1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7x - Hội chống ế prờ rồ - Tiêu chuẩn ISO - danh sách thành viên trang 27 - Chúc Mừng Năm Mới 200

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dobinhminh, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hum may mưa to gió lớn. M đi nghiệm thu việc treo băng rôn của Công ty tại 10 điểm khác nhau của thành phố. Ướt ko thể ướt hơn nữa thì thôi. Rét run cầm cập. Đã thế chưa nay lại ăn cơm rang với trứng. Quả này thì tha hồ mà cúm gà nhé.
  2. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Không có anh lỡ ngày mai em chết
    Thượng đế hỏi anh: sao tóc em buồn?
    Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon?
    Anh sẽ phải cúi đầu đi vào điạ ngục!!...
    Bả ơi
    Nghĩ sao về bài thơ này
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Yêu là cái mà ta không tả được,
    Một khi yêu là phải chuốt tình yêu,
    Nó phảng phất khi ánh chiều vàng nhạt.
    Nó hình dung trong ánh mắt đăm chiêu.

    Nó uỷ mị như những đêm gió mát,
    Nó lung linh trong ánh mắt trăng phai,
    Nó mơ màng như tiếng nhạc bên tai,
    Nó dồn dập như thác ngàn nước đổ.

    Nó lơ lửng như làn mây hơi gió,
    Nó cọc cằn như sắt chạm va nhau,
    Nó hững hờ như buổi mới quen nhau,
    Nó báo thức ánh nắng hồng gay gắt.

    Yêu là cái thường làm ta thắc mắc,
    Lắm khi yêu mà không nói nên lời,
    Là âm thầm trong câu nói giọng cười,
    Là cử chỉ ... là răng cười ... điệu bộ .

    Yêu là cái thường làm ta đau khổ,
    Chữ tình yêu thâm thuý bao la ,
    Một khi yêu rồi ta mới nghĩ ra,
    Nó là thịt ,là da ,là sắc đẹp.

    Yêu không phải là phạm vi nhỏ hẹp,
    Yêu làn môi, yêu mái tóc, đôi tay,
    Yêu tính tình, yêu dáng điệu khoan thai,
    Yêu tà áo trắng vờn bay trong gío.

    Ðời dễ có mấy ai từng hiểu rõ,
    Chữ tình yêu khó tả làm sao,
    Biết rằng yêu là sẽ chuốc khổ đau ,
    Nhưng cứ chọn để rồi đau đớn.

    Cả bài này nữa
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mệt...
  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    @ Một số bác:
    Hỏi thằng Bả hay PV nó cho ra vẻ nghiêm túc cái xem nào. Toàn câu s**t và vô bổ hết sức. Bực cả mình. Bẩn cả nhà.
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng định nói..Thà spam thì spam quách cho nó xong.>Đỡ ngứa mắt..
    Bổ khỉ..
    Rửng mỡ deck chịu được

  8. tuanpa

    tuanpa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ku Hun ngồi im để anh trả lời 2 bác, ngọ ngậy linh tinh anh cho cái bạt tai giờ chứ lại.
    @ Pik : em chưa bao giờ đặt em vào tình huống này, vì bố mẹ em đều bơi khá, rồi bạn gái em cũng biết bơi. Còn trong tương lai nếu em lấy phải 1 cô ko biết bơi thì bác biết rồi đấy 3 người biết bơi và 1 nguời ko biết bơi.....
    @thanchettc: Bài thứ 2 hay và chí lý quá, làm quyết tâm cai khoảng mấy tháng đến 1 năm của em hơi lung lay.
    Bài 1: thật bác em ko cùng tâm trạng bài thơ,nên nếu mai em chết anh cúng đầu heo , rồi anh đi yêu cô khác ạ.
    Bác thông cảm nói ra thì nguợng kỳ đầu năm lớp 10 em đuợc 3.8 văn, kỳ 2 em đuợc 5.1 văn. Nên cả năm em vẫn dưới trung bình ạ.Khi hết cấp 3 không phải học văn nữa em mừng lắm ý.
  9. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
  10. tuanpa

    tuanpa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ku Hun này đanh đá nhất nhà ko hiền lành như em.Bác Kiki để em bảo ban nó.
    Hun em, úp mặt vào tường . Giơ mông ra em, ơ mông thằng này trông cong và ***y nhỉ . Bác Kiki em , bác cứ oánh thật lực cho nó hết cong thì thôi, cho chừa các thói đanh đá cho em

Chia sẻ trang này