1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 7x số 6: Sôi động, hào hứng, vui đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daotam, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Spam vãi hàng !
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    spam để mau sang nhà mới chứ. Nhìn cái nhà cũ này mãi thấy buồn lắm. Có mỗi ngày nghỉ ở nhà để tha hồ spam mà anh soul
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    99 rồi, cố lên em.
    Hôm nay trời nắng hanh hao
    Mèo mang thương nhớ ra phơi sau thềm
    Chuột chít lót nhót ra xem
    Ăn vụng gói nhớ đầy luôn cả đời
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thơ hay quá, công nhận nhà 7x lắm cao thủ thơ ca quá. Cố lên nốt hôm nay spam, mai xin ngoan thật sự
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Thế đã tìm ra tung tích con chuột cả gan đấy chưa em.
    Uh, chị em mình làm quả sì pam, chị gấu về choáng luôn. (Ai bảo k rủ mình, hehe)
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Lúc nãy mãi spam quên béng nồi cá kho đun lại trên bếp, may sao đọc bài thơ của chị nhớ ra, chưa cháy. Sướng.
    Chả có con chuột nào dám vuốt râu mèo đâu chị ạ
  7. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là vì: mèo này hổng có rờ âu à nha
    Thế sửa lại nhá:
    Tiêu đề: Thương nhớ của Mèo
    Hôm nay trời nắng hanh hao
    Mèo kho thương nhớ suốt ba tiếng liền
    Sì pam chát chít một hồi
    Suýt thì thương cháy nhớ thời ra tro
    May mà có chị xì win
  8. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Mãi chưa tới trang 100 nhỉ.
    Tớ sửa lại mấy chữ nhé, không phải spam, mà lại chính là spam.
    Thương nhớ của Mèo
    Hôm nay trời nắng hanh hao
    Mèo kho thương nhớ suốt ba tiếng giời
    Sì pam chát chít tơi bời
    Suýt thì thương cháy nhớ thời ra tro
    [/quote]
  9. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi ng quanh quẩn mãi với tình iu trai gái, du lịch, tôi tự nhiên thấy hứng chen vào 1 bài về ý chí + đi đường của HCM (NKTT).
    Tẩu lộ (Đi đường)
    Đi đường mới biết gian lao,
    Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;
    Núi cao lên đến tận cùng,
    Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non
    (Nam Trân dịch)
    P/S.Tôi thích ý tưởng, chứ ko phải tuyên truyền gì đâu nhá!
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay trời nắng hanh hanh
    Mèo mang thương nhớ cất vào trong kho
    Chìa khoá thì quẳng xuống ao
    Mặc cho thương nhớ chuột kia gặm dần

Chia sẻ trang này