1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6Đ Xuyên Việt lần 1 "Đèo Đá Đẽo đi ***** đã" : Cao Nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 06/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuykv

    phuthuykv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hê nô, nhà tớ toàn xế ko xe, hoặc có xe cũng ko đi đc nên chuẩn bị tinh thần cho việc thuê xe thoai
    Ku Hiếu nói đúng roài, mợ Nga cuối tuần lo lên lau dọn cho nhà em đi chứ lại đòi cải kec với áo tứ thân cái jề.
    @ Em Linh: sáng CN qua sớm ngắm nghía nhá, chị mở đúng 8.00 am đấy.
    Tinh thần HG sôi sục rùi
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đâu, mau trả đũa vụ ném đá vỡ kính nhà mình!!!
    1...2...3 ném
  3. suachuada

    suachuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là thứ vô hình, rất khó diễn tả. Nó luôn ở xung quanh ta, nhưng chỉ đến lúc rời xa, người ta mới biết tình cảm dành cho nhau sâu đậm ntn.
    Em yêu cả nhà mình lắm. Yêu cách mọi người quan tâm đến nhau và nhớ giọng nói của từng người. Cả nhà mình đã giúp em út nhìn cuộc sống thêm hồng hào và bớt xám xịt .
    Hiện tại rất nhớ mọi người. Cảm ơn Chú trường và chị Huyền lắm lắm
    Được suachuada sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 03/12/2008
  4. suachuada

    suachuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    5 tháng để quên đi một cảm xúc lạ lẫm!
    Kết thúc ư? Có bắt đầu đâu mà kết thúc!
    Cảm xúc chợt đến vào một ngày hè oi ả, khi em được hòa mình giữa những làn sóng mát lạnh mặn nồng. Em bấm điện thoại và gửi chút sóng, chút gió biển cả đến bạn bè em, những con người còn đang bận rộn với cuộc sống bon chen.
    [Gần thật, tưởng như em chỉ cần với tay ra là đủ chạm tới.... Nhưng sao lại quá xa xôi. Chẳng có gì ngăn trở, nhưng em hiểu em không thể và không nên làm thế. Điều đó quá rõ ràng.
    Chúng ta quá khác. Em tham lam, em vội vàng, em ích kỉ, có lẽ chẳng giống với người xa lạ.
    Em chẳng còn là em của lúc trước. Chẳng là cô bé thấy buồn mỗi lần bước chân trần trên cát. Chẳng là đứa hùng hục đạp xe để gió biển táp vào mặt, có lẽ cũng chẳng là đứa nằm một mình trong phòng để đọc "Xin lỗi em chỉ là con đĩ..." để rồi khóc thút thít.
    Qua rồi! Mãi mãi qua rồi! Em chẳng có cái duyên ấy.
    Những mong một lần được trở về với biển, được thấy lại nỗi buồn mỗi lần sóng cuộn vào chân, được thêm một lần gió thổi chong chóng vàng xanh ....

    Được suachuada sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 04/12/2008
    Được suachuada sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 04/12/2008
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  6. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ hay quá , tầm này nửa đêm về sáng đọc xong 2 bài dài như bài Hịch của em Dung , xong nghe tí Opera thì chớ hỏi vì sao đêm nay ngủ ngon .
    Em Dung viết tiếp đi , em viết hay lắm .
  7. HuyenCara

    HuyenCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Be strong n take its easy ,my lil girl
    Everythin'' will be fine
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Èn èn èn
    Vui lên đê!!!
    Ăn chơi đê!
    Đập phá tưng bừng đê!!!
    CN này nhất định phải đốt lửa trại đấy nhớ!
    Được Red_Skin sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 04/12/2008
  9. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Hehe..nhìn ảnh là thấy muốn ăn chơi đập phá rồi. Ông Hiếu hén..
    Năm ngoài vừa đón tết dương lịch trên HG rồi, năm nay lại đón nữa, hơi nản.
    Ở nhà với eLinh.
  10. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn Lộc sang ôn thi với tớ......hị hị..đầu toàn lởn vởn.cung tiền, cầu tiền ..điều tra chọn mẫu, hồi quy tương quan,..cộng thêm 1 lô xích xông hàm lượng chất xám, nâng cấp công nghệ.....mai e thi rồi..các bác ơi...cổ vũ đê!!

Chia sẻ trang này