1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?.??-??-??-? Nhà 9 Cự Giải (22/06 - 22/07)Thông minh-Tinh tế Ngang tàng-Bướng bỉnh Chúng tôi là nhữn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cleverview, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Choài oai. Thua. He he.
    Ùi. Trông thía mờ đanh đá ghê. Chẹp.
  2. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ko máu lắm thì chơi làm gì alô Súng tiếp hộ cho, đang hết chỗ đan quạt
  3. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    cả nhà đi chơi đâu đấy ,mỗi em trông hang à
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Coá anh thức vơí em
  5. bombopvn123

    bombopvn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Oải qua, gap toan nguoi la thoi.
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chết liền
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lại ngôì Canh Hang đêm nào, daọ này chẳng ngủ đc mâý thế mơí đểu chứ laị
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Minh ơi thắng hay thua, hizzz đang đánh dở tuị nó phải đi về thế mơí đểu chứ thôi để đêm mai vâỵ
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ngủ thôi, không tiếp khách nưã nhé Chúc mừng Năm mơí, Xoạch, đã đóng cưả
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đã kết thúc chiến trận, ra về chẳng thắng chẳng thua, em với em gái em chiến đấu cả đêm ...Lúc đầu thua dã man, hok còn manh giáp nào ...Em đen quá, ngồi chỗ nào đen chỗ đấy, cứ em đánh là người ta được ù, ù đền , dã man ý ...Em ra chỗ kẻ địch kẻ địch cũng thua ..Nói tóm lại là đen ...Bị đuổi đi, tức quá ra gặm hết quyển truyện, quay lại đánh cho con bạn đi ngủ, cuối cùng cứ ù liên xoành xoạch, nhất bét nhè ...May mà hoà vốn ^^

Chia sẻ trang này