1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 74 - GIÀ đằm thắm :x

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zungbatdau, 02/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN NÀNG DÂU BỎ VỀ NHÀ ĐẺ
    Em đoán cụ Chým có vấn đề với nhà chồng. Em xin có 3 ý kiến thôi ợ.
    1. Đã làm dâu không được cho phép bỏ về nhà đẻ, dẫu mình có lầm than cơ cực đến mấy. Nếu người vợ nào bỏ về nhà đẻ thì không những bố mẹ anh chị em chồng sẽ nghĩ khác đi, mà cả dòng tộc bên chồng đều sẽ nghĩ khác. Lúc ấy nàng dâu trong mắt họ chả có nghĩa lý gì sất. Điều này sẽ bất lợi vô cùng cho các nàng bỏ về nhà đẻ.
    2. Khi bỏ về nhà đẻ, nhà đẻ lại cho phép ở lại, thiên hạ sẽ đánh giá không hay ho gì về nhà đẻ. Rằng nhà này dung túng, rằng là chứa chấp, rằng là không biết dạy con, vân vân và vân vân... Điều này sẽ bất lợi vô cùng cho nhà đẻ. Làm con gái có hiếu với bố mẹ thì đừng để các cụ mang tiếng vì mình.
    3. Ở lại nhà chồng, kiên cường - bất khuất, nhưng cũng phải cho họ hàng nhà chồng biết về những gì đang diễn ra với mình chứ không được âm thầm chịu đựng một mình. Họ phải biết một cách khéo léo nhất mới tránh được phản cảm bất lợi cho nàng dâu. Đặc biệt những người có tiếng nói trong dòng họ nhà chồng phải biết được việc này, biết đâu họ có cơ hội giúp mình!
    Tạm thời nói chuyện với cụ Chým thế đã. Nhắc lại với cụ, cụ về nhà đẻ lúc căng thẳng thế này (em đoán là căng thẳng) là điều cực dại dột, và sẽ không bao giờ gột bỏ được lỗi lầm này trong trí nhớ của người ta đâu
    Hic
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đúng, em công nhận. Bỏ về nhà đẻ là cực kỳ nguy hiểm. Đẻ là phải đẻ ở bệnh viện cho nó an toàn.
    Đẻ xong vài ngày thì ta về nhà cũng không muộn.
    Dưng mà cụ Chým sắp đẻ hay sao mà lại khuyên thế nhỉ? Thế cụ Chým mấy tháng rồi? Sao nhanh thế?
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Dạ em chào các kụ ạ, nắng lại lên rồi, nắng gọi là hãi ơi là hãi ấy.
    @ bac Zung: Em cố gắng ko thành mỏ than lộ thiên à, dần dần sẽ giảm bớt, thề luôn.
    @ bác vnexpress: dạ.. khi nào bác cf thì em lê la với ạ.
    @ chị Tím: em độc thân mà lại thix ng nào hiếu thảo chị ạ, hị hị..số khổ nhỉ.Chị yêu, em yêu chị, hun chị, ôm chị, ha ha..
    @ All: mai là ngày nghỉ của các bác rồi, tha hồ xả hơi, chúc các bác zui zẻ nhá.
    @ myself: cố lên nào là cố lên nào.
  4. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Dạ vầng, em cũng chả hiểu cái quái gì, hay mình Ếch nhỉ
    @ Em gái: Lại nhiễm virus than dồi đấy
    @ Bạn hiền: Lượn thì lượn, đấy là bạn đuổi tớ đấy nhá
    Quên, trước khi đi, hỏi bạn 1 câu: cháu tớ xế nhào dồi
  5. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Chiêu cả đấy chị ạ Em treo cháu e lên ngắm cho tiện, đỡ vật =))
  6. baba

    baba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    em định về nhà ăn cơm & làm nũng với bố mẹ 1 bữa thôi mà, hic
    còn em chưa có ý định như kụ nói đâu vì theo em đó là cả 1 quá trình ... kụ cứ yên tâm nhé!
    cám ơn kak ku đã chia sẻ cùng em ....
    em đã hết điên nhưng em em mệt mỏi quá ạ.......................
  7. baba

    baba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    anh Ếch nhá
    em cả tuổi mụ là 27 roài nhá mấy tháng giề mún ăn đòn phỏng
    nhưng dù sao cũng cứm ơn mõ HPGĐ
    @ anh giai: nghề của em mà hết tháng 3 roài nhớ
    @ Cò huơng: chẹp, hic hichic hie hie
    em đi công chuyện đơi, hok onl nữa. SG nắng vỡ đầu
  8. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Kụ nào hảo tâm cho iem xin ít gâu để chiều nay em đi thăm anh điệp với chị lan nhà em cái.
    Thấy các kụ tới tấp ra vào thăm hỏi, em vật quá roài đây.
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mattroi_hoa xuất hiện xin Gold phát, nhà yên ắng hẳn.
    Truyền thống rồi
  10. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là Gold xanh e thẹn nhường lời cho Gold tím lên tiếng trước thôi,thế mà!
    ============== lại dự báo thời tiết nhớ!
    Chào quý vị và các bạn
    Hà Nội đã hết mưa lâm thâm, giời ấm trở lại nhưng độ ẩm vẫn cao. Có một số nơi chưa biết lên dốc hay xuống đèo nên trình Gofl vẫn chửa lên đời LS chạ mưa cũng chạ nắng! âm u đến lạ! Sài Gòn nắng vỡ đầu! Riêng Yên Bái chưa biết thế nào, hên xui
    Xin quý vị và các bạn lưu ý, không khí yên ắng thế này rất bất lợi cho công việc xin Gold
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này