1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7x - Hội chống ế prờ rồ - Tiêu chuẩn ISO - danh sách thành viên trang 27 - Chúc Mừng Năm Mới 200

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dobinhminh, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Chị ơi!
    Gần chút đi nèo..
    Nhìn ứ thấy mặt gì cả...
    hihihi
    Đúng là hơi còi thật, chị phải tẩm bổ cật lực vào..

  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Em Vy: được lời như cởi tấm lòng nhé. Em post lên đoạn PM của em và huyentrang đi.
    Em huyentrang: nói thật là lúc đầu các chị không định làm thế này post thẳng thừng lên topic này đâu. Chỉ sau khi đọc PM em gửi cho Vy mới thấy cần phải làm ra lẽ. Và vì em post những sản phẩm đó trong này nên chị mới phát pháo trong này.
    Nếu chỉ là không biết thì thêm vào một chữ sưu tầm là ok rồi. Chính thái độ không nhận lỗi của em mới gây ra chuyện này.
    Sẵn tiện chị hỏi em vài điều. Chị vốn thích thơ văn, lên net đa số là search thơ, văn, nhạc. Topic này chị đọc thường xuyên là cũng vì thế (chị cũng 7x, cũng ế, cũng muốn xem hội 7x trong này chống ế thế nào, thành công không. Chị định cứ thấy có cặp nào thật sự yêu nhau nghiêm túc từ topic này là chị nhảy vào xin một chân thành viên ngay). Ở tầng một, em post thơ văn rất nhiều, hay lắm, đọc mê luôn. Có bài hay quá chị còn lưu lại nữa đó. Chỉ có mỗi cái chị còn thắc mắc là tên tác giả.
    Ví dụ nhé:
    http://ttvnol.com/lovekingdom/437884/trang-71.ttvn - ở đây có bài thơ của Đoàn Minh Hằng - em có ghi hai chữ "st". Mãi sau này chị mới được biết là của tác giả **H. Chị tán thành cách này của em. Vì em không biết tên tác giả.
    http://ttvnol.com/lovekingdom/437884/trang-73.ttvn - ở đây, em có post bài thơ của Xuân Quỳnh. Thế này chị cũng tán thành.
    http://ttvnol.com/lovekingdom/437884/trang-76.ttvn - ở đây em có post hai bài, không thấy ghi tác giả, không thấy ghi sưu tầm.
    http://ttvnol.com/lovekingdom/437884/trang-77.ttvn - ở đây có một bài tặng "Minh hâm ?" (tôi post nguyên từ của huyentrang, không có ý gì đâu nhé). Không có tên tác giả, không có hai chữ "st"
    http://ttvnol.com/lovekingdom/437884/trang-79.ttvn - ở đây cũng có một bài em post tặng ai đó, cũng không thấy ghi tên tác giả lẫn "sưutầm"
    Còn một số bài văn ngăn ngắn, rất giàu cảm xúc nữa. Chị đang ở nhà nên làm biếng lục lại.
    http://ttvnol.com/lovekingdom/437884/trang-82.ttvn - ở trang này, có một nick hỏi y chang thắc mắc của chị @cucnotruyenkiep. Post lại cho em xem nhé
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:

    Em 8x lận, không phải 7x nhưng cho em tham gia với. Em sinh năm 83. Đọc bài thích mấy cái hình thêu của huyentrang quá. Cái nào cũng đẹp hết. Mà thơ huyentrang post là của huyentrang luôn à? ngưỡng mộ quá! làm thơ hay quá!
    Gửi lúc 10:20, 05/08/05
    [/QUOTE]
    Em trả lời thế này
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Cậu ơi!
    Tớ từ bé đến h mới có người ngưỡng mộ..Cứ gọi là sướng và xúc động bồi hồi,khóc rưng rức..Mặt đang vênh ngược như bánh đa nướng..Tớ đang phải lấy nước đắp vào cho nó bình thường hoá trở lại
    Chẹp, chẹp
    Trong lúc sung sướng hát một câu cho vui:
    Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay...hí hí hí
    [/QUOTE]
    Từ dạo đó, chị yên tâm là thơ của em chính hiệu con nai vàng. Giờ thì chị đành phải lật lại vấn đề sau sự cố "The girl from yesterday". Thế nên chị hỏi lại em câu hỏi rằng: những bài thơ không có hai chữ "st" và cũng không có tên tác giả có phải là thơ của em không. Chị nói thật đấy. Những bài thơ em post rất hay. Nếu đúng là em sáng tác thì em nói để chị duy trì sự ngưỡng mộ bởi từ bé đến lớn, đọc thơ nhiều mà chẳng đẻ được một câu lục bát nào cả chứ đừng nói đến thơ hay thế này.
    Em trả lời được thì trả lời nhé. Sau khi post bài này lên, chị lại được đọc thêm cái PM kế tiếp của em. Chị thấy thế cũng đủ rồi. Em đúng là "trán rất buớng, môi rất cong"
    Ghi chú: chữ gạch ngang là xoá, chữ vàng vàng là mới thêm vào cho rõ nghĩa.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 18/11/2005
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Này
    Cả nhà uh
    Mai ngày nghỉ roài
    Ăn chơi nhảy múa roài
    Tuần roài nhà mình ai cũng bận rụn cả
    Nêu cao tinh thần làm việc của
    Hun lão tiên sinh
    Nhím còi
    và tất nhiên là cả
    Em Trang nữa
    Phê bình
    Cưng Minh( bỏ bê nhà cửa quá, chẳng chịu trông nom gì cả)
    Cuối tuần vui vẻ nha mọi người
    HNội lạnh quá, lạnh ơi là lạnh..Em Trang co ro như con mèo hen ý..Ghét quá đi mất...

  4. For_U

    For_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em Bình Minh đâu rồi nhỉ?
    Up ảnh hay hát một bài cho vui nhà đi.Nhà cửa buồn quá
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Gâ?n nưfa đi thế vâfn co?n xa quá!
    Ma? đi ru nịch Nam Ninh ha? Chie-Co?i. Hun lafo cufng được đi Nam Ninh 1 lâ?n. Năm 2002 gi? đó. Nói chung mới đến Nam Ninh, một tha?nh phố loại "phát triê?n chưa cao" ma? đaf thấy chóang váng rô?i. Đưòng phố rộng lớn nhưng sao có ca?m giác cực ky? gâ?n gufi con ngươ?i va? ấm áp.
    PS: Pót tiếp a?nh đi nhưng nhớ: Gâ?n Hơn Nưfa Nhé!
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 18/11/2005
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    hehe, hè tới Trang cũng sang Trung Quốc một tháng.>Chụp lun cả một seri về khoe cho máu..
    Chị chie uh!
    Thêm pic đi...Em Treng mang đi khoe chị gái nèo
    Hun lão! Hnội lạnh nhắm..Hun nhớ Hnội chưa, tèng tèng..Nhớ Hnội thì ít còn nhớ...thì nhiều Hun nhể
    [​IMG]

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 18/11/2005
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chiếc lá cuối cùng ngoài cửa đã rơi
    Mùa thu lại qua đi cùng trời đất
    Ngoài trời cơn mưa đẫm ướt
    Buổi giao mùa thực sự đến rồi đây
    Nghe Phú Quang nhớ người con gái ấy
    Vậy em giấu trong tóc điều gì
    Làm mùa thu nhuộm màu cô đơn trong mắt
    Với nỗi buồn đem cô đặc
    Sóng sánh trong ly đen đá không đường
    Đêm ngồi tự hát những lời yêu
    Để ru nhẹ mình vào trong giấc ngủ
    Đưa mình vào trong những giấc mộng
    Làm mình sống những ngày xa xưa
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    He he! He? tới ha?? Sang đâu? Nam Ninh ha?? Nhớ đi ăn sáng ơ? cái khách sạn gi? cao cao ma? trên cu?ng có 1 cái "cho?i " quay hi?nh tro?n ấy nhé. Ngươ?i ăn cứ ăn, cho?i quay cứ quay va? va được ngắm to?an ca?nh tha?nh phố tư? trên cao. Cực ky? thú vị. Tối đến mo? va?o nhưfng khu phố nho? â?n mi?nh sau nhưfng mặt tiê?n ha?o nháong chuyên bán đô? Fashion cufng cực thứ. Có ca? các món nướng nưfa. Đêm đến se se lạnh ma? lại ơ? 1 nơi lạ hoắc xa lắc xa lơ, chă?ng gâ?n HN dấu yêu, ra? rích xuýt xoa đô? nướng, nhấp chút "rưọu sách tay" thi? ca?m giác đó cứ gọi la? không ta? được. Ực ực.........ực thêm cái nưfa!
    Hn đang sang đông có khác. Hai hôm nay các con rơ?i tóan loạn ga?o thét kêu rét va? nhớ nhau mới chết chứ. Tóan loạn nhưu luf kiến tra?o lên kho?i tô? vi? bị sặc nước vậy. Đúng la? lúc nóng đạp ra không hết. Đông đến mới vớ ma?nh chăn thi? chu?m đă?ng đâ?u lại hơ? đă?ng chân. Ấm sao chọn vẹn được. Chi bă?ng hafy lo chăn ấm trước khi đông đến. Có khi lo chăn trong ca? năm ấychứ.....
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 18/11/2005
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    Từ đầu sẽ sang Nam Kinh nè( Nam Ninh ngay cửa khẩu roài, thích sang thì để lúc về sang sau), chỗ em gái tớ.Sau đó sang Hàn Châu roài lên Bắc Kinh, roài Thượng Hải....
    List chắc dài, tận dụng tối đa thời gian cậu ạ
    Hihihi, k có lại k có cơ hội đâu

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 18/11/2005
  10. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây, từ bao giờ nhà 7XXX trở thành bãi phế thải vậy? Hôm nay không còn nhận ra nhà mình nữa, tôn chỉ đặt ra từ hồi ***** Xuân Thuỷ lôi sáng lập đến giờ đã bị đảo lộn tới 360° rồi, quá quắt. Huynh hun nè, ngày còn đệ thì lúc nào vắng mặt huynh đệ tìm cách bơm oxy, tiếp máu cho nhà mình tiếp tục sống và chiến đấu. Bây giờ đệ tạm vắng mặt thì huynh phải làm sao coi cho được chứ, tạp nham thế này thì người dễ tính như đệ cũng không đồng ý đâu à nha. Yêu cầu các thành viên gạo cội của nhà ta chấn chỉnh lại tình hình ngay tức khắc, để ngày về hoa còn phấn khởi chứ kiểu này là muốn ru ta ngậm ngùi lắm rồi đó.
    @ dấm chua: tớ đã hỏi người quen tớ và nó nói đã gửi cho cậu từ lâu lắm rồi, nó về quê ở Hà Tĩnh rồi gửi luôn ngoài đó. Cho nên tớ thật sự không biết có thất lạc hay không. Nếu có thì vừa đáng tiếc cho cậu vừa đáng tiếc cho tớ.
    @ bình bung: Đệ không quên lời hứa với tỉ đâu nhưng thật sự là lúc này đệ bận học tối tăm mặt mày không có thời gian để ngủ nữa là nên không thể đi kiếm quà cho tỉ được. Đến tháng 1 khi đệ nộp bài rồi và bắt đầu vào lab làm việc thì lúc đó mới tạm đỡ căng thẳng sẽ tìm một món quà cho tỉ sau. Vì dấm chua không nhận được quà của đệ cho nên sẽ gửi cùng lúc cho 2 chị em luôn (đỡ tốn tiền bưu điện) rồi sau đó tự phân chia với nhau sao cho ổn thoả thì làm.. Chắc chắn là tháng 2 thực hiện lời hứa của mình, hoa này xưa nay lời đã nói ra không bao giờ rút lại. Vậy quý vị chịu khó chờ nhé. Bây giờ hoa bốc hơi tiếp đây. Olá viva cả nhà!

Chia sẻ trang này