1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 74 - GIÀ đằm thắm :x

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi zungbatdau, 02/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    em thì ở nhà nhiều mình nhưng cũng như chị 1 mình thui
    mấy ổng cũng đang dưới nhà
  2. LinhXX

    LinhXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chào Chým,
    Anh mấy hôm vừa rồi bận quá...
    SG lại mưa?
  3. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thịt ếch đã xong, hiện giờ các cụ đang karaoke
  4. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Sg cả tuần nay chiều nào cũng mưa anh ạ, sáng thì nắng vỡ đầu
    chẳng biết bao giờ mới gặp anh giữa SG
    P.s: em vừa ra ngoài về, lại hóng ảnh
  5. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Hế lô các cụ ngày mới
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    còn lâu mới đến ngày mới kụ ạ
    Bấu cấu là em đã vìa,các kụ vẫn đang karaoke
  7. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    chị ngoan nhờ
    thế là có người nc cùng em
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hix hix thật đáng tiếc. lâu lắc rồi
    Hồi em mới ra trường đó, mới đi làm luôn
    Ồi sời ước chi time quay trở lại.
    @ ô chị Thuỷ Tiên viền sớm thế
    @kk: đang off tiếc, hixhix. mềnh ngồi mềnh hóng đói cả ruột hehe
    Sì gòn đẹp như tranh
    mấy chị em mình ăn gỏi cá cho đỡ béo này
    [​IMG]
    hehe
    Mấy chị em mình cũng zô zô nào
    100% nhá :P
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Trên đỉnh phù vân
    Sáng tác: Phó Đức Phương
    Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử
    Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
    Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si
    Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng
    (huơ huơ huơ huơ huơ)
    Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước
    Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài
    Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu
    Ta khóc ròng một câu: Đâu người ta yêu dấu ???
    Như cánh chim ngóng trời ***g lộng
    Vương vấn yêu đương (ta) hứng giọt mưa nguồn
    một đời khát khao rút lòng nhả kén sầu
    Ta muốn hỏi một câu: Bao giờ thôi tơ vương ?
    Bao giờ hết tơ vương?
    Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử
    Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
    Vời vợi đất trời phiêu dạt tình ai
    Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng
    ... tìm người trong mộng
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/02/05F605D2/
    Kak ku nghe nhạc cùng em
    Chúc kak ku ngủ ngoan nhé
    @ Cò hương: chị ko biết ăn gỏi cá
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Trời... vậy nhìn em ăn nhá.
    Chị uống bia em đếm chai cho hehe.
    hum ni ngảu sớm thế, coi bộ ma mí được sem sâu hình òi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này