1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7x - Hội chống ế prờ rồ - Tiêu chuẩn ISO - danh sách thành viên trang 27 - Chúc Mừng Năm Mới 200

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dobinhminh, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Tại sao lấy nick đó vậy Cưng ??
    Nói Treng nghe xem nèo..
    Thần chết toi ơi!
    Nick name hay thế còn kêu la cái nỗi gì..
    Từ nay cả nhà gọi tên này là
    THẦN CHẾT TOI cho em Trang nhé..
    Yêu quí lắm mới gọi thế đấy...
    p/s: Đã nhìn thấy mẹt anh bên F177, trông giống thần chết thật

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    K có thay đổi gì hết..
    Người đứng thổi là hay nhứt roài..
    Vừa đứng, vừa thổi..
    Khục khục...Bậy bạ quá
    @Minh cưng: HUm nay trả lời hay nhở..Ra đây em Trang hun chị gái cái vào má nào..
    Ai khen bài phỏng vấn của MInh thì em Trang mũi lại nở to ra được bao nhiêu..Khục khuc, chợt nghĩ..Mình giỏi thật...
    Thía là kiu...
    Bố khỉ

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Đúng là thơ:
    Con cóc nhảy ra
    Con cóc nhảy vào
    Con cóc nhảy vào k được
    Con có lại nhảy ra
    Hay kiểu
    Ông già tức là già
    Già tức là không trẻ
    Mà khồn trẻ tức là già
    Hay
    Hôm nay bác đến chơi nhà
    Tiền bạc thì hết, cửa nhà trống trơn
    Thôi còn một chút lòng thơm
    Mời bác xơi tạm coi nhà quí nhau..
    Khục khục...
    Em viết xong, chả dám dọc lại nữa vì tưởng k phải mình viết
    Hâm quá...
    Về mấy cái phi vụ trên:
    Em Trang tình nguyện hô hấp..Thấy người die mà k cứu là độc ác nhắm..Mà em Treng từ bi cực
    Cái vụ mất ngẩu..Anh thử nói cách đê..Nếu cảm thấy ổn, gọi sư phậu lun
    Còn vào nhà phải khai tên tủi cho mọi người còn bít..Chạy lông nhông, chẳng có tôn ti trật tự gì cả..Hư quá, hư quá

  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    @ Nhím : Rút sao về cất đi sao Anh nhận cái sao oan ức đó vậy ?
    Party thế nào mum có sướng không...thèm quá nuốt nước miếng thui .
    @Minh : " Chồng em áo rách em thương, chồng người áo ngâm...mà người ta lơ thì em thương hai người MIN nhỉ ..kekeke"
    @Hun : Gì kêu Chú Vậy Con .Con đi lung tung hết mấy đứa xinh gái nó túm con nó biến hun lão thành HUN quá cố là tiêu đó nghe con.
    ------NGƯỜI KHÔNG SPAM NĂNG SUẤT LÀM VIỆC GIẢM 30%----
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    @Minh: Là Nhím nói cụ thể ra đó là tất cả những gì Minh chuẩn bị như là một người vợ thế nào? một người mẹ thế nào? một người giữ tay hòm chìa khoá ra sao? một "người con gái mới" của mẹ chồng thế nào? ... nhiều nhiều thứ lắm chứ đâu chỉ nữ công gia chánh đâu à?. Hôm nay bận quá nên ko nói nhiều được. Hôm nay công ty kỷ niệm 5 năm thành lập rất vui, hét khan cả cổ, quậy quá trời, đã quá! Mặc dù lúc chiều có chút buồn vì tưởng nghỉ làm nên trốn về nhà chơi, bị trừ lương, tháng này mất toi 300K vì tội này rồi sếp la "hư quá!"
    @cả nhà: ngày mai Nhím không online nhưng nhắc cả nhà là phỏng vấn Minh lẹ lẹ lên nha, tối mai Hun và Trang bắt đầu với hnspider rồi. Làm 1 cái hẹn nha Treng????
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chả ai chơi đánh sau lưng thế cả. xấu!!!!
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, trả lời đc cho Nhím xong thì chít rùi còn đâu. Trả lời phiên phiến thế thui . Chuẩn bị đổi title nhé cả nhà
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em ngẩu đây...Hum nay em mệt quá..
    Cả nhà ngẩu ngon...

  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    TUI CUNG XIN HOI MINH CHÚT NHỂ
    MINH cho mọi người biết sơ qua về tiêu chuẩn người co thể làm một nửa của MINH để cho mọi người cung biết ma cố gắng đê
    +
    cho tui bít số mobile của MINH đi
    thỉnh thoang còn rủ đi cafe chứhe he heh e
    MINH ơi
    sao tui hỏi ma không trả lời vậy?
    phạt tra lời thêm :
    Minh là 1 người nhiệt tình trêin 7x ế(hầu như ai cũng biết) Minh gắn bó với 7x ếlắm, vậy Minh có "ý định" thoát ra khỏi 7x ế chưa Mức độ quyết tâm của "Ý Định" đó? Và có định thời gian nào sẽ rút đơn khchuw 7x ế
    Trong cuộc sống hàng ngày, Minh thích điều gì nhất và ghét điều gì nhất/
    Có điều gì đối với Minh lúc nào cũng là niềm vui ko?
    You nghĩ gì về sự chia tay trong tình yêu?
    Vậy thoai
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bạn thanchet:
    MINH cho mọi người biết sơ qua về tiêu chuẩn người co thể làm một nửa của MINH để cho mọi người cung biết ma cố gắng đê
    Tiêu chuẩn mình đã nói bên trên rồi, bạn tìm đọc lại
    Minh là 1 người nhiệt tình trêin 7x ế(hầu như ai cũng biết) Minh gắn bó với 7x ếlắm, vậy Minh có "ý định" thoát ra khỏi 7x ế chưa?
    Mức độ quyết tâm của "Ý Định" đó? Và có định thời gian nào sẽ rút đơn khchuw 7x ế
    Bạn đọc lại title của nhà đi nhé. Hội chống ế cơ mà: vào đây để chống ế. Để sau này biến nhà này thành nhà con cháu đuề huề bạn ạ. Mình ko nghĩ rằng những ai gắn bó với nhà này rồi sau khi hết ế lại có ý định rút ra khỏi nhà đâu
    Trong cuộc sống hàng ngày, Minh thích điều gì nhất và ghét điều gì nhất/
    Trong cuộc sống mình ghét sự giả dối nhất. Thích thì tất nhiên là thích niềm vui rồi
    Có điều gì đối với Minh lúc nào cũng là niềm vui ko?
    Lúc nào cũng là niềm vui hả? Câu hỏi này khó ghê, mình chưa nghĩ đến nó (có thể là nụ cười trẻ thơ, mình rất yêu trẻ) (trả lời như sách )
    You nghĩ gì về sự chia tay trong tình yêu?
    Mình thường nghĩ rằng giữa hàng bao nhiêu con người như thế mà mình gặp được 1 người để yêu và họ cũng yêu mình thật là khó. Mình luôn cố sống và đối xử sao cho cả hai cùng thoải mái nhất. Mình luôn cố gắng níu giữ những gì còn trong tầm tay, cố gắng hết sức ko để tuột mất người mình yêu thương. Nếu ko thể đi với nhau đến cuối cùng thì những gì đã qua vẫn đáng trân trọng.

Chia sẻ trang này