1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7x : Ngõ NỤ CƯỜI - Đường TÌNH YÊU - Thành phố BÈ BẠN!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huntuibui, 29/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bả bay rồi à? Lặng lẽ quá nhỉ? ít ra là đối với nhà mình, nhưng không sao, thời gian không là bao nhiêu với gia đình và người thân sao 2 năm xa cách.
    14-2 của tớ khá vui. Tớ chơi cùng các em họ như mấy đứa tuổi Teen ấy, nhỉ nhảnh, vui vẻ! Hôm ấy cũng là SN em trai tớ, sau khi dắt nó đi đổi món quà nó thích thì về cty, leo lên trên này bà tám và tự dưng nhớ bà Ngoại. Tầm 8h tớ gọi mấy nhóc em sang cty đi ăn với tớ. Trong lúc đứng đợi xe thì chọc ghẹo các đôi e thẹn lần tự nhiên hết sức đi ngang qua trước mặt.
    Rồi dắt các em đi ăn hàng. Vì là dân TEEN nên toàn kéo đi ăn hàng cồ 3 đi hút ốc, báng tráng tương, cóc-xoài dầm, yaout, ... đến gần 10h thì kéo nhau về nhà ngủ.
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    thèm quá
    Đính chính lại là tầm 12h Bả lại gọi điện lần nữa bảo còn 10'' nữa anh bay. Chắc đợt này về thời gian ít quá. Lại còn phải phân bổ cho người yêu người đương nên ko có thời gian nhiều với cả nhà. Thông cảm cho Bả đi
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tặng cả nahf bài hát này nhé.
    Bật mí (tức bí nấu với mật)
    Đây là một bài hát made in Việt Nam.
    Ca sỹ hát là một người trong nhà mình thể hiện.
    Hix giọng hệt ca sỹ nước ngoài lun​
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 16/02/2006
  4. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ông anh thanchet ơi!
    Ông lang thang nó vừa thôi, không tập trung vào chuyên môn gì cả, ông đi nhiều nơi quá làm thằng em đây đi theo cũng thấy mệt hết cả hơi.
    Thành ra lại cũng nhiễm cái tính hóng hớt của ông anh roài.
    Chán thế.
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    he he he he thế à.Anh đau có lang thang nhỉ.
    Hix hix anh đi đường hoàng dấy thôi.
    Mỗi nơi anh ohải đặt hậu phương vững chắc chứ.
    he he he
  6. tuanpa

    tuanpa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tớ đến nơi an toàn, và tiếp tục cuộc đời lang thang của mình rồi, cám ơn các bạn đã quan tâm.
    Giọng hát trên là quả karaoke bài " forever and one" của em angiela
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Bác nhá ,sao bác bít hay dữ vậy.
    Em Angielina nhà mình đã gặp các bác lần nào chưa mà bác biết hay vây?
    Em phục bác đó.
    Mà sao bác đi cũng không ai biết về cũng không ai hay vạy?
  8. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Bó tay, em chỉ tính "hành hạ" riêng mà anh lại post ra thế này thì chết em còn giề
    Anh Bả được nghe rùi, một ngày trước khi anh ấy về VN. Híc, chết em, chết em
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Điên mất!!!
    Ơ, chứ ai vừa mới vote cho mình 5 xì ta ấy nhỉ??? Vì sao vote nhỉ?
    Có làm gì đâu? lạ quá!!!
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 18/02/2006
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ Nhím Ngốc!

Chia sẻ trang này