1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà 8x cô đơn cần tìm bạn, hix hix các bác 8x giúp em xây nhà với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dawn_of_life, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    vào ủng hộ thế này đã thấy vui chưa
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nhà 8x - Đâu phải trò chơi
    (đang hát mờ)
    Khi anh cất lời bài hát này lên cũng là lúc Tun dở hơi đi rất là xa rồi...
    Nghèo tham xiền đi mà chẳng có một lời từ biệt nào hết...
    Tũn dở hơi đổ lỗi tất cả tình yêu này cho anh...
    Tại sao lại như vậy
    Nghèo tham xiền yêu Swall là tội lỗi sao hả swall
    Swall quay lưng bỏ đi coi tình yêu của tham xiền như là trò chơi vậy
    Trò chơi thì có 3 người, High ligh và Swall thì đã yêu nhau rồi
    Bỏ lại một người...
    Người đó là Gót sờ ọp lớp
    ?
    Dường như em đang mơ một giấc mơ không DRÁGON
    Dường như con tim em đang cất tiếng không DRAGÒN
    Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là một lời hứa
    Dù sao đi chăng nữa A(ASIA_DRAGON) vẫn yêu như ngày xưa
    Ngày xưa tay trong tay Swall hứa mãi không đổi thay
    Giờ say mê High ligh em đổ lỗi Gót tham xiền
    Thà yêu trong cay đắng vẫn hơn một thời xa vắng
    Tình anh đôi tay trắng mãi xót xa mong tình nhân.
    Ref:
    Nếu Zề rố you không yêu Meo như anh từng yêu
    Chỉ là thóang qua bao đam mê đến bên Mèo
    Để rồi lãng quên xem meo meo như trò chơi
    Hãy về với anh ơi hỡi em Mèo ngu ngốc
    Nếu Kù dố man yêu Meo như Zero từng yêu
    Thì Meo hãy quên zero như quên một trò chơi
    Trò chơi xí pam không yên vui giữa 3 người
    Đành xin chấp nhận tiễn Riki về bên? ai í nhỉ hí hí ? à quên, về thôn quê chang chai (changchaithonque)
    Ngày xưa tay trong tay riki hứa không đổi thay
    Giờ say mê bên Trai(Trai_tinh) em đổ lỗi anh vô tình
    Thà yêu riki cay đắng
    Vẫn hơn một đời xa vắng
    Tình Trai(Trai_tinh) đôi tay trắng vẫn xót xa mong tình nhân
    Goto Ref:

    Distortionist & Singer: Kecungdauso1
    Main song: Tình yêu nào phải trò chơi
    Main Singer: Tuấn Hưng

  3. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    hị hị, nhà mình quay sang làm thơ từ lúc nào ừa?
    ọp đê pà con ui!
  4. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký một viên nè pà kon. Ai có nhu cầu making friend thì PM nhé, cà phê New window miễn phí một hum
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Đăng ký này, bao giờ được 1 bữa cafe miễn phí đây? Và ở đâu
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    ỐI trời, mình xuất hiện trong....bài hát kìa, nhưng mờ hình như là vào vai....người phụ tình thì phải Hix, cho tớ xuất hiện tốt đẹp tý đc ko?
    @ All: Nghe phong phanh hình như có cafe free thì phải?
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Chưa chi đã tưởng bở. Đã biết ai "miễn phí" cho ai chưa?
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 19/06/2007
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    nhà 8x này cứ cô đơn thế này thì lạnh lẽo lắm hãy hâm nóng tình cảm của mình lên đi chứ
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    đang nhớ...
  10. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    nhớ ai mí là vấn đề chứ....
    ơ....mà sao tớ nại có tên trong cái đống kia nể?....cái đống thơ thẩn hát hò gì gì ý....

Chia sẻ trang này