1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 8x cô đơn cần tìm bạn, hix hix các bác 8x giúp em xây nhà với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dawn_of_life, 05/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này hay đấy...Em ủng hộ..
    @kudo: Anh đá em hay em đá anh???
  2. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng cái hội này đâu, ra đây thảo luận cái coi, xây mãi mà cái móng chưa xong là sao nhể. Đề nghị Off cho anh em nghỉ xả hơi, có sức xây móng tiếp
  3. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Vâng off đi cho hết cô đơn mấy bác nhỉ, mà thấy off là tớ thèm vì chả tham gia được, khổ thân
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    anh đá em
    vì anh luôn cố sống với những giấc mơ đẹp dù sự thật có phũ phàng đến đâu mà!
  5. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Hix thì dù sao cũng phải có cái chỗ trú chân, mà xây dựng cũng là một công việc cho ta bớt nghĩ tới nỗi buồn.
  6. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
  7. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Chả hiểu tại sao, em năm nay 23t, nhưng vẫn chưa từng (em thề là chưa từng) có bạn gái (dĩ nhiên là không kể mấy chuyện hồi con nít lớp năm lớp sáu hỏi :mày có iu tao khôn?) Em cũng là một ku máu gái, mém chít mấy lần vì đi đường thấy mấy em xinh cứ ngoái cổ lại nhìn =>loại trừ hả năng pede, nhưng cái quan trọng là em chỉ thích ngắm thui, còn không hề có ý định lại gần làm quen. Em không xấu lắm (nhưng vẫn xấu),tính thì cũng ga lăng tốt bụng, nên cũng có vài lá thư gửi cho hồi ĐH, nhưng em hoàn toàn không hề có cảm xúc với ngừơi ta, vậy là sao chứ? Bởi vậy em mún vô đây nhờ các bác tư vấn hộ em cái, chứ đêm Noen nhìn người ta chở nhau bát phố cũng tủi thân lắm
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Loney ... I''m so lonely ... I have nobody ... For my own ...
  9. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bị lãnh cảm
  10. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ không bình yên

Chia sẻ trang này