1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7x - Hội chống ế prờ rồ - Tiêu chuẩn ISO - danh sách thành viên trang 27 - Chúc Mừng Năm Mới 200

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dobinhminh, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay thành viên lên thớt đầu tiên nhà 7x là Phamnams, tức Phản" tên trìu mến mọi người vẫn gọi..
    Nhắc đến chàng trai này sẽ nghĩ ngay đến một ông tên nông dân hiền lành chất phát và rất phúc hậu..
    Còn riêng với Treng thì là một chàng trai có nụ cười bẽn lẽn và nói năng nhỏ nhẹ như con gái..Yêu phết đấy mọi người ạ
    Nào thì sơ qua về lý lịch cắt chéo:
    Tên : Phạm Nam
    Nick: Phamnams
    Tên thường gọi: Phản
    Sinh ngày :14-12-1979
    Hiện trạng; Chưa có bạn gái
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Sinh sống: tại Hnội
    Thế là tạm đủ mọi người nhỉ..Bi giờ đi vào vấn đề chính thôi..

    Huyền Trang: Chào Phản
    Phamnam: Chào MC
    Huyền Trang: Cậu thấy thế nào khi là người lên thớt đầu tiên??
    Phamnams: Tớ hơi bị tự hào và cảm thấy rất thoải mái.MC nhớ hỏi câu nào hay tý.
    ( nói đến đây, HTrang run roài, bởi từ lúc gặp Nam, tự nhiên queê hết nhiệm vụ)
    Huyền Trang: Cậu làm tớ run đấy, Phản...Tớ được biết cậu hiện đang sống xa gia đình..Vậy sao cậu k yêu một cô để có người chia sẻ cùng mình trong cuộc sống mà cứ hát bài ca một mình vậy
    Phamnams: Tớ cũng muốn có một người để chia sẻ với mình, nhưng điều kiện bây giờ chưa cho phép.Tớ còn quá nhiều dự định cho công việc và trong cuộc sống của mình.
    Huyền Trang: Cụ thể hơn được chứ??
    Phamnams: Sắp tới tớ sẽ chuyển chỗ ở công việc hiện giờ, sang một môi trường làm việc mới, tớ cần thời gian thích nghi và sẽ phải cố gắng nhiều để đạt tới những mục tiêu tớ đã đề ra
    Còn một điều quan trọng là tớ còn gia đình nữa..Tớ phải có trách nhiệm với bố mẹ và gia đình tớ..Bi giờ bố mẹ tớ cũng đã già rồi, tớ cần làm cho Bố Mẹ hạnh phúc..Khi làm được những điều đó thì tớ sẽ nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình.Bởi tớ thấy mình hẵng đang còn quá trẻ..Đàn ông thì phải lo sự nghiệp và chăm lo cho bố mẹ mình.Còn chuyện lấy vợ ngoài 30 là đẹp
    Huyền Trang: Ôi, một người con hiếu thảo..Nhưng cậu có nghĩ là nếu có một người bên cạnh chia sẻ với cậu những khó khăn hiện nay của cậu và cũng chăm sóc gia đình với cậu thì có phải tốt hơn k??
    Phamnams: Hi`, ai chẳng muốn có một người bên cạnh chứ.Nhưng tớ k muốn làm cho người con gái đấy khổ vì sẽ phải chờ đợi tớ một thời gian dài ít nhất là 5 năm nữa..Tất nhiên nếu có người đồng ý như vậy thì tớ hạnh phúc quá rồi
    Huyền Trang: Uh, Trang hiểu..Tò mò chút..Nam không cảm thấy phiền chứ??
    Phamnams: Đã bảo thoải mái rồi mà
    Huyền Trang: Cậu đã có bao nhiêu cái mối tình vắt vai rồi??
    Phamnams: Tớ chỉ yêu một người..Một cô gái mà tớ luôn ngưỡng mộ bởi những con 10 trong học tập và hay gọi là cô gái số 10..
    Huyền Trang : Một kỷ niệm đẹp phải k?? Dù nó đã qua rồi
    Phamnams :
    Huyền Trang: Cậu nghĩ sao về gia đình 7x chúng ta
    Phamnams: Một gia đình toàn người ế, rất thân thiện và yêu thương lẫn nhau..Tớ thấy vui khi ở trong gia đình này.Và chắc Huyền Trang cũng vậy..???
    Huyền Trang: Tất nhiên rồi, mặc dù tớ không thuộc đầu 7x, nhưng rất hãnh diện vì mình có mặt trong nhà..Cám ơn Phạm Nam vì buổi trò chuyện ngày hôm nay..Chúc cậu luôn đạt được những gì mình mong muốn trong cuộc sống và tìm được một cô gái cho mình
    Phamnams: Uh, tớ cũng chúc cho gia đình chúng ta ngày càng đông vui hơn.Chúc mọi người nhanh chóng thoát khỏi sự nghiệp ế
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 01/11/2005
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ồ, bạn thân, lâu ngày quá nhỉ? Tham gia vào nhà phỏng vấn nha? Sắp xếp được thời gian nào cho cả nhà phỏng vấn cậu đây? Biết là cậu không thuộc hội ế nhưng truyền cho anh chị em chút kinh nghiệm được không thế?
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đại ca lại giỏi bắt nạt người nhút nhát roài. Tội nghiệp Phản quá cơ . Rưng mè hôm qua hỏi tứ chiến bây giờ chẳng biết hỏi gì nữa. Bà con mau vào phỏng vấn Phản đi, còn có 1,5 ngày nữa thôi đó
    Nhà mình có nhiều người ở Hà Nội lắm mà, lo gì. Cứ thế đi.
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay bão to quá, ngồi tầng 8 ăn cơm mà xung quanh gió tứ bề, cứ tưởng tưởng 1 mảnh kính vỡ thì bay vào có mà toi cái interface mất
    Cứ nghe tin cây to đổ ầm ầm, nước thì thấm chảy vào lai láng sàn. Phòng toàn máy tính, thế là mỗi người 1 tay đứng lên lau dọn, vì các chị tạp vụ chạy không kịp với cả hệ thống mấy chục phòng, các cửa kính thì vỡ ầm ầm, ghê quá!!! Cũng lâu rồi mới chứng kiến bão lớn trực tiếp đổ bộ vào đây.
    Thôi bây giờ ăn no rảnh rỗi hỏi tiếp Phản đây
    Bây giờ nếu có một cô gái đến với Phản thì Phản mong muốn điều gì ở cô ấy nào? )
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 01/11/2005
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Còn chưa trách người rừng về đến thành phố ko ngó nghiêng, quà cáp gì cho bạn bè là may đấy. Hôm nào người rừng tổ chức 1 bữa gọi là gặp mặt thân mật anh chị em nhà 7x đi nhể? Cứ tổ chức là tớ sẽ xung phong đi ăn ké ngay. Mau nhé
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Nhím sắp xếp thêm tên này vào danh sách chờ phỏng vấn đê. Mà hắn chưa thèm chúc mừng nhà mới mình đâu Nhím ạ. Ở trong đấy bao lâu cũng ko hỏi thăm Nhím câu nào. Đáng chém
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của tớ:
    1- Phản tham gia nhà ế này với mục đích gì? Để học hỏi kinh nghiệm sau này 30 tuổi cưa gái (bi giờ ko cần, con gái lại gần còn đá ra bôm bốp). Hay là cứ tham gia dần là vừa để nếu gặp em nào thích hợp túm luôn hoặc là chuẩn bị tư tưởng sẵn cho tương lai của mình?
    2 - Kế hoạch 5 năm lần 1 của ấy là gì?
    Câu hỏi bé xíu nữa là:
    Hôm qua Phản gặp tớ rồi thấy thế nào?
  8. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia vào nhà này với
    hungnet
    giới tính: Nam, cũng 7x
    Liên lạc: Đt mất rồi, chưa có xiền mua cái mới
    YM hungnet_hn
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn làm gì, cứ mời tớ đi ăn thưỡnguyên vào, cứ nhìn cái cách tớ ăn uống là biết tơthês nào í mà, tiến hành lun đi
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cậu!
    Ở Biên Hòa có bỏ đói cậu đâu, về nhà được Mom tẩm bổ rồi, có thiếu gì đâu mà cậu cứ mải đòi ăn thế?
    Thôi cậu vào phỏng vấn đi rồi đi ăn với em Trang, em Minh xinh đẹp

Chia sẻ trang này