1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 74 - GIÀ đằm thắm :x

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zungbatdau, 02/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thức mụn nhể
    đi ngẩu thoai
  2. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    híhí,chị chả bít mọi ng thía nào,nhưng chị chỉ mún mơ cái mà mình có thể đạt đc thui
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như con thỏ
    Thời đại của internet " kéo gần mọi khoảng cách" ss oai
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối...
    Anh của Trần Tâm qua sự thể hiện của SA và Đồ.Thế mà!
  5. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    chị ko tin
    net chỉ hỗ trợ 1 phần thui
    chắc Chai ngủ rùi, em cũng ngủ đơi chúc kak ku ngủ ngoan
  6. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Cháu trẻ người non dạ nên vào hỏi í các cụ có nên lập hội "Những người Viêm họng" kô ợ!
  7. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    em lại thích Anh của Nguyễn Cuờng sẽ hoặc chẳng bao giờ đc thể hiện bới Chai
    Anh
    Sáng tác: Nguyễn Cường
    Thơ: ******ạch
    Anh tựa bài thơ không chép được
    Mà đành lòng em phải thuộc từng câu
    Thuộc hằng ngày nghe và đêm âm thầm nhắc
    Thuộc bằng hè mưa và thu mơ màng nắng
    Mà tháng mà năm
    mà đắng mà cay
    vẫn ngọn nguồn câu hát
    Anh tựa màu xanh trái đất này
    Ngày từng ngày nên biển mặn rừng cay
    Là mắt là tay là giọng buồn em hát
    Là nắng là mưa là khoảng vắng em chờ
    Ôi tình yêu tình yêu là gì
    Mà suốt một đời ai dễ một lần qua
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/02/05F60760/
  8. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    thôi,iem cũng đi ngủ để mai còn đi chơi cả ngày
    Chúc các kụ ngủ ngon và có nhìu giấc mơ đẹp nhá​
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ko cần chỉnh
    chỉnh là lệch
    iem
    p.s: kụ CHAI ƠI, ngủ ngon nhá
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Xuầy ngủ ngon nhá.Lần thứ 2 thấy xuầy bẩu đi ngủ đấy.Người ta thườgn nói quá tam 3 bận cơ.Thế mà!
    @tim: Vi Tim từ giờ mà đi ka la cô lê CHAI sẽ tập hát bài này để khi Tim ra thì hát tặng cho riêng Tím nhá.Nhưng vói điều kiẹn khi đi hát ko cụ nào được giật mic của CHAI cơ.Thế mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này