1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7x - Hội chống ế prờ rồ - Tiêu chuẩn ISO - danh sách thành viên trang 27 - Chúc Mừng Năm Mới 200

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dobinhminh, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa còn bé , tớ cũng nghĩ thế Hun ạ. Nhưng giờ tớ nghĩ là mỗi người phải điều chỉnh để phù hợp với 1 người. Ko có gì là thiếu thực tế cả. Tớ ước gì tớ có thể sinh ra chỉ cho 1 người
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    KHOAI QUÁ
    XIN LỖI CẢ NHÀ NHA HUM NAY TUI MỚI CÓ THÒI GIAN THĂM NHÀ MÌNH
    TÉ RA NHÀ MINH DANG pV MINH
    THÍA MÀ TUI LAI XEN VÔ.
    HIC
    TUI CUNG XIN HOI MINH CHÚT NHỂ
    MINH cho mọi người biết sơ qua về tiêu chuẩn người co thể làm một nửa của MINH để cho mọi người cung biết ma cố gắng đê
    +
    cho tui bít số mobile của MINH đi
    thỉnh thoang còn rủ đi cafe chứhe he heh e

    MINH ơi
    sao tui hỏi ma không trả lời vậy?
    phạt tra lời thêm :
    Minh là 1 người nhiệt tình trêin 7x ế(hầu như ai cũng biết) Minh gắn bó với 7x ếlắm, vậy Minh có "ý định" thoát ra khỏi 7x ế chưa Mức độ quyết tâm của "Ý Định" đó? Và có định thời gian nào sẽ rút đơn khchuw 7x ế
    Trong cuộc sống hàng ngày, Minh thích điều gì nhất và ghét điều gì nhất/
    Có điều gì đối với Minh lúc nào cũng là niềm vui ko?
    You nghĩ gì về sự chia tay trong tình yêu?
    Vậy thoai
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 07/11/2005
  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Hun rất thích đoạn bôi vàng trong phần trả lời của Min. Hun có một cảm giác hài lòng
    @Thần chết:
    Rủ cưng Min cà phê mà lại kết bằng he he he là sao hả chú mày? Hay ho nhể?
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa còn bé , tớ cũng nghĩ thế Hun ạ. Nhưng giờ tớ nghĩ là mỗi người phải điều chỉnh để phù hợp với 1 người. Ko có gì là thiếu thực tế cả. Tớ ước gì tớ có thể sinh ra chỉ cho 1 người
    [/quote]
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Về quê nghỉ an dưỡng có 1 ngày mà tăng lên 5 trang. Ui chà mình theo no kip rùi.. Nếu cho người mới phỏng vấn thì cho mình hỏi một câu nha (nếu ko được thì thui nha)
    Câu hỏi đây :
    Theo Min người yêu và chồng co gì khác và giống nhau ? lí do ?
    @Trang : Nè ''người đứng thời'' no the same '' người đứng thổi'' à nghe.
    @Hun lão : Nhường quyền đặt nick mới của nhím lại cho mình nha sẽ được không ? (An tâm đi mình sẽ thay cậu làm tốt vấn đề này Ex : new nè '' Nhím nhí nhố'' )
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ngày mới (hôm nay lại đi làm muộn bị xếp lườm ). Hun iu quý, đọc lại tớ cũng ko nghĩ là mình có thể viết hay thế .
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Người yêu và chồng khác nhau hoàn toàn anh ạ. Bởi người yêu là người yêu có thể vì không có duyên với nhau mà ko thể thành chồng được. Còn chồng thì chắc chắn phải là người em yêu rồi .
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Dịch lại ý của BinhMin :
    Người yêu là chiếc @ có thể tân trang hoặc bán đổi
    Chồng là chiếc xe đăm50cc có thể tân trang nhưng khó bán đổi ( Nhưng dù tân trang đến đâu cũng chỉ chạy không qua 60Km/h phải ko Min ? kekeke... Min nói tui dich à nghe Ko phải tui á nghe ...chạy thui.
    Tặng Min lấy tinh thần trả lời tiếp nè
    Câu hỏi ?
    Có bao giờ Min có cảm giác trống trả và cô đơn ko ?(Khi đó nhớ gọi Anh ha hihihi )
    Trả lời :
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, anh dịch gì dã man vậy ? Đại ý của anh khác đại ý của em à . Nghe câu của anh gần giống câu: "Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người" .
    Làm gì có ai mà ko có cảm giác trống trải và cô đơn. Căn bản là người ta vượt qua cảm giác ấy thế nào thôi. Những lúc như thế em cần có bạn bè
  9. ONGIA

    ONGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------
    Giờ đến lượt đồng chí ONG GIÀ...Phá quá nên cho một mục riêng. (Tưởng dể ăn ...đang khoái chí cười kekeke)
    Thứ nhất đập đã... (Giật mình ... xuống nước .....Anh đùa cho vui thôi mà Treng)
    Đập thứ nhất vì cái tội nói lắm..Dài dòng( Ối đau quá...huhuhu)
    Đập thứ hai vì cái tội trêu ghẹo chị em lăng nhăng...(Oan ức quá ...huhuhu lau nước mắt nói tiếp oan như thị mầu... Í lộn Thị kính)
    Đập thứ ba vì cái tội gọi tên em Treng hơi nhiều..Hắt hơi mãi tưởng mình bị cúm gà cơ(Ngơ ngát .....Sao em Treng đánh cú này cảm giác vậy ta ...Chợt hiểu kekeke tát Y đây mà )
    Đập.....
    Chít chưa đấy để còn hô hấp...(Không sao có người hô hấp nhân tạo rui ....ai vậy ?)
    Tiếp nữa:
    Thơ hử, chiến ngay..Đang cảm xúc dâng trào, nhanh k có nó tụt xuống thì mệt nhắm
    Thích chiến thơ gì..Cóc hay nhái vậy Cưng???..( Em treng thích con gì Anh làm con đó ...,ok ?)
    Thử nè :
    Trời mưa xuống
    Ếch ộp ộp................
    Treng ngôi xổm ( chắc là góc nhìn thấy đã đây kekeke)
    Nhìn qua cửa sổ..... xem ếch ......cùng nhau ........ộp ộp thi.
    Tiếp nữa:
    Cái vụ giúp mất ngẩu hả??Kinh niên roài..U giúp sợ k đỡ lại nặng hơn thì toi..K dại..(Vụ này nói thiệt 100%-bài thuốc hay đã chửa khỏi nhiều người trong đó có Ongia)
    Tiếp tiếp nữa:
    Mún chống ế đưa thông số ra..Chỉ mún để đó thì nói làm gì..
    Nhanh còn sếp vào hàng cho ngay ngắn nào..( Đứng ngoài xem kỹ trước khi sử dụng)
    Oài, trả lời xong thấy nặng hết cả người..( Đi theo Anh nè ....)
    Em xin phép chạy cái ạ..( Từ từ Anh dẫn đi chung đi một đoạn quay lại nhìn treng nề ko được hút thuốc trong .............. nghe Treng)...kekeke
    Được ongia sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 07/11/2005
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Là lá la...
    Tuần mới đến roài..
    Tuần mới đến roài
    ( bắt chước quảng cáo mì Vị hương--Mì ngon đến roài--Mì ngon đến roài)
    Em có nhời chúc đến cả nhà mình một tuần mới vui, khoẻ, sống và cống hiến hết mình cho xã hội..Tất nhiên nếu k hết mình thì thui..Chả sao cả...
    Sau đây em xin trình bầy nhạc phẩm :...Gì ý nhở..Quên tên roài
    Thứ hai là ngày đầu tuần Trang hứa cố gắng chăm ngoan, thứ 3, thứ 4 , thứ 5 vòng lại là tớ thứ 6..Thứ 6 rùi đến thứ 7...Sếp cho Trang phiếu bé ngoan..Chủ nhựt nhà mình đều khen vì Trang ngoan nhứt nhà...
    Em xin hết ạ..Cả nhà vỗ tay vì sự trình bầy xuất thần của em Trang đi...
    Tèng teng...Bi h đến tiết mục trả lời giai và gái..

Chia sẻ trang này