1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6Đ Xuyên Việt lần 1 "Đèo Đá Đẽo đi ***** đã" : Cao Nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 06/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục seri ảnh của e Vân, up lên 2 tấm nữa để mọi người "đâm chém" tiếp nào. 2 tấm này chưa PS
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  3. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mẫu đẹp, ảnh đẹp.
  4. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ảnh Mộc Châu nào, lần này là seri ảnh mẫu "mới", sau 1 loạt ảnh của e Vân mà mọi người đã up .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. suachuada

    suachuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mẫu đẹp, ảnh đẹp, khăn của e cho chị Giang mượn cũng đẹp
    Tình hình là hôm nào nhà mình đi ngắm hoa cải nhỉ, theo đúng tinh thần iêu tổ quốc, em đã sắm 1 con váy đỏ quạch từ đầu đến chân, kết hợp với hoa cải vàng khè nữa là thành cờ Tổ quốc
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả làng, ku Giang kiên quyết bầu Ms.Vân làm Miss Mộc Châu, em cũng đồng ý như vậy bởi những cống hiến của chị cho thẻ nhớ và lens
  7. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Sáng nào, mở mắt, vào topic cũng thấy ông Red_skin spam đêm
    Vào SG rồi, còn chăm onl hơn cả ở nhà.
    Tốc độ tăng trang của topic đến..chóng cả mặt.
    Ngó đi ngó lại, đúng là cống hiến của các mẫu..lớn thật. Tuyệt chẳng thấy ảnh xế nào. Vote 1 phiếu cho chị Giang, cạnh tranh với Ku Hiếu và bò vàng chơi.
    Hehe..HIếu và Giang âm mưu "vote" nhận phiếu khuyến mại của cửa hàng chị Vân mang về cho Ẻm nhé.
    Sáng ra, làm bài rửa mặt.
    -----------------
    Giọt lệ thiên thu
    Trịnh Công Sơn, 1973-74
    Sống có bao năm vui vui buồn buồn người người ngợm ngợm
    Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non
    Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi
    Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi
    Gió núi bay qua lao xao bụi bờ lao xao bờm ngựa
    Nắng quái yêu ma lung linh thành trì lung linh cửa nhà
    Bước tới hư vô khoác áo chân như long lanh giọt lệ
    Long lanh giọt lệ giọt lệ thiên thu
    Sống có đôi tay đôi tay thật dài ôm quanh tình người
    Sống có đôi chân đôi chân mệt nhoài một đời tới lui
    Cuộc đời cho tôi cho tôi trái cấm trên đôi môi em
    Cuộc đời cho thêm cho em có cánh bay đi vội vàng
    Núi đứng quanh năm đất muôn đời nằm riêng ta rộn ràng
    Đứng giữa thiên nhiên thân ta nằng nặng thân chim nhẹ nhàng
    Muốn nói đôi câu giữa chốn thương đau chim xanh bạc đầu
    Cây xanh bạc đầu vội vàng tôi theo.

    Link: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Giot-Le-Thien-Thu-Khanh-Ly.IWZDFDIE.html
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái tình hình ăn mỳ thay cơm thế này thì có khi lúc về mình nhẹ cân hơn bác Huy, ngoài ra để dành tiền đủ mua mấy cái len MF nữa :D
    Vì 3 ngày mỗi ngày ăn 3 gói mỳ, chưa kể tiền nước sôi thì hết có 7,500/ngày
    Khẩu phần ăn còn ít hơn tù chính trị
  9. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mày hâm nó vừa chứ , hâm thì cứ im lặng mà hâm , cứ thích thể hiện với người khác là mình hâm là như thế này đây .
  10. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ăn thế là chuẩn rồi còn kêu ca gì nữa .
    Kết hợp với khí hậu nóng nực của sài gòn tôi khuyên ông nên tránh xa với điều hòa và nói không với quạt gió ---> sẽ nóng chảy mỡ và sau 2 tháng , ông có thể hoàn toàn tự tin với body gợi cảm của mình .

Chia sẻ trang này