lão lại mon men tới gần Tùng, chỉ tiếp vào máy ảnh với í đồ xin tiếp kiểu nữa bằng máy này, Tùng bảo:
    - máy kia xịn hơn, máy này chụp xấu lắm! Xinh lắm rùi mà!
    Lão lẩm bẩm thêm 1 số điều j k nhớ nổi...
    ****
    Đấy, anh cứ như lão đi, cứ vừa đi vừa cười cả ngày í! muh cái "chân rung" mọi ng` bẩu trông hài vãi trên kia của anh ghép thêm cây xăng này nữa thì 2 ảnh như sinh đôi lun!
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 18/11/2008
  3. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0

    .......
    Một đời người. Đôi khi mình thấy thế này lại sướng, chẳng cần lo nghĩ jì, sống rất "vô tư".
    [​IMG]
    Cái ảnh "Sỹ Luân" này hay đấy, a Trường lúc nào thử như "Sỹ Luân" 1 hay 2 hôm xem
  4. doiquanho

    doiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Các bác up từ từ thôi chứ ,để phần em với nữa .Cứ từ từ mà chiến thôi .
  5. phuthuykv

    phuthuykv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Cho em ngày chia xa...
    Em là một chàng trai nhiệt tình, vui tính, dễ thương và đáng yêu trong mắt tôi.
    Em cao lớn, khoẻ mạnh, lớn hơn rất nhiều bạn khác cùng trang lứa, em lớn cả về hình dáng và lớn cả về suy nghĩ, hành động. Ở em, tôi nhìn thấy một cái gì đó thật sự đặc biệt.
    Tôi gặp em từ một chuyến trekking ở ngoại thành Hà Nội, em là xế của tôi. Lần đầu ngồi sau xe em tôi có cảm giác không an toàn, em đi nhanh, đi ẩu nhưng sau này tôi đã biết là em đi rất chuẩn. Suốt chuyến trekking đấy, em đã chăm sóc tôi và em Huyền chu đáo, nhiệt tình vì tôi và em Huyền không leo khoẻ được như anh chị em trong đoàn. Em lo cho từng bước đi, em đi sau vì sợ nếu ko có ai nói chuyện cùng chị em sẽ rất nản chí, em tinh tế đến ngạc nhiên! Em pha trò, hát hò tạo cho không khí cả đoàn vui vẻ, nhờ thế mà tôi cũng bớt mệt đi nhiều. Chuyến đi đó thành công tốt đẹp, xuống núi ai cũng cười mãn nguyện vì cả chặng đường đã đi và vì cả những người bạn mà mình đã may mắn được gặp.
    Sau chuyến đi đấy, tôi và em vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, chỉ cần 1 tin nhắn ?ochiều nay đi với chị nhé!? là em sẵn sàng đến chở tôi đi lo công việc, chị em lại lượn lờ loanh quanh. Có hôm mưa gió bão bùng, HN ngập chìm trong nước, cả nhà hẹn nhau nhậu nhẹt, em đã đánh xe trong mưa đi nửa vòng HN để đón tôi, tôi không nói ra nhưng thực sự cảm kích sự nhiệt tình, tình cảm của em. Chiều đó chúng tôi có một buổi chiều đi phượt nước thật vui. Đằng sau sự ?olớn? của em, tôi có thể nhìn thấy rõ sự hồn nhiên rất đáng yêu trong em, dân tình HN thì tránh đường ngập lụt còn chị em thì đi tìm đường nào ngập nhất để lội, đi giữa chừng xe chết máy thế là lại hì hục lội bộ vào bờ, thế là cười vui vẻ, em cười như đứa trẻ con được cho tắm mưa nghịch nước vậy.
    Rồi tôi đọc blog của em, tôi không biết em viết hay đến thế, tôi không nghĩ em nhạy cảm tới thế, có những entry vui vẻ, hài hước có những entry cảm xúc, suy tư để người đọc sẽ phải suy nghĩ sau khi đọc nó. Có những bài em viết cho riêng em nhưng tôi có thể nhìn thấy những cái tôi muốn nói với cuộc đời trong đó.
    Em lại là xế của tôi trong chuyến đi Mộc Châu, vẫn là em của sự nhiệt tình, là em của sự chu đáo và tình cảm. Tôi quý em!
    Ngày mai em sẽ rời ra HN, xa những buổi tối trà đá, xa những buổi nhậu nhẹt, xa những chuyến du ngoan cuối tuần, xa gia đình và xa bạn gái xinh xắn nữa. Em sẽ buồn? và sẽ nhớ? Cố lên em nhé! HN sẽ nhớ em, 6Đ sẽ nhớ em và tôi cũng sẽ nhớ em?Hẹn em về vào chuyến Hà Giang sắp tới.
    Quý em lắm, em biết ko?
    Được phuthuykv sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 18/11/2008
  6. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chị Vân viết hay quá chị Vân ơi .
    . Em thề em mà là thằng Hiếu em khóc hết đêm nay vì cảm động mất .
  7. tinhthanthang5

    tinhthanthang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thích mấy cái này . Ai chụp nhỉ? Anh Huy à? Sao hôm trước e với chị Huyền xem ảnh toàn thấy suối với thác nhỉ
    Ký à, ừ thì ký nhé!
    Bảo hành test 3 ngày, lỗi hoàn tiềnĐược tinhthanthang5 sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 18/11/2008
  8. tinhthanthang5

    tinhthanthang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Quên mất! Chẹp, t5 anh Hiếu đi rồi nhở. Chán thế . Nhà mình mất đi một đầu cua rồi. Em chả văn vẻ được như các chị nhà mình. Cứ ngắn gọn xúc tích, đi sớm về sớm, tết còn chiến HG chứ nhờ
  9. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, đọc bài em Vân xong muh xúc động hết cả đậy! Lại có 1 số người khóc như mưa, HN lại lụt bi jờ!
    iu ku Híu là thía, mờ nhà mình chả thấy ai lên tiếng hưởng ứng vụ off ngày mai nhể! im lặng là đồng ý hử?
  10. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Một bài văn làm lay động lòng người, là một bài viết hay nhất mà tôi đã từng đọc trong topic này.

Chia sẻ trang này