1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Aries (21/3 - 19/4) - Bạch Dương - Tầng 8, nơi tụ hội cuả các "chàng cừu" dũng mãnh và những "cô

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Silvia_Linh, 04/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marathon

    marathon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Về sớm đi uống bia thì lại ghen tỵ rồi, :D
  2. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng lên lịch off, ai dè xì pam
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Làm gì có bia bọt nào ở đây hả anh Marathon. Hôm nay Nguvanbaochi đang buồn, cả nhà cho mượn đất để tự sự 1 tý nhé! Ko muốn lập topic mới ở box Tâm sự!
    Chị...
    3h sáng chuông cửa kêu lên từng hồi, em mặc kệ vì nghĩ rằng lại bọn nghiện làm phiền... Thế rồi ĐT của em kêu, anh T (bạn rất thân của chị) gọi:
    - LA à, anh có làm phiền em ko? Chị M đang ở trước cửa nhà em đấy!
    Vội vã chạy xuống vì biết có chuyện chẳng lành... Mở cửa, chị bước vào, mắt đỏ hoe, sưng húp... Chuyện gì nhỉ? Bé bị làm sao? Ko đúng! Anh N bị làm sao? Cũng không đúng! Em vội vàng khoá cửa, 2 chị em vừa ngồi xuống, chị đã nấc lên: "Anh N có bồ em ạ!"
    Em bật khóc: "Sao lại thế hả chị? Hay chị nhầm?"
    Rồi qua tiếng khóc của chị, em được biết mọi chuyện... Chuyện có thật, không phải là nhầm lẫn nữa rồi... Em thấy đau quá... Đã từng trải qua những đổ vỡ nên em hiểu được cảm giác của chị hiện tại... Đau đớn lắm phải không???
    2 chị em nằm nói chuyện đến hết sáng... Thương chị thật nhiều! Em cũng như cuồng lên với chuyện này, em không tin - một gia đình hạnh phúc, vợ chồng trẻ, lại thêm đứa con thông minh xinh xắn...
    Nhưng chị bản lĩnh lắm, khóc thế thôi nhưng chị bình tĩnh đến vô cùng! Em chẳng cần phải nói nhiều, cũng chẳng cần phải an ủi, bởi em biết, chị chỉ cần 1 người nghe, để chị có thể nói cho vơi bớt nỗi thống khổ trong lòng! Em chỉ khuyên chị một điều duy nhất, là xin nghỉ làm 1 tuần để đưa con về quê!
    Sáng sớm, chị đưa con về quê... Em nằm đó mà vẫn chưa hết bàng hoàng... Chuyện này với em là một cú sốc...
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Còn nhớ, lần đầu tiên gặp chị, khi ấy em đã là "ma cũ" của công ty, chị là ma mới. Em không thể không ghen tỵ. Chị xinh quá! Em cứ nhìn trộm chị mãi! Đẹp thuỳ mị những cũng rất nhanh nhẹn! Em đã bắt nạt chị, gọi chị là "em" và xưng "chị" với chị cơ đấy!
    Có lẽ em và chị cũng chẳng thân thiết đâu, vì em ghen với chị mà, tài sắc vẹn toàn: đảm đang nhưng rất hiện đại, khôn khéo nhưng không ác độc, thực tế những không thực dụng, nhanh nhẹn những không hấp tấp (như em), vui tính nhưng không dễ dãi... Lại xinh đẹp nữa. Em lập tức "phát xít" chị ngay! Nhưng chính chị là người chủ động bắt thân với em... Khi đó thì em còn đang yêu đời lắm, em có trong tay tất cả mọi thứ, chị nhỉ?
    Cho đến khi những chuyện tồi tệ xảy ra với em... Em đã rất tuyệt vọng... Và chính thời điểm ấy, em mới nhận ra, chị là một người bạn thật sự của em! Chị không nói nhiều, nhưng luôn giúp đỡ em bằng hành động: rủ em sang nhà "sáng tạo" các món ăn mới, dẫn em đi du lịch vào những ngày cuối tuần, rủ em đi mua sắm, hát hò khi em thu mình lại vào vỏ ốc riêng... Và từ đó, chị và em vốn thân, lại càng thân hơn! Kể cả khi em chuyển sang nơi làm mới!
    Em đã nghĩ chị là một người hạnh phúc, cho đến hôm nay...
    Hãy cố lên chị nhé! Chồng chị vẫn còn yêu thương chị và bé... Anh ấy đã vô cùng hối hận, anh ấy đã quay về sau những lỗi lầm rồi! Hãy gat bỏ quá khứ để hướng về tương lai, tương lai mà trong đó bé Nấm đáng yêu đang cần sự yêu thương của cả bố lẫn mẹ!
    Nhưng thật ra, nói với chị thế thôi, chứ em hiểu là chị phải đau đớn đến mức nào... Điều đáng sợ nhất, là niềm tin trong chị sụp đổ!
    Em chỉ mong sao giai đoạn này sớm trôi qua, và sự bình yên sẽ trở về với mái ấm nhỏ xinh của hai anh chị!
    Yêu chị rất nhiều!!!
  5. marathon

    marathon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có vấn đề của mình mà. Quan trọng là nhìn nhận và giải quyết vấn đề đấy như thế nào thôi. Anh tán mãi ko đổ 1 em => thất vọng, buồn thê thảm, :( => join vào mấy hội bên box du lịch đi chơi tẹt ga. Bây giờ lại thấy may vì việc này vì mình có cơ hội đi chơi nhiều, quen nhiều người.
  6. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Anh xin đc chia sẻ cùng những tâm sự của @nguvanbaochi và chia buồn với người chị kia của em... nhưng rõ ràng là ko júp j đc...
    Mỗi người đều có 1 số fận...
    Mình chỉ có thể làm đc những j tối đa có thể chứ ko thể làm đc những j tối ưu và ko ân hận về những j đã làm...
    Hãy làm những j cần fải làm với người chị kia của em... nhé.
    Chúc 2 chị em may mắn!
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cảm ơn anh Marathon và anh Tiên sinh đa tình nhé! Em thông báo một tin hơi vui vui, là cuối tuần này chồng chị ấy sẽ đón 2 mẹ con về nhà. Cả hai anh chị ấy đều là người sống rất biết mình biết ta, nên em tin là sau này, mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi!
    Đúng là mỗi người có một số phận, và biết đâu điều không may mắn của ngày hôm nay lại giúp ta sống tốt hơn, bản lĩnh và nghị lực hơn?
    Em thì vốn là người lạc quan, nhưng mà những lúc như thế này... cũng buồn thật!!!
    Trưa rồi, chúc cả nhà ngon miệng! Thêm một ly bia cho dễ ngủ trưa này:
  8. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tại cốc bia của chị mà hôm nay em ngủ quên trời quên đất đấy
    Hí hí, có chị vào topic của em mà số lượng người xem tăng lên gấp đôi đấy
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thế cơ à? Khi nào "có gì" thì nhớ đến chị nhé... Cả nhà chạy sang topic của em Mồm To bên box Tâm sự đi, ủng hộ cho em Mồm To nhà mình.
  10. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hông, đừng ai sang ủng hộ chi hết, em hông thích làm người nổi tiếng đâu

Chia sẻ trang này