1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?.??-??-??-? Nhà 9 Cự Giải (22/06 - 22/07)Thông minh-Tinh tế Ngang tàng-Bướng bỉnh Chúng tôi là nhữn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cleverview, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vào Bảo tàng Dân tộc học, nhưng mà là Hè mới có lớp thôi
  2. gacontapyeu

    gacontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Kể anh nghe coi, đứa nào dám chọc vào tổ kiến lửa vậy
  3. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    rất nhiều, bao gôm cả ku gacontapyeu
    giết nó cho chị
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cả nhà đi thế nào ạ
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tường Thuật Picnic Bát Tràng Đầu Năm của Hang Cua
    Theo như thông báo trên Hang Cua Sáng nay 25/02/2007 tức mùng 9 tết Đinh Hợi mọi người chuẩn bị sáng đi Bát Tràng, hẹn 8h15 có mặt tại Nhà Hát Lớn vậy mà 8h30'' 2 Cua lớn là Vick & minh_tien mò lên đến nơi nhìn quanh chẳng thấy cUa nào đứng đó cả thế là bắt đầu gọi điện bầu dục các cua em, tiếp đó khoảng 9hkém 15 Clev với 8x đến (Clev mới xuống tóc nhìn hơi đẹp đấy) chờ mãi tầm, 9h bắt đầu thấy em binhminh mò đến, cũng đủ nhà Cua roài, bắt đầu chơi trò lì xì cho cả nhà, hé hé, tớ với Vick đc 1 ngôi sao của em minh, vào 1bao lì xì của Clev ,Vick hôm nay may mắn toàn đc lì xì 2 tờ đo đỏ và 5 tờ đo đỏ
    Chờ đợi thêm khoảng 5 phút thì có thêm 2 mem nhà Makết tham gia cùng đó là Chị Thanh Proud_of_you và Dung Carmen Xong thành phần tham gia đã đầy đủ mọi người đi ăn sáng do Vick chủ chi và chủ trì, kéo nhau vào phố Nguyễn Khắc Cần làm mấy bát bún Cua, may cho Vick sáng nay mọi người ăn roài còn mỗi Vick,tiến,minh là chưa ăn, Clev & 8x đi Uống Hồng trà trong lúc đợi chờ ăn sáng. Tập trung Uống trà rồi mới lên đường, ngồi từ 9h30 đến 9h45'' lại có điện thoại của MC báo cùng tham gia, Úi zời, thế mà 10h20 mới mò lên ạ, làm cả nhà cứ là phải đợi.Gửi xe ở Nguyễn Xí và đi 3 xe Bát Tràng thẳng tiến,đến Bát Tràng cũng đã là tầm11h kém10 mọi người gửi xe và bắt đầu tham quan Bát Tràng thôn, thuộc địa phận của Lâm Gia Trang
    ghé vào các cửa hàng mua đồ đi long vòng gần như cả làng, mà thấy hàng nào đồ cũng đc nhưng mà đc cái là đắt cũng cứ phải gọi là, mình thì thích mấy cái hình Ông Quan Vân Trường thế mà đắt quá ạ, có 1 cái đẹp đẹp rẻ rẻ thì hizzz nhà hàng mang Đao của ông ý đi rèn chưa mang về nên hok mua nữa, tiếp tục lòng vòng và vào 1 hàng bán đồ tiếp theo, em 8x mải mê chọn đồ Chị Vick cũng phấn khởi chỉ cho em 8x mua cái này cái kia và trong 1 lúc cảm xúc thăng hoa vung tay bay mất 15k , sau phát vung tay đấy mọi người có vẻ làm ji cũng nhẹ nhàng hơn 1 tí
    thôi thì lòng vòng mãi đồ chẳng mua đc, mỗi em 8h mua đc mấy cái cốc men kết tinh , nhưng mà người ta bảo là 10k 1 cái mặc cả mãi mới đồng ý bán 15k 2 cái, em 8x vui ra mặt trả 20k roài chạy thẳng chẳng thèm lấy tiền thối lại, kakakaka thế là mất công mặc cả sùi bọt mép cuối cùng cũng mua đc cái cốc đúng giá 10k 1 cái, thôi chẳng đi xem nữa cũng mỏi chân lắm rồi, cả nhà quyết định tìm 1 lò gốm để thể hiện tài năng của mình và cũng tìm đc 1 nơi, bắt đầu thể hiện tài năng vẽ vời của mình, Clev ,Vick,8x vẽ mỗi người 1 cái cốc, bình minh,Proud of you vẽ mỗi người 1 cái đĩa, tớ làm hẳn 1 cái đĩa 1 cái cốc cho máu, cái cốc của em 8x tô màu rồi chơi điêu khắc cho nó khác người, cái đĩa lá của em minh đang vẽ em minh là cái vỡ 1 miếng, chị vick tay to cũng làm miếng cho cân bằng với em minh và sản phẩm của em minh đc em ý kết thúc ở bên bờ ao nhà mình sau khi hoàn thành xong các tác phẩm yêu thích do tay mình tự vẽ, à mà quên còn ông MC chẳng vẽ vời ji cứ đứng nhìn cả nhà hí hoáy .
    Hơn 3h các tác phẩm đã hoàn thành cả nhà lên đường rời Bát Tràng ra về các tác phẩm đc để lại chờ hơn 20 ngày nữa quay lại lấy. Kết thúc buổi đi Picnic Bát Tràng đầu năm của Hang Cua, mọi người ai cũng vui nhưng tiếc nhất là lần này đi chẳng ai mang máy ảnh đi cả nen bao nhiêu cái cần ghi lại đều hok thể Up lên để cả nhà cùng xem, tiếc thế ạ
  6. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Choài. Tôi ko có hoa tay mới đau, hổng bít vẽ, ngại chít, nhìn như thằng trẻ con vẽ trông chẳng ra seo hít.
    @Teo: Seo mờ bực hả Teo ngố, chắc ko được đi Bát Tràng à?
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo em có mặt, về chẳng ăn uống gì, vứt em 8x 1 mình bơ vơ ở LB, em về ngủ 1 mạch vừa dậy, chén 1 bát bún ngan và vào tí tởn với nhà mình
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chị ji mã dã man thế bỏ em nó bơ vơ thế hử, tội nài đáng cho ăn đòn, anh mà hok vội về tiễn Dì ra sân bay á thì anh ở lại, hizzz mãi tân hơn 5h mới xong việc về ngủ 1 mạch đến 7h mí dậy ăn kơm ạ, đỡ mệt bao nhiêu, mà bắt đền Vick nhá, cái cổ tớ zờ nó cứ nghẹo nghẹo do Vick ý nhá, cái tội đi chậm là tớ cứ phải ngoái lại xem ở đâu
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngủ dậy thì em phải giải quyết 1 đống bát đũa và dọn dẹp nhà cửa, thật là nản lắm cơ hixhix làm xong đi ngủ tiếp đây vẫn còn bùn ngủ
    Bắt đền anh Hải : Lúc tí tởn cùng anh ngắm bãi tha ma, em đập chân vào cái xe giờ thâm tím hết oài, ai bảo anh bày trò làm em đú :((
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bãi tha ma lúc nào thế em, seo hok bít thế nhỉ, đá quả lẻ nhanh thế à,
    Thôi cũng đi ngủ cho lành vậy............!

Chia sẻ trang này