1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà báo! - Anh là ai?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi assassinz, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo! - Anh là ai?

    có thể cái tít giật hơi kêu, nhưng chưa ăn thua zì so với các nhà báo ở tạp chí Thế Giới Mới

    THƯ NGỎ GỬI TẠP CHÍ THẾ GIỚI MỚI​

    (Đề nghị ghi rõ nguồn lấy nếu các bạn sử dụng nội dung bài viết này!)
    xem hình chụp bài viết tạp chí TGM chi tiết trong:
    www.temvn.net

    Người ta thường nói rằng, các bài báo thường được thổi phồng sự thật lên một chút để thu hút người đọc nhưng việc thổi phồng thông tin một cách quá đáng như cách làm của THẾ GIỚI MỚI thì liệu chúng ta có cần phải xem tính xác thực của những bài báo đó không?


    Trước khi đi vào phân tích những sự thổi phồng của bài viết này, tôi cũng xin cám ơn Thế Giới Mới (TGM) đã đăng một bài viết khá dài (4 trang) để giới thiệu về chợ tem ở Hà Nội, giới thiệu về thú chơi tem khá hay này.

    Trước hết, xin mời các bạn đọc toàn bộ bài viết của TGM có tiêu đề "Chợ tem Hà Nội" ở số 683 từ trang 49 đến trang 52 của hai tác giả: Thu Trang - Đàm Văn (bên dưới) và chú ý những chỗ được đánh dấu màu hồng trong bài viết.


    Trang 49
    [​IMG]

    Trang 50
    [​IMG]

    Trang 51
    [​IMG]

    Trang 52
    [​IMG]


    Tôi là Tiệp, người viết bức thư ngỏ này và cũng là người được nhắc đến ở trang 52. Tôi là thành viên của CLB tem Sinh Viên, Hà Nội. Từ khi mở chợ tem đến giờ đã được hơn 2 năm, có thể nói chưa bao giờ tôi bỏ bất cứ một phiên chợ tem nào nên những thông tin về chợ tem tôi nắm khá rõ. Không chỉ là người mua, tôi còn là người bán khá nhiều ở chợ tem nên sau khi đọc những thông tin mà hai tác giả trên viết thì tôi và những người chơi tem quả thật là "sốc" và "choáng váng".

    Hãy xem thử họ viết những gì và sự thật là gì nhé:

    1. Cuối trang 49 và 2 dòng đầu trang 50:
    Vừa xem, vừa bình luận, có tiếng hỏi giá cả và tiếng trả lời "5.000 đ/con", "Còn loại kia á, 500.000đ"

    => sự thật: Tôi chưa thấy ai mang ra chợ tem mà gài những bộ có giá khoảng 500.000đ vào album. Thường những bộ như vậy họ cất đi, khi nào có ai hỏi mới đưa ra. Tuy nhiên đây có thể là thủ pháp viết của nhà báo nên chúgn ta cũng không bình luận nhiều về cái này.

    2. Trang 50, từ dòng 32 đến 36: đoạn nói về phiên chợ tem do công ty tem tổ chức tại 14 Trần Hưng Đạo
    Mỗi phiên chợ quy tụ từ 50-100 tay sưu tập và giá trị mua bán ở đây có thể lên tới vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng

    => sự thật: Chợ tem của công ty tem từ ngày thành lập đến nay chừng được hơn 1 năm và tôi cũng hiếm khi bỏ một phiên nào, tuy nhiên tôi chỉ thấy 2-3 lần số người đến chợ đông lắm ( + nhân viên cty tem xuống cho không khí) cũng không bao giờ quá được con số 30, còn lại bình thường thì chỉ có khoảng 10-15 người (+ nhân viên cty tem huy động xuống cho đông), thậm chí như buổi họp mới đây nhất (sáng thứ 7 ngày 06/05/2006 chỉ có 3 người đến) vậy mà tác giả nói gì nhỉ, từ 50-100 tay sưu tập. Không hiểu tác giả có ghi chính xác lời của bác Thông hay là thêm chút muối ớt vào cho nó hoành tráng.

    Tiếp theo về doanh thu của chợ tem 14 THĐ bài báo có ghi doanh thu từ "vài chục triệu đến vài trăm triệu", tôi có thể khẳng định ngay là đây là con số thổi phồng rất quá đáng. Tôi là một trong những người (khoảng 4-5 người) thường xuyên mang tem lên bán tại chợ tem 14 THĐ và theo chúng tôi thống kê thì lần nhiều nhất ở chợ tem THĐ từ hồi mới thành lập đến giờ chỉ cùng lắm là tới con số "5 triệu đồng", xin nhắc lại là 5 triệu đồng chứ không phải là là vài chục hay lên tới vài trăm triệu đồng.

    3. Trang 50, từ dòng 37 đến 45: đoạn nói về tại sao chợ tem 160 Triệu Việt Vương (TVV) ra đời.
    Đoạn này có nói, do chợ tem 14 THĐ họp 2 tháng một lần nên mọi người mới phải mở cái chợ tem "nhà quê" họp mặt vào sáng chủ nhật hàng tuần.

    => sự thật: Chợ tem 160 TVV đã ra đời được hơn 2 năm và chợ tem 14 THĐ mới chỉ ra đời hơn 1 năm rưỡi, tức là ra đời sau chợ tem 160 TVV mấy tháng liền.

    4. Trang 50, từ dòng 12-24 từ dưới lên: đoạn nói về anh Việt
    Việt thường xuyên bỏ ra cả chục triệu đồng bay ra nước ngoài để sưu tầm, buôn tem.

    => sự thật: Tôi quả thật giật mình với thông tin này, biết anh Việt đã khá lâu rồi mà nghe thông tin này thì phải nói là rất "choáng". Gọi điện ngay cho anh Việt để hỏi thì anh bảo: "Đã bao giờ được ra nước ngoài đâu mà báo lại viết thế, đến muốn sang Lào, Campuchia còn chưa được nữa là".

    5. Trang 51, cột 2, dòng 5 đến 17:
    Trong bộ sưu tập của Vũ có một con tem quý, ấy là con tem đầu tiên trên thế giới về hoa lan do Costa Rica phát hành năm 1939. Con tem đó anh mua được của một tay sưu tập còn trẻ cả về tuổi đời và tuổi kinh nghiệm với một giá như anh tiết lộ là "dễ chịu". Con tem này đã được tay săn lùng người nước ngoài trả với giá 10.000 USD! thế những anh Vũ thản nhiên: "10.000 USD chứ 100.000 USD tôi cũng không bán"

    => sự thật: Vũ kém tôi 1 tuổi và cùng sinh hoạt trong CLB tem Sinh Viên. Các bạn có biết cái giá dễ chịu mà Vũ đã mua con tem phong lan kia là bao nhiêu không? xin thưa là: 3000đ (ba nghìn đồng) và tôi có thể cam đoan là Vũ không bao giờ nói cái kiểu "10.000 USD chứ 100.000 USD tôi cũng không bán". Mua ba nghìn đồng, có người trả gần 160 triệu đồng và với mức lương làm việc của Vũ khoảng hơn 1 triệu/ tháng thì bạn nghĩ sao về con người này. Không những thế, con tem này lại không phải là con tem quý mà là con tem phổ thông. Cách đây vài tháng, có một anh ở diễn đàn có gửi tặng tôi hơn 10 con tem như thế này và nhờ tôi gửi tặng hoặc bán cho những ai chơi hoa lan. Và hiện nay tôi vẫn còn đang giữ 2 con này. Chỉ có một điều là anh ý mua hơn 10 con tem đó từ một nhà buôn tem chuyên nghiệp ở Mỹ với giá 15c một con (khoảng hơn hai nghìn đồng).

    Chắc chắn trong suy nghĩ của người đọc sẽ lởn vởn những từ mà tôi không tiện nêu ra tại đây và nhất là những người sưu tập tem khi đọc được thông tin này. Những thông tin này không những làm phóng đại sự thật mà còn gây tổn hại không nhỏ đối với Vũ. Liệu từ giờ trở đi, mọi người sẽ nghĩ sao về Vũ, cái này chắc mỗi người đọc sẽ tự biết.

    6. Trang 52, cột 1, từ dòng 2 đến 7 từ dưới trở lên:

    Triển lãm tem thường niên của hội tem Việt Nam vừa qua, Tiệp đoạt giải nhất với bộ sưu tập: Những bông hoa biết bay

    => sự thật: Triển lãm tem toàn quốc mà tôi (tác giả bài viết) tham dự là triển lãm 5 năm một lần, lần mới nhất là năm 2005 vừa qua và tiếp theo sẽ là năm 2010. Và tôi không phải đoạt giải nhất mà chỉ đứng thứ 4 trong lần đó. Chi tiết về kết quả của đợt triển lãm lần đó, các bạn có thể xem link ở bên dưới.

    http://www.temvn.net/NewsDetail.asp?newsid=519&CaID=2

    7. Trang 52, cột 2, từ dòng 1 đến 6:

    Trong bộ sưu tập của Tiệp còn có bản in thử một con tem **** của New Zeland, nghe đâu chỉ riêng bản in thử này đã có giá cả trăm triệu đồng ở thị trường Việt Nam, còn đưa ra bán đấu giá trên mạng thì chưa biết sẽ bao nhiêu.


    Bản in thử được Thế Giới Mới đánh giá cả trăm triệu đồng ở Việt Nam

    => sự thật: Bộ in thử màu này tôi mua trên Ebay (trang web bán đấu giá nổi tiếng nhất thế giới) cách đây 2 năm với giá là $10 + $2 tiền gửi về, tổng cộng là $12 tức là tổng chi phí của tôi mua bộ tem này vào khoảng 190.000đ (một trăm chín mươi nghìn đồng) và giá ở thị trường Việt Nam bây giờ thậm chí còn thấp hơn thế. Vậy mà tác giả ở đây ghi sao nhỉ, bộ này có giá cả trăm triệu đồng.

    Hôm nay, sau khi đọc xong bài này, nhiều người còn bảo tôi cẩn thận sau khi đọc xong thông tin này, nhà mày sẽ bị theo dõi và ăn trộm đấy, thậm chí khéo có bọn bắt cóc người thân của mày để bắt mày đưa cho chúng nó bộ tem trị giá hàng trăm triệu đồng này. Quả thật tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện này nhưng sau khi nghe những lời nói đó thì cũng hơi rùng mình. Nhỡ cái này trở thành sự thật thì sao nhỉ?

    8. Trang 52, cột 2, từ dòng 11 đến 15

    Lâm sưu tầm tem nấm và hoa. Ngoài ra, cô còn sở hữu một bộ tem trị giá chừng 30 triệu đồng chỉ để dành cho việc trao đổi, mua bán.

    => sự thật: Tôi và Lâm cùng buôn bán chung và bộ tem chừng 30 triệu đồng mà báo nói thực chất chỉ vào khoảng 8 triệu đồng.

    9. Trang 52, cột 2, đoạn cuối

    Con tem đắt nhất thế giới là con tem kênh đào Suez do Anh phát hành có giá là 5 triệu USD.

    => Sự thật: Với người chơi tem, hẳn ai cũng biết, con tem đắt nhất thế giới là con tem chết của Thuỵ Điển giá mặt 3 Skill, Scott#1c và giá Scott năm 2004 là khoảng 3 triệu USD.

    Trên đây mới chỉ là một vài thông tin không đúng sự thật mà tôi nêu ra, còn những cái nói về chú Hào (người lập ra chợ tem 160 TVV) còn có rất nhiều cái sai mà tôi không tiện nói.

    Tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định viết bài này. Những bài viết giới thiệu về chợ tem quả thật rất cần thiết đối với những người thành lập và duy trì chợ, nhưng đối với những thông tin thổi phồng thế này thì tôi không thể ngồi yên. Liệu sự an nguy của những người được nhắc đến trong bài hay những suy nghĩ (không hay lắm) của người đọc với chúng tôi sẽ ra sao? Tôi cũng không dám nghĩ đến nữa, nhưng mong tạp chí Thế Giới Mới có một bài đính chính lại những thông tin thổi phồng một cách quá đáng như trên.

    Và qua bài này tôi tự hỏi, liệu bây giờ tôi có còn tin tưởng vào những bài viết của TGM nữa hay không và thậm chí cả những bài ở các báo khác?

    Nhân ngày báo chí Việt Nam 21-06 sắp tới, tôi hy vọng các nhà báo sẽ có tránh nhiệm hơn với ngòi bút của mình. Viết bài cổ vũ các hoạt động lành mạnh là điều tốt, tuy nhiên nên tìm hiểu thấu đáo và có những số liệu cụ thể, chân thực. Như vậy chắc chắn sẽ được mọi người cổ vũ, ủng hộ và không có cái nhìn lệch lạc về thú chơi tem.

    (Việt Tiệp)

    Số lần đọc: 124 lần
    Ngày 06/05/2006

  2. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Cho tôi post ké một bài vào Topic của bạn. Bài báo về Hà Nội Aptech đang gây bức xúc và bất bình trong Box Aptech của TTVN. Xin lỗi các bạn vì tấm ảnh hơi "Quá khổ". Chúng ta sẽ cùng bình luận về Nội dung bài báo:
    [​IMG]
    Được _mOn_ sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 25/05/2006
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2

    1. Đoạn này phải bổ sung thêm: Học viên Aptech còn có những người đã tốt nghiệp Đại học hoặc đi làm và có cả những học sinh PTTH nữa, số này cũng chiếm một phần đông vì số lượng học viên Aptech rất ít (chứ không phải chủ yếu là Sinh viên các trường Đại học như bài báo nêu ). Nếu tư duy một chút thì bạn sẽ hiểu: trong thời buổi này ai mà chẳng cần phải học. Là học sinh phổ thông, nếu có điều kiện tôi có thể học thêm về IT nếu như tôi thích. Là người đi làm, càng nhiều bằng cấp thì khi xin việc càng có lợi. Nếu bạn là Sếp, bạn càng phải có kiến thức rộng về nhiều lĩnh vực để không bị nhân viên coi thường. Trong Aptech có khá nhiều người có học vị và bằng cấp cao. Có một chị làm ở Bộ Y tế, phụ trách khu vực Trung Quốc, thường xuyên đi công tác nước ngoài. Hay một anh có bằng MBA làm Marketing Manager của công ty Dầu khí hoặc một anh làm Giám đốc Marketing của SITC1...
    2. Về giáo viên:
    Nếu muốn nói về trình độ giáo viên, bạn phải làm một cuộc kiểm tra và khảo sát toàn bộ giáo viên mới có thể kết luận: trình độ giáo viên như thế nào. Chỉ dựa vào lời nói của một số học viên mà kết luận "trình độ chuyên môn giáo viên thấp" thì quá chủ quan và bộc lộ ý đồ xấu của tác giả bài viết.
    Nếu nói: "Chỉ mới tốt nghiệp đại học trong nước" để minh chứng cho "Trình độ chuyên môn giáo viên rất thấp". Thế chẳng khác nào nói: Những người tốt nghiệp đại học trong nước đều có trình độ thấp. Như vậy có phải là phủ nhận công sức của hàng triệu sinh viên đang theo học tại các trường đại học hiện nay không? Vì "Tốt nghiệp đại học trong nước thì trình độ chuyên môn rất thấp". Một câu hỏi nữa đặt ra cho người viết bài: "Dựa vào đâu mà nhà báo nói: kinh nghiệm giảng dạy chẳng có gì?".
    Là học viên Aptech, tôi xin nhận xét khách quan về giáo viên HN Aptech: Giáo viên ở đây trẻ (trong lớp có rất nhiều giáo viên còn nhỏ tuổi hơn cả học viên), rất nhiệt tình. HN Aptech có một cái bảng, trên đó có treo hình tất cả giáo viên, tên, bằng cấp đạt được, vị trí hiện nay, kinh nghiệm... Có người là kỷ sư, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, có người có MCSE, MCP, có người đang là giảng viên của các trường đại học, học viện, có người làm trong các công ty phần mềm lớn: IBM, FPT... Ai cũng đều có kinh nghiệm thực tế tham gia các dự án lớn hoặc kinh nghiệm giảng dạy trong các trường đại học. Cái này nhà báo nên đến Aptech 19 Nguyễn Trãi trước cửa phòng tư vấn để xem lại cho rõ.
    Một điều nửa là lương Giáo viên Aptech rất cao: 8-9 triệu / tháng. Mà chỉ phải dạy một tuần 4 buổi, mỗi buổi 2h. So với lương giáo viên trong các trường đại học chỉ vài trăm ngàn tới 2-3 triệu và giáo viên đại học phải làm việc Full time thì giảng dạy trong Aptech quả là một điều lý tưởng. Lương cao + làm việc Part time = nhân tài nô nức kéo về Aptech.
    100% giảng viên Aptech đi dạy đúng giờ. Trong khi các trường học còn đang bàn cãi: "học viên ĐÁNH GIÁ giáo viên được hay không? " thì ở Aptech đây là điều hết sức bình thường. Cuối mỗi môn học, học viên được nhận một phiếu đánh giá về giáo viên của môn học đó. Cụ thể:
    - Giáo viên đi dạy có đúng giờ không?
    Có, Không, Thỉnh thoảng.
    - Giáo viên có dạy hết bài trong mỗi buổi học không?
    Có, Không, Thỉnh thoảng.
    - Giáo viên có thường xuyên nghỉ dạy không?
    .....
    Cuối phiếu đánh giá còn có một câu: "Phiếu đánh giá này không dùng để chống lại học viên trong bất kì trường hợp nào"
    100% giáo viên Aptech không nhận tiền của sinh viên. Trong khi SV đại học nô nức kéo nhau đi "chùa Thầy" mỗi đợt tốt nghiệp thì đây có thể coi là điều tự hào của Aptech. Ở Aptech, trong những môn học như Advance Java hay SQL hoặc bảo vệ Project. 100% cả lớp Fail (thi rớt) là chuyện hết sức bình thường và thường xuyên xảy ra. Đối với mỗi môn học bạn được phép thi lại 2 lần. Lệ phí thi lại 50.000 VNĐ. Nếu rớt lần thứ 2 đồng nghĩa với việc bạn phải học lại môn đó. Tiền học lại là 50% môn học đó. Mỗi môn học có giá vài trăm USD, VD: môn Advance JAva khoảng 250 USD. Học lại môn này bạn phải đóng > 100 USD và không ít học viên đã phải ngậm ngùi nộp tiền học lại cho giỏi. Học lại nhiều tiền thế nhưng SV HN Aptech không có khái niệm "chùa Thầy". Giống như SV nước ngoài rất nghiêm túc trong chuyện thi cử. Một điều đáng tự hào của HN Aptech.
    Trở lại bài báo, Nếu nói: "Giáo viên chỉ mới tốt nghiệp đại học trong nước, trình độ chuyên môn rất thấp, kinh nghiệm giảng dạy chẳng có gì", để nói chất lượng đào tạo của Aptech thấp, "Aptech chỉ phổ cập tin học cho nhân dân"... Vậy thì, các bạn có ai biết VSEC không? Nếu không biết thì Google nó đi nhé. VSEC tư vấn và đào tạo về bảo mật. 100% giảng viên VSEC chỉ là những cậu sinh viên đang theo học các trường đại học mà thôi. Thế mà mấy cậu sinh viên trong nước ấy còn đào tạo bảo mật cho các cơ quan chính phủ nửa cơ đấy: Ngân hàng, Bảo hiểm, Bộ công an... Còn những vị giáo sư, tiến sĩ, những người tốt nghiệp đại học ở nước ngoài. Không biết các ông ấy đã làm gì mà để Web chính phủ bị HAcker nước ngoài tấn công, Web cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam bị tấn công, Mobiphone bị tấn công cướp Sim, Ngân hàng VietComBank, Hàng Không .... Chỉ thằng nhóc 18,19 tuổi mà qua mặt được cái vị đó ư, hay các vị chỉ: Hữu danh vô thực. Đốii với người làm nghề IT, bằng cấp chỉ là một phần. Kiến thức + kinh nghiệm dự án thực tế mới là điều quan trọng. Vì vậy, đừng nói "Chỉ mới tốt nghiệp đại học " trong nước thì trình độ chuyên môn rất thấp.
    Còn phần 3 hẹn các bạn trong thời gian sớm nhất có thể....
  4. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    3. Aptech thực chất là chương trình phổ cập tin học cho nhân dân.
    Phổ cập? Nếu bạn đi học bằng A, B vi tính, học hệ điều hành MS-DOS, soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính Excel... gọi là Phổ cập tin học thì còn chấp nhận được. Đằng này: SQL, PHP, ASP, .NET, Java, AJAX, C#, VB, J2EE, WebForm... Có những ngôn ngữ mà đến dân IT cũng chỉ mới nghe tên chứ chưa được biết nói gì đến nhân dân vậy thì làm sao gọi là phổ cập được. Giáo trình ACCP của Aptech 100% = tiếng Anh, thi cử = tiếng Anh. Đây là một đoạn trích trong giáo trình SQL nói về cú pháp và cách sử dụng câu lệnh SELECT:(đây là câu lệnh nhập môn và cực kì đơn giản của SQL)
    The SQL SELECT Statement
    The SELECT statement is used to select data from a table. The tabular result is stored in a result table (called the result-set).
    Syntax
    SELECT column_name(s)
    FROM table_name
    Note: SQL statements are not case sensitive. SELECT is the same as select.
    SQL SELECT Example
    To select the content of columns named "LastName" and "FirstName", from the database table called "Persons", use a SELECT statement like this:
    SELECT LastName,FirstName FROM Persons
    Nếu Aptech: "Thực chất chỉ là phổ cập tin học cho nhân dân" vậy thì trình độ của nhân dân mình cao quá.
    - "Thực chất chương trình đào tạo của Aptech chỉ là những thứ cũ người mới ta"
    Ông nhà báo này Java mà viết thành Jva, Dreamweaver mà viết thành Dream weavear chứng tỏ là dốt về IT. Đã không biết lại còn chê nó là cũ kỷ lạc hậu. Nhập môn lập trình ai chẳng phải học C, học C để nối tiếp lên Java. Các trường đại học còn dành hẳn cho SV 2 năm học C ấy chứ. Đến Java mà ông ấy cũng chê cũ. Cả một cộng đồng Java của Việt Nam. Hàng ngàn thanh niên đang ngày đêm say mê nghiên cứu Java. JAva lập trình cho điện thoại di động, Mobile Game, các thiết bị điều khiển.... Ông này chắc chắn là chỉ nghe người ta nói JAva, chứ có biết nó là cái quái gì đâu. Trong Java có Swing, JSP, EJB, J2EE, J2ME, AJax....Thật liều mạng khi nói JAva "cũ người mới ta". Rồi thì HTML, Dreamweaver. Có hàng triệu người lướt Web mỗi ngày. MÀ đã lướt Web thì kiểu gì cũng đụng tới các mã HTML, ít ra là tới bây giờ nó vẫn còn có ích và chưa lạc hậu. Dreamweaver là chương trình thiết kế Web quá cool, nó thân thiện hơn hẳn FontPage. Bọn Châu âu nhiều khi còn không dám xài nữa, vì giá nó quá đắt, những 393E, thế mà mình được xài miễn phí lại còn chê nó là lạc hậu và "không thể áp dụng vào thực tế hoạt động". Database: Access, MySQL, SQL, Oracle. Oracle nghe các anh các cụ bảo là nó quá lớn, quá đắt tiền. Các Forum trên mạng cũng chỉ xài MySQL còn dư xăng, thế mà SQL đã lạc hậu rồi ư. Chắc phải đi học Oracle quá. Xây toà lâu đài dùng để giam con kiến
    Tóm lại một điều là: cái ông viết bài báo này, không khách quan, chẳng có kiến thức về IT, nói xấu, bôi nhọ.... ông này đúng là giở hơi, hâm. Về đi học phổ cập tin học đi.
  5. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    nếu theo như những gì các bạn nêu ra,thì câu trả lời cho câu hỏi nhà báo,anh là ai?câu trả lời sẽ là:nhà báo anh là kẻ thiếu hiểu biết,và giả dối.nhà văn nói láo,nhà báo nói điêu,phải chăng quá đúng ở đây.nếu thế quả thật là buồn
  6. vitcongionnuoc

    vitcongionnuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn Nguyễn Anh Tuấn. Viết rất thuyết phục

Chia sẻ trang này