1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7x : Ngõ NỤ CƯỜI - Đường TÌNH YÊU - Thành phố BÈ BẠN!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huntuibui, 29/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Up, lên nào, ta bay lên nào.
  2. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    7 up hả
  3. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ quá.. Up cho mọi người nhìn thấy
    Chúc mọi người 1 tuần vui vẻ, hoc tập và làm viẹc tốt
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    bác này từ khi vào nhà 7x bây giừ thấy lượn lờ bên gameshow suốt?
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    trong này là là ĐN hay là box nào? lạnh hay không là do mình đấy, tớ ko có cảm giác mấy về nóng và lạnh, vì tớ ko chịu đựng được nó, nên phải ignore nó nếu có cảm giác đó.
    Vậy tớ sẽ làm hướng dẫn qua đây vậy. Nếu mà thích đi lang thang 1 mình va fko có ý nghĩ là có ai đó đi cùng lang thang với mình thì tớ hướng dẫn cậu 1 Tour lang thang quanh ĐN trong 1 ngày, dĩ nhiên là cậu có thể cắt nó ra thành sáng, chiều, tối tùy, mỗi nơi tớ để theo thời điểm thích hợp của cậu.
    Lưu ý: nhớ kiểm tra xăng xe trước khi đi, đừng để sự cố làm mất cảm hứng.
    Sáng sớm, chạy xe 1 vòng qua cầu Sông Hàn chạy dọc theo đường ven biển đến Ngũ Hành Sơn làm 1 Tour leo 3 ngọn núi trong số 5 ngọn Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ (đang có đường đi). (Nếu chọn hướng này nên chuẩn bị dây thừng và nước uống, mì gói trong balô và đôi dép chịu đựng tốt khi leo trèo) để tận hưởng cảm giác 1 mình mình chinh phục mấy ngọn núi ấy, khám phá từng ngóc ngách-> xem chừng vụ này có vẻ "hành xác" quá nhỉ?. Chọn những thế có thể nhìn vừa núi, biển hùng vĩ.
    Chắc cũng đến tầm trưa, đi con đường đi Hội An, chạy xe thẳng sang bên kia cầu là Cẩm Nam gọi 1 đĩa hến trộn với chai beer và kêu ly chè bắp nhâm nhi và trèo lên võng ngủ khèo.
    Đến chiều chạy vòng xuống cửa biển chơi rồi ngược lại đường ven biển chạy về. Trên đường ghé ngang qua làng rau Trà Quế tham quan, đi dạo xem cách người ta trồng rau.
    Tối chạy luôn hết đường Sơn Trà Điện Ngọc lên đến Sơn Trà, chạy qua Bãi Buộc lên ngay đoạn cua vòng quanh ngắm nhìn Thành phố từ góc đó. Có nhiều chòi canh dọc đường, có thể trèo lên chòi canh ngắm thỏa thích, tất cả không gian đều yên tĩnh, tha hồ làm thơ. Đến lúc về có thể vòng quanh qua chợ Mai đến cảng Tiên Sa , chạy xe lên khu vực quân sự vòng phía sau cảng, lên chỗ ngọn Hải Đăng ngắm cảnh biển phía Bắc từ hướng bên này. Ngay chỗ cái chóp mà mình đi dường Liên Chiểu Thuận Phước thấy nó nhô ra. Có thể men theo con đường nhỏ bên cạnh ngọn Hải Đăng đến quán cafe cheo leo để xem rõ hơn nữa, ko bị khuất tầm nhìn bởi ngọn Hải Đăng.
    Lúc về theo đường cũ đến ngã 4 thì rẽ phải chỗ Cụ tiêu chủan đo lường đế đi dọc theo con đường cửa biển, cửa sông, khu dân cư mới xây. Không khí mát mẻ trong lành và vắng lặng. Tớ toàn chỉ chỗ đi vắng đấy nhé! hih, còn Xuân Thiều và hầm đèo hải Vân buổi tối nữa. Nếu mà gặp tớ chỉ được nhiều hơn, gõ lên đây mỏi tay nên tớ mới bảo cậu liên lạc với tớ.
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Nỗi thất vọng của một số người đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Vệ sĩ của Min đây. hix. he he he he.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thôi toi rồi! Mình bị cắm sừng . . .
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, còn mình thì bị bán đứng. Ông Thần chết nhớ tôi
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ùi, lúc nào chả nhớ.Có lúc nào không nhớ đâu. he he he.Đêm ngủ cũng mơ thấy.

Chia sẻ trang này