1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà bác cách nhà người iu 13km, khi đi chơi thì các pác tính sao ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lucke, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    nhà gf mình cách 9km, phóng xe mệt quá, nên chả mấy khi mình rủ đi chơi
    giờ chọn gf nào nhà gần cho tiện!!
  2. ca_noc123

    ca_noc123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    có 13km mà cũng kêu ca.tôi 20km còn chưa kêu.
  3. ca_noc123

    ca_noc123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    có 13km mà cũng kêu ca.tôi 20km còn chưa kêu.
  4. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    vote 5*
    đàn ông nó phải thế
  5. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    vote 5*
    đàn ông nó phải thế
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    cách nhau 700km đây nè, chán! Cứ mỗi năm mới gặp đc vài lần, bùn thí mồ! Mới có 13km mà đã than thở! Chán tập 2! Đến đón, đi chơi, vậy đc nhiều thời gian bên nhau hơn, 13km đi xe mất 40'' - xe đạp à? Càng tình củm
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    cách nhau 700km đây nè, chán! Cứ mỗi năm mới gặp đc vài lần, bùn thí mồ! Mới có 13km mà đã than thở! Chán tập 2! Đến đón, đi chơi, vậy đc nhiều thời gian bên nhau hơn, 13km đi xe mất 40'' - xe đạp à? Càng tình củm
  8. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    13km mà đã kêu ca thì đến chịu. Tôi cách chỗ trọ người yêu 25km, cách nhà 1500km còn chưa dám kêu ca gì. Vẫn đón tận cửa nhà, đưa về tận cửa phòng luôn. Mà bây giờ bạn em lại sắp sửa học xong, mai đây ko biết thế nào nên dạo này tuần 6 lần đến đón đi chơi. Nói thật chứ cho về 1 mình ko thấy yên tâm 1 tẹo nào, thà rằng chịu xa 1 tẹo còn hơn trong lòng cứ canh cánh lo. Thôi cố lên. Mà gf của bác là số 1 đấy, nếu có nick ở TTVN thì để em vote * cho cô ấy cái

    Được miss_you2t sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 05/06/2007
  9. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    13km mà đã kêu ca thì đến chịu. Tôi cách chỗ trọ người yêu 25km, cách nhà 1500km còn chưa dám kêu ca gì. Vẫn đón tận cửa nhà, đưa về tận cửa phòng luôn. Mà bây giờ bạn em lại sắp sửa học xong, mai đây ko biết thế nào nên dạo này tuần 6 lần đến đón đi chơi. Nói thật chứ cho về 1 mình ko thấy yên tâm 1 tẹo nào, thà rằng chịu xa 1 tẹo còn hơn trong lòng cứ canh cánh lo. Thôi cố lên. Mà gf của bác là số 1 đấy, nếu có nick ở TTVN thì để em vote * cho cô ấy cái

    Được miss_you2t sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 05/06/2007
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc lại thấy các pác này sướng, người iu ở gần thế, tha hồ mà tâm sự! Iem chả đc như thế, xa vời vợi! bùn quá!
    @chủ topic: close topic tại đây đc òi, 13km thì chả có gì lăn tăn phải hỏi sẽ phải làm gì thế cả hehe

Chia sẻ trang này