1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7x số 6: Sôi động, hào hứng, vui đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daotam, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Sao chìm rồi???
    Sao tơi bời???
    Nào thì bơi
    Bơi bơi!!!!
    Ngại gì mưa rơi....
    Cụ cứ bơi
    Ắt sẽ tới
    Bến đợi!!!
    Chờ em tới!!!!

    P/s: Em đú theo anh làm cái kiểu thơ chuối này phát nhé
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn mưa rơi rơi
    Em vừa về đến nơi
    Kết thúc màn bơi
    Chả cần tới
    Cái bể đó, giời ơi
    Nhiều cá bơi bơi
    Mai em lại đến chơi
    Câu cá, cóc thèm bơi
  3. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Em quên chưa nói hết ý rồi, còn thiếu vụ yêu màu tím và sự chung thuỷ . Thích đi dạo dưới mưa nữa chứ !
  4. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Oh la la, cuối cùng cũng thấy bác lên tiếng.
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác trong nhà quote 2 tầng thôi nhé để người khác dễ theo dõi.
  6. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Anh đợi em lên tiếng trước đấy chứ.
    Câu của em nếu thêm dấu (...) cuối câu thì cực kỳ hiểm. Có lẽ anh không đỡ được. Người khôn ăn nói nửa vời mà !
  7. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0

    Hic, nhưng em dại lắm, có khôn đâu. Thôi em lượn về nhà 8x đây, sang nhà này thấy cứ ngơ ngơ ngác ngác kiểu gì ấy. Đúng là không phải nhà mình
    Được chubby11 sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 30/08/2007
  8. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Nỡ bỏ đi sao em
  9. NguyenHoaMocLan

    NguyenHoaMocLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, ở lại chơi chứ về làm gì
    Anh Mir làm em ý sợ rồi kìa
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Một câu hay nhất mà ông bạn phải nhớ là khi nói chuyện với các bé HDV Du lịch hay Lễ Tân KS là : Mẩy Ly. - Đó là tớ phát âm nguyên ra đấy để cậu dễ nói. Dịch ra là : Em đẹp lắm.
    Ôi xời, nói câu này thì ... nhất quả đất.
    Có một chuyện quên mất không dặn ông bạn là chuẩn bị thuốc là Vinataba nhà mình mang sang đấy. Bon bên TQ thích thể loại thuốc này lắm-nhất là vào sâu trong TQ. Được tặng 1 bao thuốc đấy thì nó coi như mình là VIP luôn.

Chia sẻ trang này