1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7x số 6: Sôi động, hào hứng, vui đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daotam, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi đường, du lịch thế nào ko biết, chứ tôi thấy có cảm tình với dân cư. Đặc biệt thông cảm với những người làm đường.
    Phu làm đường
    Dãi gió, dầm mưa chẳng nghỉ ngơi,
    Phu đường vất vả lắm ai ơi!
    Ngựa xe, hành khách thường qua lại,
    Biết cảm ơn anh được mấy người?
    (Nam Trân dịch)
  2. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ những người muốn đi Mù Căng Chải nên đọc cái này:
    http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2006/12/639655/
    Theo anh rể tôi, thường xuyên lái xe biên giới (Bộ ngoại giao VN) thì vùng này (Bắc và Tây Bắc) dân nghiện khá nhiều. Theo cách nói của mấy người bạn Lạng Sơn thì đôi khi các đường vắng còn có cướp đêm nữa (dù rất ít). Mọi người nếu quan tâm một chút đều có thể tìm hiểu được.
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chiếm mảnh đất tầng cao nhất để hôm nào mất điện có chỗ mà hóng gió.
    Đứa nào không chiếm được mà lại muốn nhí nhảnh thả diều, cũng cho thuê chơi.
    Nhanh nhanh, đêm nay ai đổ móng đây ?!
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Anh một hai ba lầm bầm
    Thương với chẳng nhớ chìa rồi lại kho
    Chuyện dân chuyện nước chẳng lo
    Nước thời nghèo đói dân thời khó khăn
    Sao Mèo vẫn cứ lăn tăn
    Ế còn anh một hai ba cơ mà
    Thôi thì Mèo cứ ở nhà
    Thương cây nhớ cối anh thời sẽ yêu
    Dù anh uống thuốc quá liều
    Nhưng rồi cũng đến tiêu thôi mà Mèo
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    để em, tối nay để em nhé. Đang cố ngồi chờ cứng đầu post thơ mà lâu qua. may qua có rồi, hihi
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    trang cuối rồi, trang cuối rồi, bon chen nào
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ai í nhở, ma mới vào phải có màn chào hỏi nhé Khai báo xem nào
  8. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Đấy, title đấy thôi, sao giống mình thế nhỉ.
  9. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Xuống ao thì mặc xuống ao
    Kể cả chôn kỹ chuột đào lên ngay
    Chuột thuê bác cá trăm hào
    Mò mò ngụp ngụp được ngay cô mèo
    Hoá ra sau một hồi, mèo nghĩ lại, mèo hối hận, mèo bèn nhảy ùm xuống ao tìm lại chìa...
    Và thế là
    Mèo ta lướt thướt hắt xì
    Ây này bác cá thế chìa em đâu
    Bác cá nguây nguẩy lắc đầu
    Tại mèo kho tớ, còn lâu giả mèo
    Thế thì có chuột đứng kia...
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 09/09/2007
  10. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    nốt cho hết trang cái nào
    Mát mẻ quá, cả nhà đi chơi đê

Chia sẻ trang này