1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Aries (21/3 - 19/4) - Bạch Dương - Tầng 8, nơi tụ hội cuả các "chàng cừu" dũng mãnh và những "cô

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Silvia_Linh, 04/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    "lâ?n đâ?u tiên" cu?a EmMomTo đaf tha?nh công tốt đẹp..
    môfi tội mi?nh cứ thấy tiếc tiếc thế na?o ấy
  2. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đã xong! Lần đầu tiên... Cũng không tệ Có tí rượu vào có khác, làm gì cũng máu hơn... Tuy mình có hơi quá bối rối và căng thẳng, nhưng mà mình đã được giúp đỡ rất nhiều. Lần sau sẽ khá hơn
  3. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Anh tiếc gì thế ạ??? Chụp ảnh chung với em phải hông ?
    Ôi em say rượu rồi, mai em viết bài
  4. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Tiiếc la? tiếc vi? cái ca?m giác sung sướng cu?a anh nó đến chậm quá ma? em thi? vê? mất rô?i
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rịu say, bi jờ mới tỉnh
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Lần đầu tiên của em Mồm To đã thành công ngoài mong đợi; mặc dù ban đầu hơi hơi bất trắc tý
    Thử tổng kết cái nào:
    - Maluudan là người đến sớm nhất, cùng với mình nữa chứ; khốn khổ cho cả hai, ngồi cà phê Về cả tiếng mới đc ăn lẩu. Bụng cả hai cồn cào vì Lipton.
    - Bất ngờ nhất là anh Marathon. Ban đầu tưởng vẫn còn đang vi vu bên Nga, ai dè lúc khai mạc lại xuất hiện. Mỗi tội chả thấy quà cáp gì cả
    - Chém gió ác nhất là anh Tiên sinh đa tình. Anh này đồng thời gặt hái thêm 2 giải: Đầu tiên là giải tội nghiệp nhất (đi off có vài tiếng mà vườn rau trên Facebook bị bọn trộm thu hoạch sạch); và giải lão làng nhất của nhà.
    - Đáng tự hào nhất là 0101...00, gần như nhỏ tuổi nhất nhưng lại vác theo được 1 cô cừu rất đáng yêu. Các anh cứ gọi là ghen tỵ
    - Đáng phạt nhất là ZARG, trốn lẩu, được cái chỉ cho mình chỗ sửa máy ảnh, lại thêm lời hứa cho mượn truyện nên mình ko để bụng hay có ý định trả thù nữa.
    - Và đáng yêu, xinh đẹp, quyến rũ nhất thì phải là 2 chị em mình, Mồm To nhỉ Nhưng mà em thì có lợi thế là trẻ hơn, xinh hơn nên giải Hoa khôi là phần em mất rồi
    Hôm qua vui, thân mật và ấm cúng. Mỗi tội 2 chị em phải nâng cao tinh thần cảnh giác vì các anh nhà mình không có tem bảo đảm. May mà cuối cùng cả 2 chị em cũng an toàn về đến nhà
  7. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Nguyên tem, vâfn co?n ba?o ha?nh nhá. Ko tin thư? biết liê?n
    Nói thế na?y thi? mất giá anh em nha? cư?u chúng tôi quá
  8. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thân mến, do em không biết cách làm thế nào cho ảnh nó hiện ra trên diễn đàn, nên mọi người chịu khó xem ở đây vậy nhé
    http://picasaweb.google.com/quynhanh1488/OffNhaBachDuong#
    Đây là lần đầu tiên đi off với nhà BD mà em có ảnh trông không xấu xí (chưa đẹp - lần sau sẽ khá hơn ). Lần này nhà mình cũng không có cái nào nhạy cảm cả, nhưng em vẫn loại bớt một số cái không đẹp lắm đi
  9. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Sợ thế!
  10. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chú ko fải sợ thế đâu
    Vì thực tế còn fũ fàng hơn nhiều
    Ôi zời
    Tự dưng anh thấy chán quá đi mất thôi
    Bác marathon đâu rồi, tổ chức đi fượt đi.
    Em đang cảm thấy rất chi là ngột ngạt.

Chia sẻ trang này