1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 6Đ Xuyên Việt lần 1 "Đèo Đá Đẽo đi ***** đã" : Cao Nguyên Mộc Châu ngút ngàn nắng gió!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ViewMyWebcam, 06/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thuê xe à, cũng đc nhỉ. Làm chú MISK đi cho mấu nhể. Nhà phuthuy sắp xếp cho tớ 1 ôm xinh tươi nhá. Hôm nào off nhể?
  2. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi bơi đi cả nhà ơi. Đi bơi về ăn cơm cho ngon nào. Ai đi thì liên hệ với tớ trước 16h30 nhá. Sau h đấy là ĐT sẽ tò tí te.
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hê hê, nhìn ảnh thì bit, nhà mình toàn ôm xinh tươi thoai! sẽ có lịch off nhanh chóng, cụ thể.
    Anh Huy nghiên cứu lịch trình nhanh nào, k em đổi í, đkí đi SaPa - Bắc Hà bi jờ đới!
  4. ISO800

    ISO800 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Làm ôm nhà tớ nhá.
  5. suachuada

    suachuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có người đòi cướp ôm của chú Trường kìa, chú Trường là gấu lắm đấy nhá
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hổng bit là nhà tớ hay là nhà em nhể? chịp chịp
    Muh cái jọng điệu nài jống hệt chú Trường, định lập nick mới ném đá hội nghị đấy anh? Cả nhà cẩn thận k bị ăn quả "tò lưa" nhá! xem profile thấy nghi lòi ra được í!
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 04/12/2008
  7. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hị hị, kẻ nào dám mạo danh, vào đây cướp ôm thía nhỉ. Well come!
  8. doiquanho

    doiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là than gio ế ẩm nên có kn xin phép đc nghỉ mấy ngày đi HG cùng các bạn rồi .Cho tớ 1 chân dự bị nhé ,
    à mà có ai mua than ko nhỉ ???
  9. Argentina214

    Argentina214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Sơ bộ cái lịch trình Hà Giang cái nhỉ. Hầu như vẫn giữ theo lịch trình đã lên từ dạo định đi cuối tháng 9. Mọi người góp ý thêm:
    L ỊCH TR ÌNH H À GIANG
    Ngày 1: 31-12 (Thứ 4):
    - 17h Tập trung tại cổng Ciputra
    - 18h00 : Xuất phát Hà Nội - Vĩnh Yên
    - Từ Vĩnh Yên - Thành phố Tuyên Quang ~ 86 km
    - 22h : đến thành phố Tuyên Quang. Nghỉ đêm tại Tuyên Quang .
    (Có thể ăn tối ở Vĩnh Yên hoặc đến Tuyên Quang ăn 1 thể).
    (Nghỉ tại NN Hùng Cường gần bến xe 120K/p)
    Nếu máu có thể chạy luôn lên đến Việt Quang ngay trong đêm 31-12 và sẽ đón giao thừa trên đường, sẽ mang champagane đi để Chúc mừng năm mới.
    Ngày 2: 1-1 (Thứ 5):
    Tuyên Quang Đến Việt Quang ( 100km ) rẽ trái vào 279 hỏi lối đi Yên Bình, đến thị trấn Yên Bình thì vào TL178 hỏi đi Xín Mần, tiếp TL177 đến HSP, rồi từ HSP ra Tân Quang > Hà Giang.
    Ngày này rơi vào tầm xấp xỉ 300km. Chạy vùng Xín mần có khó đi hơn 1 chút nhưng cũng không đến nỗi mất thời gian lắm. Đoàn sẽ đến Xín Mần ăn trưa.
    Nghỉ đêm tại Hà Giang.
    (Ăn tại nhà cơm bình dân đối diện Điện lực tỉnh. Nghỉ tại nhà nghỉ cách đó vài mét. Nhà nghỉ rất đẹp mà giá cực rẻ)
    Ngày 3: 2-1 (Thứ 6)
    - Sáng 6h báo thức . 6h30 tập trung đi ăn sáng . 7h khởi hành .
    - 8h30 đến Tam Sơn - Quản Bạ ( 45km ) .
    - 11h00 đến Yên Minh ( 50km )
    - 12h đến Khu Di Tích Nhà Vương Chí Sình ( 30km ) .
    - Nghỉ ngơi , ăn trưa tại Nhà Vương (??? Xem có quán ăn k?). Có thể ăn ở Phó Bảng.
    - 14h lên đường lên Lũng Cú .
    (Trên đường ra cột cờ Lũng Cú thì ở Ma Lé có một đồn biên phòng, đoàn đông nên sẽ chạy vào đó xin phép, cũng chỉ cần cử 2-3 người là đủ, tránh những phìền hà có thể có do an ninh khu vực biên.)
    - 3h đến Cột Cờ Lũng Cú ( 25km ) . Bắt đầu leo khá là nhiều bậc thang để sờ vào lá cờ . Mệt ra phết đấy .
    - Chơi bời chụp ảnh bên Việt Nam , bên Trung Quốc chán chê rồi đi xuống , ghé vào Thăm Hoa Hậu Lũng Cú ( Giáo viên )
    - 4h30 rời Lũng Cú tiến về Đồng Văn ( 15km )
    - 5h đến Đồng Văn sắp xếp Nhà Nghỉ đặt cơm chiều rồi mọi người đi thăm xung quanh , rất nhiều nhà cổ và đẹp đấy. (Cơm nước và ks ở Đồng Văn đều nên đặt trứoc đề phòng đến muộn không có đồ ăn)
    Trên đường toàn là cảnh đẹp, cố gắng đi sớm, tới cụm xã Sủng Là thì chạy vào thăm ngôi nhà làm bối cảnh quay bộ phim: Chuyện của Pao, đi qua vườn trồng hoa khá là đẹp, đặc điểm để nhận biết chỗ này là cổng chào ghi là : Làng văn hóa.
    Tổng ngày 2 : 165 Km
    Nghỉ đêm tại Đồng Văn.
    (Đồng Văn: có 2 nhà nghỉ, nhà Khải Hoàn mới hơn. Nên đặt phòng và đặt ăn trước. Có 2 quán cơm thì quán Nhị Tiến ngon hơn, đt là: 0219 856 217, KS Hoàng Ngọc 150K/180K 019856020 ?" 0915035141)
    Ngày 4: 3-1 (Thứ 7):
    8.00am: Đồng Văn ?" Mã phì Lèng - Mèo Vạc ?" thăm chọ Mèo Vạc (nét văn hóa đặc trưng vùng cao,không thể bỏ qua nhé ) 6h30 cả nhà đi chợ Đồng Văn, 7h30 xuất phát, 8h sẽ tới Mã Pì Lèng, ngắm cảnh tác nghiệp ở Mã Pì Lèng 30?T, 9h tham dự phiên chợi Mèo Vạc, chợ Mèo Vạc còn đẹp hơn cả chợ Khâu Vai nữa.
    (Có thể ăn uống nghỉ ngơi, khoảng 9h ra chợ Đồng Văn chơi, vì nhiều người nói tầm 10h là chợ Đồng Văn vui nhất (hơn cả chợ Mèo Vạc). Nếu ở chợ Đồng Văn hay thì chúng ta sẽ chơi ở chợ Đồng Văn đến khoảng gần 11h sẽ lên đường qua Mã Pí Lèng và sang Mèo Vạc ăn trưa.)
    11h00am: Rời Mèo Vạc Đi Bảo Lạc - Tĩnh Túc - Rừng Pia Oắc - Bắc Kạn - Ba Bể ( 190 km ) .
    Nghỉ đêm ở bản Pắc .
    Ngày 5: 4-1 (Chủ nhật):
    Sáng dậy ăn sáng.
    Chơi bời ở Ba Bể và khu vực quanh đấy. Nên bắt đầu lên đường về HN sớm 1 chút (đường về nói chung là dễ nhưng đi tối nên chú ý 1 chút đoạn đường về Thái Nguyên tối, bụi mù mịt, khá trơn)

    Như vậy về cơ bản lúc đi và về chúng ta sẽ đi theo 2 đường, cũng hay.
    Bản đồ đường đi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Argentina214 sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 05/12/2008
    Được Argentina214 sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 05/12/2008
  10. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ngáp .
    Đêm dài thật , em lên giường trùm chăn từ 12h , đến 1h 15 vẫn không ngủ được , đầu óc cứ bay tận đâu đâu , khéo mai phải kiếm sợi dây buộc nó lại mất .
    Vào Topic thấy cái lịch trình Hà Giang thích mắt thật , thứ lão Huy nhà ta quả là tận tụy làm cái lịch trình chi tiết quá ( vote * cho anh ngay ) . Nhưng mà em thấy với khả năng cao su vô địch của nhà mình thì trong lịch trình có chỗ không ổn : " Sáng 6h báo thức , 6h30 tập trung đi ăn sáng , 7h khởi hành " . . Muốn 7h khởi hành thì riêng chị Giang , chị Vân , em Dung phải báo thức từ 5h mới kịp nhẩy
    Thằng Hiếu đâu , xem tết dương có trốn ra HN được ngày nào không để còn đổ đèo mày .
    Ngáp .

Chia sẻ trang này