1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 74 - GIÀ đằm thắm :x

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zungbatdau, 02/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    SG bắt đầu mưa, con tim lại bị hành hạ roài
    mưa bùn nhỉ kak ku nhỉ
  2. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Mưa thì ướt đầu, chân, tay, mặt, mũi... nói chung là những cái bên ngoài thôi chứ, làm sao mà con tim lại bị hành hạ được nhỉ, khó hiểu quá
    Mưa mà vào chỗ nào đất lầy thì tất nhiên có "bùn" rồi, cái này thì chuẩn nè
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    HN vừa mưa vừa lạnh nữa chứ
  4. DHHP

    DHHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    LS chạ mưa gió thổi vù vù
  5. baba

    baba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu - Thơ: Trần Hoài Thu
    Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
    Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương
    Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm
    Đêm nghe tiếng mưa rơi,
    đếm mấy triệu hạt rồi
    mà chưa vơi nỗi nhớ
    Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E894/
    // mưa tự dưng làm em thik nghe bài nì, kak ku nghe cùng em nhé
  6. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các cụ là trên Yahoo Tím không thèm chat với em các cụ ạ
    Thế có cú ko cơ chứ
    Cái dây mạng như ấy ấy em gái ạ
    [nick]
    Được anhnetoly sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 05/04/2009
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Dạ em đang nghe ạ, củm ơn chị Chym'' nhá.
    Chào kák kụ. mong các kụ hum ni ngủ sớm nhá.
    Nghe bài nài, tự nhiên buồn vật vã, trời Sg thì mưa, mưa ướt như chuột lột.
    Nhớ một cơ số ng....
  8. DHHP

    DHHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    em đang nghe nhạc Trịnh ợ!
  9. baba

    baba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    giờ thì đã kết nối lại roài nhớ làm miềng cứ tuởng có ngừi bỏ chạy
    @Cò Huơng: mưa đến nao lòng
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng cũng mưa và lạnh! Em nghe Đàm Vĩnh Hưng cho đời nó đỡ cô quạnh! Các kụ nghe cùng em cho nó đỡ lạnh! May mà giờ mưa đã tạnh!
    http://nhacso.net/Music/Song/?Artist=100000049
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này