1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7x - Hội chống ế prờ rồ - Tiêu chuẩn ISO - danh sách thành viên trang 27 - Chúc Mừng Năm Mới 200

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dobinhminh, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Xì pam thỏai mái bé Chảnh ạ. Nhưng em lại ko đc liệt vào dạng ế. Nhìn title thì bít. Thỉnh thoảng em vào nhà cho mấy giai xinh tươi thèm vậy
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà . Đâu mà . Em đang ế chỏng gọng đây . Cái tít tồ chỉ là s phút thăng hoa thôi . Ngày mai em được nhờ đi bê tráp . Chắc sau này còn ế dài nữa KHi nào có ảnh mặc áo dài post lên mọi người xem nhé
    Em đi học đây . bibi chị Minh
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Đi bê tráp là thêm duyên đấy. Mai em Chảnh chụp ảnh cho các anh giai xinh tươi nhà này thèm nhé
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    Bố khỉ...
    Bực mình thế...
    Mình có phải trò đùa cho nhà chúng nó đâu
    Điên hết cả người

  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào dại dột trêu vào em thía? Sao số nó đen vậy cà
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bê tráp là thêm duyên thía? Mất duyên thì có > mà thôi lỡ rồi thì đành chịu Chảnh à, vào đây cùng với các chị cho vui. Khổ thân , mới tò tò lớn đã bưng tráp cho cậu, đến tuổi "cập quá lứa lỡ thì" thì lại mang va li cưới cho em gái. Thế thì còn j nữa.
    hihi, đùa thôi, quan trọng gì chuyện ấy, có thì đã có rồi, ko có thì cũng là không có thui. Bạn chị (cũng cùng hoàn cảnh giống chị) không những đi bưng tráp mà còn bưng tráp cho các chị lê xe hoa những 2 lần cơ đấy. nên chẳng lo
    Hôm nay tớ thấy mẹt thêm 1 giai nhà mình nữa, công nhận các giai nhà mình xinh tươi và sáng giá cả nhá!
    Gái nhà mìn thì để các giai ấy vào khen, chứ ai lại "mèo khen mèo dài đuôi" đâu nhể??? Hun nhể? Long nhể?
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Đi bê tráp là thêm duyên thật mà. Thấy người ta bỉu thế . Vì sợ mất duyên nên là sau khi bê tráp đc lì xì đấy . Bê tráp quá 3 lần thì mới bị mất duyên cơ.
    Ai trêu em Trang thía?
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Muộn quá rồi. Chào cả nhà, tớ đi ngủ đây. Chúc cả nhà ngủ ngon
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Chưa quen va? không sớm nhưng Hun lafo cufng chúc ku Long một vại! một Marlboro. Bạn cu?a Treng cufng la? bạn cu?a Hun lafo ca? đúng không?
    Chúc chú thêm 1 tuổi nữa, thêm nhiều sức lì nữa để xứng đáng nhập vào hàng ngũ trai 7X dạn đòn.
    Nhà ta dạo này nhiều khách. Trước đây cũng vậy. Nhưng khách dường như vô tình (hay chúng ta vô ý). Đến rồi đi cửa không khép và lời chào tạm biệt dường cũng khó khăn. Dù thế nào nhà ta cũng vẫn hân hạnh được ghé thăm. Mong sao vui là đc dù chỉ là thoáng qua.
    Hôm nay Hun lão lại có Nộc ăn uống. Đi nhậu vui cứ gọi là.
    Ăn xong lại nhận đc điện đi bụi tiếp. Thế là lại lên đường.
    Mừ sao cái sự tán gẫu nó thú vị đến thế. Hôm nay vào 1 bar dành cho sinh viên. Thú vị và nhiều bất ngờ. Không khí đặc quánh khói thuốc. Ánh đèn thiếu sáng và tiếng nhạc vừa đủ nghe. Hun lão nhét xu vào chiếc máy phát nhạc tự động và chọn 5 bài. Về bàn và cụng ly bia với vợ chồng anh bạn. 5 bài chọn ngẫu hứng, trong sự thèm thuồng bất chợt đến khó hiểu . Đó là những bài không mới. Tiếng nhạc nhè nhẹ cất lên. Đó là tiếng guitare vào đầu của The Man Who Sold The World của Nirvana.Bài mà Hun lão rất thích. Êm dịu và quyến rũ không tả được. Tiếng guitare đoạn cuối cứ muốn nghe mãi không ngừng. Một bản In My Life có vẻ như khá "lạc loài" của The Beatles Thêm một Session và Dedicated huyền bí của Linkin Park và kết thúc bằng In The End cũng của Linkin. Hun rất hài lòng với 5 bài mình đã chọn. Sự ngẫu hứng luôn đem lại những cảm giác khác lạ. Không ngờ cái máy phát nhạc lại đắt hàng đến thế. Vài chú SV vây quanh cái máy và nôn nóng nhét xu, lướt trên list. Đợi 5 bài của Hun quả là 1 khoảng thời gian ko nhỏ đối với những cái đầu nóng bỏng nhưng với những gì mà vị bia ở đây đem lại cùng với 5 bản nhạc mà Hun chọn thì nó qủa thật ko là điều đáng bận tâm.
    Khi bản nhạc cuối cùng Hun chọn kết thúc cũng là lúc tiếp nối của lũ Rock gào thét đến điên lọan tưởng như mất phương hướng. Bọn SV gật gù và giật túi bụi. Nhìn vui thật là vui!
    Thời gian trôi nhanh kinh khủng. ...............
    @ Treng: Chập ít thôi nhé! Một nga?y 15 phút đơ đơ la? quá phung phí đấy
    @ Bi?n Minh cưng: Cưng chẳng ba?o Hun điê?u trị thă?ng Ba? bă?ng thuốc liê?u cao còn rì. Hun điê?u trị rơ? co?n kêu ri??
    2h25 rô?i. Hun lafo ngu? thôi.
    Chúc ca? nha? một buô?i sáng tốt la?nh!

Chia sẻ trang này