1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà bác cách nhà người iu 13km, khi đi chơi thì các pác tính sao ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lucke, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác cách nhà người iu 13km, khi đi chơi thì các pác tính sao ?

    Nhà em cách nhà nàng 13km, cũng hơi xa. Trước đây mỗi khi đi chơi thì e phải chạy xuống nhà nàng mất 40phút. Nàng thấy thế nên quyết định hẹn nhau ở giữa, nàng chạy xuống, em chạy lên gặp nhau ngay trung tâm TP,sau đó gửi 1 xe rồi đi chơi cho tiện, đỡ vất vả cho em. Nàng nói như thế là chiều em lắm rồi, như thế đúng ko các pác ???
  2. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    có 13Km mà còn phải suy nghĩ thì đến chịu
  3. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    có 13Km mà còn phải suy nghĩ thì đến chịu
  4. Peniser

    Peniser Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    1.Thuê hay mua cái nhà ngay cạnh nhà nàng ý,thế là đỡ ai phải đi hết,chạy bộ sang cho tiện,lúc nào cần cũng có...
    2.Cưới quách đi,về ở cùng 1 chỗ,lúc này thì chỉ cần đi bộ chứ kô cần chạy bộ nữa....
    3.Bỏ quách đi,chọn em khác nhà gần hơn mà yêu,cũng đỡ phải đi xa....
    4.Không thông 3 giải pháp trên thì nhớ mua khẩu trang,kính mát,mũ mão đội vào,đường hà nội bây h đi xa thế bụi lắm....
  5. Peniser

    Peniser Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    1.Thuê hay mua cái nhà ngay cạnh nhà nàng ý,thế là đỡ ai phải đi hết,chạy bộ sang cho tiện,lúc nào cần cũng có...
    2.Cưới quách đi,về ở cùng 1 chỗ,lúc này thì chỉ cần đi bộ chứ kô cần chạy bộ nữa....
    3.Bỏ quách đi,chọn em khác nhà gần hơn mà yêu,cũng đỡ phải đi xa....
    4.Không thông 3 giải pháp trên thì nhớ mua khẩu trang,kính mát,mũ mão đội vào,đường hà nội bây h đi xa thế bụi lắm....
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    chứ theo bác thì bao xa mới suy nghĩ hả ????
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    chứ theo bác thì bao xa mới suy nghĩ hả ????
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    hê ! 13km đã là gì mà kêu la . Lịch sự đê , ai lại bắt nàng đi 1/2 thế , để 1/2 đường còn lại thằng khác nó đưa về à
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    hê ! 13km đã là gì mà kêu la . Lịch sự đê , ai lại bắt nàng đi 1/2 thế , để 1/2 đường còn lại thằng khác nó đưa về à
  10. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Nhà em còn cách nhà người iu 17km mà em vẫn phóng xe đến đưa đón đi học, đi chơi như không có gì xảy ra, bác mới có 13km mà đã ăn thua gì.
    Công nhận cô ấy thế là chiều bác lắm đấy.

Chia sẻ trang này