1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7x : Kế hoạch đi câu hoàn hảo ?T??T??T? Quyết tâm thêm nhiều đám cưới ?T??T??T? Bổ sung đông đảo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maianh18, 15/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    @ Mai Anh : Ai trọc giựn bé vậy, chỉ chị oánh đòn hộ cho
    @ AT : Đang mưa lạnh mà Ối sời ơi là sáng kiến mới mờ (giải thưởng tầm cỡ LY thủy tinh của [nick] dkhoai [/nick] đóa)
    Mình rất ghét cái bàn phím của em Kứng
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô AT có một lời thật lòng, Em cảm ơn AT nhìu nhìu
    Hi vọng là LK đừng có nghĩ và post " AT vì các chị em, sợ các chị em gái ghét LK nên mới phải nói vậy. hik!"1
    @ Gấu: Em giựn một số chiện lăm tăn ạ! , em cảm ơn Gấu iu wí
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Có phải anh AT không ý nhỉ? lần đầu tiên thấy nặng lời
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà hóng thấy cái bạn LK gì đó có vẻ nổi quá nhỉ.Khong biết ngô khoai thế nào nhưng em cứ vào hóng và chào các anh các chị 7X đã.Thế mà!
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    kịch vui mà giờ em mới ghé qua, chẳng hay đã hạ màn chưa nhỉ
    con giun xéo mãi còn quằn
    Thế gian mấy kẻ trơ bằng như ai
    Vậy nên phải đá đít xông phi bay thôi chị ạ. Vào 7x càng đọc càng choáng ý
    Chẳng ai hoan nghênh vẫn lượn lờ đều, post bài đều đều, từ chỗ không ghét thành ra ai cũng ghét, rồi nguy biện rằng con gái mới ghét chứ con trai thì chẳng ghét, thấy thật sự là rất không-bình-thường, điều đó có thể đúng với người bình-thường, chứ với những người phi thường tới mức bất-bình-thường thì thật sự là chẳng-bình-thường nếu không muốn nói là quá-sức-không-bình-thường ý.
    **************************************
    Tạo hóa trêu ngươi, sinh ra thằng Dũng lại còn để thiên hạ gọi nó là Dũng say. Tạo hóa trêu ngươi, sinh ra một lũ người bình-thường, lại còn để vài trong số đó trở nên bất-bình-thường, âu cũng là để cân bằng cuộc sống. Thằng Dũng nó say, nó ngã xiêu ngã vẹo, Hùng béo thấy nó té xỉu ở góc tường, bèn dìu nó về nhà. Một thằng gầy quắt dặt dẹo với dáng đi xiêu vẹo, đi cạnh 1 số 0 tròn trịa, âu cũng là một số 10 hoàn hảo. Thôi thì an ủi thế.
    Ngày xưa, mấy ai biết thằng Dũng vẫn bình-thường, nó chưa bị thọt như bây giờ, và hơn nữa, thiên hạ chưa ai gọi nó là Dũng say, thì nó cũng đóng hộp oách lắm. Thế rồi đời bắt nó phải là thằng Dũng say, nên thằng anh nó mới bẻ cẳng nó gãy rời, nên nó hận đời nó phải ngập mình trong rượu, để thiên hạ gọi nó là thằng Dũng say. Khi say thì cà khịa khắp nơi, bất kể lớn bé, chó mèo, ấy vậy mà nó lại chẳng cà khịa tôi. Dũng say mỗi khi gặp tôi lại giơ tay chào cờ mà hô to chào cô giáo. Mỗi khi tôi đi đâu về muộn, đường làng tối, Dũng say chẳng biết từ đâu, đã chặn đường mà hỏi han ra chiều lễ phép lắm, rồi lại xung phong đi trước mò đường. Mọi người ai nấy nghe chắc thấy thật nực cười, vì làm gì có chuỵên thằng say mò đường cho đứa tỉnh. Ấy vậy mà khi đời vẫn cứ thế. Thằng bất-bình-thường vẫn ra chiều ta là kẻ phi-thường. Thằng say chỉ con trió và gọi bạn, thằng say chỉ bạn gọi con trió, thôi thì ai thèm chấp nó. Đơn giản vì nó say. Ấy vậy mà còn may. Nhà em có con Míc. Con Míc là loài động vật nuôi trong nhà, chẳng phải mèo, chẳng phải gà, nói chung là loài biết phát ra âm thanh mà con người nghe vì không hiểu nên gọi âm thanh đó là tiếng trió sủa (em định nghĩa nôm na thế cho bà con dễ hiểu). Con Míc nhà em vì từ bé chẳng có mẹ có cha, bỗng dưng một ngày xấu giời, bất thình lình nhảy vào nhà em ! 1 bãi lớn, rồi cúp đuôi chui vào ghế, thành ra, kẻ không mẹ không cha thì tất nhiên cũng chẳng biết cái gia pháp có hình thù hương vị ra sao. Lại có con Tun - 1 loài động vật cũng nuôi trong nhà, lông trắng như tuyết, ria trắng như lông, nói chung là bông bông xù nên chị em phụ nữ cũng thích âu thích yếm mà gọi là con mèo. Tun đến nhà em vào 1 ngày đẹp trời sớm sủa hơn, và có cả 1 câu chuyện hết sức li kì về Tun, nhưng hôm nay em xin phép kể về Mic. Tun về nhà em trước Mic, nên Mic gi gỉ gì gi cũng bắt chước Tun: từ việc chụm 4 chân trong chậu xỉ vào chổng mông ra ngoài !, tới việc giấu giếm "báu vật" (thứ mà bón cây rất tốt ý). Mic để ý học Tun từng động tác, từ cách đi đứng, cách duỗi lưng, vươn vai, cách nằm .v.v. khiến cho hàng xóm đôi khi không hiểu Tun là trío hay Míc là mèo ... nói chung là lộn tùng phèo cả lên. Mic là 1 con trío mắc bệnh đẵng trí, nhớ nhớ quên quên, nên đôi khi bị ăn đòn khá nhiều vì tái phạm tội nọ tội kia, " xin lỗi và sau cứ thế " hình như chính là suy nghĩ của Mic sau mỗi khi cúi đầu nhận tội. Vậy nhưng tại sao 1 con trío hay phạm lỗi và hay "đâu đóng đấy" như Míc lại vẫn được chứa chấp suốt 3 năm qua? Mẹ giải thích là vì, Míc nó hư, nhưng nó biết nó có lỗi và biết cúi đầu nhận lỗi. Khi nó phạm tội, gọi nó ra đánh, nó ra, đánh roi nào nó nhận roi đó, tuyệt nhiên nằm im chịu trận, không trốn đòn, và càng không cắn giả bao giờ... thành ra đôi khi thấy thương, không ghét nổi. Míc nhà em có phải là con trío không-bình-thường không, em cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết nó cứ trơ trơ như thế, quả thực em cũng không ghét nổi.
    Kể xong chuyện rồi, các anh chị nhà 7x đọc không hiểu thì coi như em nói mơ nha.
    Cuối tuần vui vẻ mát mẻ ngủ khỏe
  6. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Nào nào
    --------
    @All: Thích thời tiết tối qua và sáng nay quá! Chờ mãi mới được mặc áo len, hihi.
    Cuối tuần rùi, chúc cả nhà 1 ngày làm việc & học tập dzui dzẻ để ngày mai nghỉ khỏe nhé!
  7. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mà chubby đã mặc áo len á..hấp hơi mất em ơi....Mai thứ 7....
    Chị Gấu iu quý... ăn phở cuố đi
  8. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Len mỏng mờ chị. Còn thấy hơi hơi lạnh đây nè.
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    HN đã lạnh rùi à. Chả bù cho hp nhà tớ vẫn nắng nóng gần chết này.
    Cuối năm nay nhà 7x có nhiều ng đi lấy chồng quá. Nghĩ đến mà tủi thân cho mình
  10. Coelopleurus

    Coelopleurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [hì hì hì
    Cứ cái kiểu đuổi LK đi như thế thì nhà nầy còn ế dài dài

    Cãi nhau đi, hì hì hì

Chia sẻ trang này