1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà ai sáo ngọc nghe mai rụng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nhà ai sáo ngọc nghe mai rụng!

    Chiều thứ 7 sau khi ngủ dậy tớ uể oải ngồi ôm gối trầm tư một lúc lâu. Dạo này tớ ít ngủ quá, chỉ có ngày nghỉ mới được đánh giấc cho đã mắt. Hì hì, Mẹ tớ thì chạy đâu rùi ý, bi h tớ sẽ về thăm chị Thiên Anh thui. Tớ nhổm dậy cảm giác dễ chịu lâng lâng vì sắp được về nhà. Hi, thích quá! Cả tuần nay ko được gặp chị tớ rùi tớ nhớ chị quá
    Trời chiều mát nhẹ, tớ ngồi trên xe trong lòng rất vui, người như nhẹ bỗng, có lẽ tuần vừa rồi tớ làm được nhiều việc, hoặc giả là chuyện học hành của tớ đang ngày một tốt hơn.
    Xe buýt số 35 chạy đều đều, ngày nghỉ nên cũng khá vắng. Đến gần trường tiểu học Láng Thượng có một nhóm các em học sinh đi lên xe. Chắc là mấy nhóc này đi học thêm đây mà. Tớ ngồi trên hàng ghế sau cùng, xe cũng gần hết chỗ, có 1 em bé chạy lon ton lên chỗ tớ và tớ kéo lên ngồi cạnh mình. Em bé này chắc học lớp 4, khoác cặp, tớ ngồi yên nhìn khăn quàng đỏ trên vai cậu bé mỉm cười. Ừ, tớ thích được khoác khăn quàng đỏ lắm. Nhưng bi h lớn rùi nên không thế nữa, nhưng ở nhà tớ vẫn còn giữ chiếc khăn hồi tớ học cấp 2 rất cẩn thận. Thỉnh thoảng lúc nào tình cờ ngẫu hứng tớ lại lôi ra thắt vào trông nghịch nghịch như hồi mình còn trẻ con.
    Cậu bé ngồi im, lúi húi đọc một cuốn truyện tranh, hì, cái này ngày xưa tớ cũng mê tít đấy. Chợt tớ nhìn thấy dưới dây khoác cặp có treo một chùm ảnh manga trông rất ngộ. Tớ cầm lên xem, và hỏi: ?Ảnh ai đây em??, cũng không nghe rõ nhóc trả lời nhưng tớ rút trong balo của tớ ra một cái ảnh Songoku trong truyện ?oBảy viên ngọc rồng? mà ngày xưa tớ rất thích đọc. Tớ hỏi: ?oEm có biết ai ko?? Cậu bé mắt sáng lên:?Dạ biết, chị cho em nhé!? Tớ ngẩn người một chút rồi phì cười tớ bảo: ?oỪ, cho em đấy?. Tớ giữ cái ảnh ấy lâu rồi, hôm nay tự nhiên cho cậu nhóc, cũng thấy hơi tiếc nhưng sau nghĩ rằng mình cũng đã lớn rồi, nên thôi.
    Hồi nhỏ, tớ hay giấu mẹ lẻn một mình rúc trong đống cỏ khô trong nhà kho dấm dúi đọc truyện. Thực ra hồi đó tớ đọc nhiều lắm, ko chỉ có truyện tranh đâu, cả truyện tiếu lâm, truyện chưởng và rất nhiều sách báo tớ đều ngấu nghiến đọc. Mẹ tớ cứ phải chạy đi tìm tớ suốt khi mà ko biết rằng tớ đã nằm ngoan lành trong đống cỏ và khi nào mệt quá thì tớ đánh một giấc say sưa.
    Về đến nhà, trong nhà ko có ai chị ấy chắc cũng đi đâu chưa về. Tớ vào nhà ngắm lại căn phòng yêu dấu của tớ. Hi, hoa hồng đẹp quá! Trên bàn bao h cũng có 20 bông hoa hồng đủ màu sắc mà 2 chị em kỳ công lựa chọn và cắm rất đẹp trên bàn học bên cửa sổ. Trời cũng đã chiều rồi, mà chị ý đi đâu lâu về thế nhỉ? Tớ ngồi mải mê xem lại tờ báo Hoa chị để trên bàn, bật một điệu nhạc nghe dìu dịu ngân nga?.
    - Công chúa muội tử!
    - Chị Thiên Anh!
    Chị ấy đã về. Hai chị em cuống quýt nắm chặt lấy tay nhau. Đợi chị ngồi nghỉ một chút, tớ vội lấy hoa quả, và bánh mẹ tớ để phần cho chị. Hai chị em lâu ngày gặp lại vui ơi là vui. Chiều tối, cùng đi chợ nấu một bữa cơm thịnh soạn. Sau bữa tối, tớ nhìn chị ấy nịnh chị :
    - Chị này, chị đẹp quá nhỉ?
    - Thôi đi cô ạ, chẳng lẽ cô không đẹp hay sao?
    Rồi 2 chị em lại nắc nẻ cười. Hai người ngồi nói chuyện một lúc, khi trời đã tối, chị bảo: ?oChị phải sang nhà Hà một chút, chiều chị ấy nhắn sang lấy tài liệu. Đi chơi với chị ko nhóc??. Tôi phụng phịu:?oThôi chị đi đi, em ở nhà chơi Boom. Chị đi về sớm nhé!?
    Tôi chơi Boom chán, mãi không thấy chị về mệt quá bèn lăn ra ngủ. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, thấy đèn vẫn sáng mà cũng đã muộn rồi. Không biết chị về chưa tôi gọi giật:
    - Chị ơi, chị ơi?!
    - Ơi ơi chị đây!
    Chị ở phòng bên chạy sang. Hóa ra chị về từ nãy thấy em đã ngủ nên chị sang mấy phòng bên ngồi chơi. Tớ hỏi: ?oSao chị về muộn thế?? ?oỪ, về nhà thấy cô đang ngủ. Này, lúc nãy mơ thấy cái gì vui à mà cười hinh hích thế?? Hơ, tớ ngóc đầu dậy, dựa người vào tường cho tỉnh ngủ kể lể: ?oChị biết ko?, em mơ thấy mình bay được đấy, người như nhẹ bỗng chân không chạm đất cưỡi làn không khí vọt đi. Ui, thích ơi là thích? nhưng chỉ được một tẹo rồi tự nhiên tan ra?? Tôi còn đang huyên thuyên thì bị chị gõ nhẹ vào trán tôi: ?oBay cái đầu mơ mộng của cô, cứ nằm đấy mà ngủ ko học đi sắp thi rồi đấy cô ạ ? Tôi phụng phịu: ?oNhưng mai chủ nhật mà, em cũng phải được nghỉ một chút chứ, phỏng bác?. Chị giả nhời: ?oỪ, thôi mệt thì ngủ sớm đi em, nhưng nhớ mai phải học đi đấy nhé?. ?oVâng ạ?.
    Hai chị em nằm kề bên nhau, tớ ôm chặt lấy chị mà ngủ. Một lúc sau tớ rúc đầu vào lòng chị khẽ nói: ?oChị ơi, người chị thơm quá? Chị đẩy ra: ?oCòn gì nữa đây?? Hì hì, ?oDạ, em đói?? ?oRồi, ngồi đấy để chị rang cơm cho mà ăn??.
  2. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ Ngọc muội quá! Con bé đã về nước rồi mà vẫn chưa thấy liên hệ gì với mình.
  3. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Viết nhiều topic lắm nhé em iu nhé , lẫn lộn lung tung loạn hết cả lên rùi nhé

Chia sẻ trang này