1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7x mở rộng số 11: Lên kế hoạch đi câu nào

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Anh_trai_76, 14/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ spam nhà mình nhanh kinh người,đọc hoa cả mắt mà vẫn ko theo kịp.
    Chúc cả nhà 7X một ngày mới vui hơn ngày hôm qua.
    Vẫn nhớ về HN
  2. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy hôm nay mưa gió sấm sét kinh hồn, đường thì bẩn, hoa bằng lăng, hoa phượng bị mưa vùi gió dập tan tành. Ko đẹp, ko thơ chút nào đâu bác ạ!
    Hì, em nói thế để bác đỡ nhớ. Chứ HN vẫn đáng iu lắm ạ, hôm nay nắng ấm lên rùi.
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Spam giảm hẳn nhỉ . Chắc hết chuyện để nói rồi .
  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    giờ em vào chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ
    hum nay trời đẹp rùi
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Đến trang 30 thì tắc cũng giống như tuổi 30 nhỉ :D:D:D
    Mưa gió sấm sét thì sp nhanh hơn hẳn, chắc tại giở giời nên các gái ngứa họng.
  6. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 30 thì tắc ạ?
    Tuổi 30 có tắc thì tắc chứ trang 30 thì vẫn sẽ sp kinh hoàng thôi.
    chị G kêu đổi đối tượng k cứ New, AT nhạt nhạt thì có chú T kìa

    Được chubby11 sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 20/05/2008
  7. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    tắc rì hả chị
    cái này phải gọi là ngưa tay chứ
  8. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Truyện Grim: "Chọn vợ"
    Một chàng chăn chiên muốn hỏi một trong ba chị em nhà kia
    làm vợ. Ba cô đều xinh, anh chàng phân vân mãi, không biết nên chọn cô nào.
    Chàng liền hỏi ý kiến mẹ. Bà bảo:
    - Con cứ mời cả ba cô đến ăn. Con đem đặt trước mỗi cô một
    miếng phó mát và để ý xem các cô cắt phó mát thế nào.
    Chàng nghe lời mẹ.
    Chàng thấy cô cả ăn phó mát cả cùi.
    Cô hai cắt cùi vội quá, để sót nhiều ruột mà cứ thế vứt đi.
    Cô út gọt cùi cẩn thận, không quá dày cũng không quá mỏng.
    Chàng chăn chiên kể lại cho mẹ nghe. Mẹ bảo:
    - Con nên lấy cô út.
    Chàng nghe lời, quả nhiên sống với vợ rất là sung sướng.
  9. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng đến tuổi lấy vợ nhưng vẫn chưa chịu lấy. Sở dĩ là anh ý sợ làm mất lòng nhiều người , hiện tại anh ta cũng có khá nhiều cô gái thân thiết, có cảm tình và yêu anh ta. Anh ta trải đều tình cảm vì không muốn làm mất lòng cô nào .
    Đến hôm bị gia đình giục quá , anh lựa chọn ba cô khá nhất trong tất cả những cô gái anh ta có cảm tình và đưa về giới thiệu với mẹ.
    Khi ba cô về rồi, bà mẹ hỏi chàng trai : Mày định chọn con bé áo đỏ làm vợchứ gì ?!
    Rất ngạc nhiên vì phán đoán (chuẩn xác) cảu bà mẹ, chàng trai hỏi lại : Sao mẹ biết ạ ?!
    Bà mẹ ôn tồn trả lời : Tao bắt đầu thấy ghét nó .
    Làm câu chuyện nữa cho xôm, đáp lại câu chuyện của 123
    Chúc cả nhà ngủ trưa ngon mắt .
  10. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Không phải tắc mà là tạm nghỉ dưỡng sức
    Đổi thì đổi nhưng hơi khó, chú em chịu nổi nhiệt không chứ mấy cục đá ném qua ném lại một chút lại nổi cáu thì còn gì vui
    Mai Anh đâu chị em mình lại liên kết chăng dây 2 đầu đê. Dưng mà đừng cua luôn của chị nhá, chị già rùi nhường chút nghe cưng
    Liệu có tin nổi bé Mai Anh không đây Em Sun ới ời ơi em với chị cùng cua chú ấy đi (mà chú ai ấy nhỉ ???)
    Có cần rủ thêm chị Rồng cho đủ bộ không đây

Chia sẻ trang này