1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà báo có copy bài trên này không?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi bianconeri194, 31/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0

    http://www.vietnamnet.vn/thuhanoi/2004/06/162396/
    Nhà báo và những chiếc phong bì... họp báo
    19/06/2004
    ... Anh đã từng trú những trận mưa ướt mèm và cay đắng, dưới mái hiên, ướt tan nát hết cả hồ sơ xin việc, đã từng làm cộng tác viên cho một toà soạn báo, chuyên cầm giấy mời đi họp hộ phóng viên nhưng bài của mình phải ký tên họ và về nộp lại phong bì cho họ... chẳng lẽ anh không quý đồng tiền? Nhưng đồng tiền không thể mua được sự đàng hoàng và lòng tự trọng của con người...
    ... Có lần, dù không có giấy mời nhưng anh vẫn phải đến dự một hội thảo của ngành Tài chính vì nội dung cuộc họp rất quan trọng. Khi đến nơi, mấy cô đón tiếp đại biểu và phát tài liệu bên ngoài hội trường nhất định không cho anh tài liệu mặc dù đồng ý cho vào dự hội nghị. Khổ nỗi hội nghị đó kéo dài 2 ngày và các tài liệu liên quan cực kỳ quan trọng, nhất là những số liệu về thu chi thuế của các DN. Nếu đó là những tài liệu mật thì đành nhưng đây là những số liệu công khai. Nhà báo, nói có sách và mách phải có chứng nên anh đành phải nói đi nói lại với mấy cô rằng tôi rất cần tài liệu này. Nhưng các cô vẫn nhất định không cho. Thấy anh năn nỉ nhiều quá, một cô mới gọi một anh (có vẻ như là cấp trên) trình bày gì đó về trường hợp của anh. Lúc sau cô ra nói: ''''''''Anh thông cảm, danh sách khách mời và tiền bồi dưỡng đã được duyệt rồi, chúng em chỉ chi cho những người có giấy mời thôi''''''''.
    À ra vậy, bây giờ anh mới để ý đến một chiếc phong bì thò ra trong tập tài liệu. Anh phải giải thích mãi rằng tôi chỉ muốn xin tài liệu để đưa tin viết bài thôi chứ không có ý định đòi phong bì, cuối cùng mới được cho 1 bộ tài liệu ''''''''chay''''''''. Một phần vì ngại, một phần vì không muốn cô khó xử nên anh quay đi ngay. Nhưng sau đó là những ý nghĩ buồn quá, nhất là khi thấy ông bên cạnh giở ra cái phong bì chỉ có 30.000 đồng.
    Chắc các cô ấy không thể hiểu rằng anh đã từng từ chối cả những chiếc phong bì vài trăm đến triệu đồng dù họ đưa một cách rất trang trọng, kèm hoa hay quà cảm ơn. Thu nhập của anh cũng đủ sống và còn là thu nhập đáng mơ ước của một sinh viên mới tốt nghiệp nữa. Nhưng cô ấy cũng không biết rằng anh cũng đã từng là một SV nghèo từ miền núi về Hà Nội học và lập nghiệp, đã qua những thời đạp cái xe đạp có tuổi thọ gấp đôi tuổi mình để đi học và viết bài cộng tác với các báo, đã từng ăn hết bao nhiêu cân mỳ tôm loại rẻ nhất hàng tháng trời mà không nộp được hồ sơ xin việc vì không có người quen che chắn. Anh đã từng trú những trận mưa ướt mèm và cay đắng, dưới mái hiên, ướt tan nát hết cả hồ sơ xin việc, đã từng làm cộng tác viên cho một toà soạn báo, chuyên cầm giấy mời đi họp hộ phóng viên nhưng bài của mình phải ký tên họ và về nộp lại phong bì cho họ... chẳng lẽ anh không quý đồng tiền? Nhưng đồng tiền không thể mua được sự đàng hoàng và lòng tự trọng của con người.
    Anh đã tự nhủ với mình, mình cố gắng viết thêm ở nhà cũng được vài trăm ngàn. Cái phong bì 30.000 đồng kia, anh không cần nó bởi không có nó anh vẫn làm tốt việc của một phóng viên cơ mà.
    Thế là như con chim đã trúng thương một lần, đi đâu nếu thấy họ hơi có vẻ làm khó dễ trong khâu phát tài liệu là anh chủ động nói: ''''''''Tôi chỉ cần tài liệu để viết bài thôi, còn phong bì chị cứ giữ lấy''''''''. Nói ra cũng ngài ngại nhưng còn muối mặt hơn khi đôi co với người ta về bộ tài liệu mà các quan khách ai nhìn vào lại hiểu nguyên nhân do... cái phong bì.
    Ở đây tôi chỉ nói đến nạn phong bì phổ biến nhất hàng ngày và công khai chứ chưa dám bàn đến những kiểu nhận phong bì độc đáo, tinh vi đã và chưa được lôi ra ánh sáng. (Và tất nhiên, tôi cũng không hề có ý định phê phán kiểu phong bì được trao một cách trang trọng thay cho một món quà nhỏ mỗi dịp 21.6 hoặc ngày Tết).
    ......................................
    Nhân ngày 21/6, bên cạnh những mặt tốt của giới báo chí mà chúng ta vẫn ca ngợi, tôi xin nõi rõ một sự thật để cùng chia sẻ với các bạn, bởi tôi cho rằng, ''''''''Người nào quay lưng với sự thật, xin chớ bước vào nghề làm báo''''''''.
    Hồng Phúc
    ----------------------------------
    Còn đây là bài viết của tôi ngày 29/6/2003:
    Chuyện buồn ở ĐH Kinh tế Quốc dân sáng nay!
    http://www.ttvnol.com/neu/227824.ttvn
    Sáng nay, 29/6/2003, trường ĐH Kinh tế Quốc dân mở Hội chợ việc làm năm 2003.
    Là một khách mời, tôi đến dự đúng 8 giờ sáng, nhưng thật đáng buồn là nhà trường-Đoàn-Hội SV và Ban tổ chức đã đợi cho tới 9 giờ kém 20 mới bắt đầu. Thật không nói làm sao cho hết cái nỗi buồn của một người bận rộn, thiếu thời gian phải ngồi kiểu như "ngỗng đẻ" trên hè đường trước cửa Hội trường! giết chết thời gian! Giá như trường ghi rõ trong giấy mời là: "8 giờ 40 phút khai mạc!" thì tôi còn có thể tranh thủ gọi một số cuộc điện thoại làm việc, sắp xếp một số cuộc hẹn và dành cho người thân một vài chăm sóc nào đó.
    Khi ghi xong tên tôi vào danh sách khách mời, người đón tiếp của Hội SV trường nói không có giấy tờ tài liệu gì cả, hẹn chút sau quay lại. Chút sau, tôi cùng một đồng nghiệp quay lại nhận tài liệu làm việc thì thấy, tên tôi trong số khách mời hàng đầu được "ký hộ" nhận phong bao từ bao giờ. Và cô gái tiếp tân của Hội SV trường thấy tôi đã bối rối, tìm mọi cách che đi cái chữ ký hộ. Ban đầu là cô chặn tay lên che, sau đó lấy một cặp giấy, khổ sở và giấu giếm khoảng chữ ký, chỉ để hở nửa tờ giấy trắng bên dưới.
    Tôi rất tôn trọng, không muốn cô khó xử nên quay đi. Nhưng sau đó những ý nghĩ buồn và thương hại quá khiến tôi phải quay lại, nói thầm vào tai cô SV phụ trách tiếp đón đại biểu: "Tôi không cần gì cái phong bì ấy đâu. Em có thể bỏ cái tờ giấy em che đi được rồi đấy!". Cô ấy cười ngượng nghịu, không dám nhìn tôi. Nói rồi tôi đi làm việc của tôi.
    Cảm giác của tôi ra sao? Chắc các bạn SV không thể hiểu rằng tôi vẫn từ chối các phong bì 1 triệu đồng như của ĐH TM, ĐH N, TT A... Dù họ đưa kèm hoa, đưa bằng tay của Hiệu trưởng và không cần tôi phải ký vào bất cứ tờ giấy nào. Thu nhập của tôi đủ sống, đủ nuôi gia đình và có thể coi là rất đáng mơ ước nếu bạn chỉ là một SV mới ra trường, hoặc đang làm nhà nước, hoặc kể cả đối với bạn đang làm ở cty liên doanh, văn phòng đại diện nước ngoài. Nhưng tôi cũng từ một SV nghèo, qua thời khốn khó, nặng gánh gia đình để đi lên. Tôi cũng từng đạp cái xe đạp có tuổi thọ gấp đôi tuổi tôi để đi vào giảng đường, từng trú những trận mưa ướt mèm và cay đắng, dưới mái hiên, ướt tan nát hết cả hồ sơ xin việc. Từng ròng rã bao ngày đường các miền Nam-Bắc, long đong xin việc, kiếm từng đồng để sống qua ngày nhưng phải nuôi một "bộ vó" tươm tươm để dành khi đi xin việc. Vậy thì tôi quý đồng tiền lắm chứ. Nhưng đồng tiền không thể mua được tư cách con người. Tôi luôn tự nhủ, mình làm rốn là được 1 triệu, mình tự hào vì mình chưa cần phải nhận tiền của họ, công việc mới là cái mình phấn đấu tới chứ đâu phải (chưa phải) là để có được phong bao. Cái gì chính đáng thì mình làm. Vậy thôi.
    Thế nhưng cái phong bao sáng nay làm tôi buồn quá! Tôi không cần 30.000 đồng ở trong đó, không có nó tôi vẫn làm tốt việc của tôi, tôi vẫn đến, góp phần cho Hội chợ việc làm của trường ĐH KTQD thành công. Nhưng... tư cách người SV, đại diện cho trường, lại là thành viên của Hội Sinh viên Nhà trường làm cho tôi thấy, những con người như tôi cũng chẳng có tư cách, không được tôn trọng. Bỏ qua một số khâu tổ chức hơi kém trong sáng nay, cái còn lại là gì?
    Hội chợ việc làm không chỉ là nơi mua bán nhân lực mà còn là một môi trường văn hoá hiện đại, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nhà kinh doanh không chỉ nhắm vào SV mà hoàn toàn có thể đầu tư vào nhà trường với nhiều dự án mới. Tuy nhiên, tôi tin tôi không phải là người duy nhất thất vọng.
    SV đại diện của nhà trường, của Hội SV trường có quyền phạm lỗi nhưng không được lấy sai lầm này để che cái lỗi kia! Tôi ước ao, giá như cô gái tiếp đón đại biểu dám thẳng thắn trình bày: "Xin lỗi anh, chúng em sơ suất đã để người khác ký mất vào chỗ của anh!" hoặc: "Chị thông cảm, người khác nhận hộ phong bao của chị rồi, người quá đông nên em chưa thuộc mặt!". Tôi mong chờ biết bao những câu nói dối ấy, để còn tin được vào tư cách, sự trung thực của một SV trường ĐH KTQD. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy một người mà phải giấu diếm, che đậy và khó xử! Em còn trẻ mà, sao không đứng thẳng vươn vai lên kiêu hãnh như những người trẻ khác?
    Gửi lúc 11:58, 29/06/03
    ---------------
    Chẳng cần phải nói nhiều về những sự trùng hợp ngẫu nhiên trong bài báo của Hồng Phúc. Vấn đề là, giá như nhà báo này viết rõ ràng và trung thực rằng: "Một phóng viên đã chia sẻ với tôi cảm giác thất vọng của mình khi vấp phải những sự cố thế này , thế này... " hoặc "Một lời tâm sự bức xúc trên mạng TTVN..." chứ đừng nhập nhèm kiểu nửa tâm sự tác giả nửa phóng tác như thế này. Ai rơi vào trường hợp của tôi mà chẳng bực mình.
    Tôi sẵn sàng giúp người khác kiếm tiền với tất cả năng lực của tôi có được, tôi rất vui lòng nếu tôi giúp được bạn nào đó bất kỳ việc nào đó. Tôi không ít lần gợi ý đề tài, giúp các bạn một bố cục và khai thác vấn đề, giới thiệu các mối quan hệ giúp bạn viết trẻ, thậm chí sau đó biên tập lại, và đưa bài vào thời điểm thích hợp và vào trang báo thích hợp, tất cả để có thể giúp được một bạn viết nào đó, một sinh viên mới ra trường hoặc một cộng tác viên có một thành quả tốt, một tí thu nhập, một cảm giác tự tin, để bạn đó tiếp tục phấn đấu. Dù tôi biết khi tôi làm thế, tôi đã sẻ bớt một chút thu nhập của chính mình.
    Vấn đề là tư cách, viết báo càng cần đàng hoàng và chân chính. Đó là lý do vì sao đọc bài báo trên Vietnamnet xong vừa thấy buồn vừa thấy bực.
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 22/07/2004
  2. nam99

    nam99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Những dẫn chứng vu vơ, vụn vặt, lại đi khẳng định, bôi nhọ người khác.
    Chỉ có thể giải thích là do: tính khí hẹp hòi, ích ỷ.
    Buồn!
  3. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, dẫn chứng vu vơ, vụn vặt ở chỗ nào hả bạn? Khẳng định là khẳng định cái gì? Bôi nhọ người khác ở đoạn nào?
    Tính khí hẹp hòi ích ỷ là cái gì, thể hiện ở đâu vậy bạn? Chỉ qua một bài viết mà đoán được người, bạn ngửi văn giỏi nhỉ.
    Bạn phán mấy câu xanh rờn mà chẳng có dẫn chứng và lý lẽ gì thì bài viết của bạn bằng con số không và chính bạn đang đi bôi nhọ người khác một cách tầm thường. Đừng phán xanh rờn quá bạn ạ, cứ thử đặt địa vị vào người khác đi, có khi bạn lại chả nhẩy dựng lên như tép sống ý chứ.
    Buồn thì ị.
  4. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
  5. PhucHong2004

    PhucHong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Mình là Hồng Phúc, Phóng viên kinh tế của VietNamNet. Nghe có người mách, mình mới vào mạng TTVN thì mới biết bạn đã cho rằng mình đã ăn cắp bài viết gì đó của bạn. Mình rất ngạc nhiên vì đúng là bài viết của mình và bạn có trùng nhau ở một vài câu và ý tưởng. Tuy không biết bạn là ai, làm ở báo nào, nhưng mình cũng xin nói thế này:
    Cách đây khoảng hơn 2 năm, mình có viết 1 bài gần giống như thế này gửi đến mục ''''Ban đọc viết'''' của báo Sinh viên VN. Mình gửi qua site www.svvn.com.vn. Mình không hiểu bài viết đó được chuyển tới tay ai và có ai đã đọc bài đó không. Không biết bạn mối liên hệ gì với tờ báo đó không và bạn đã từng đọc bài viết đó chưa?
    Chuyện mình kể ra ở Thư Hà Nội trên VNN là chuyện có thật 100% với mình. Hôm đó mình đi hội thảo cùng với 1 PV tên Mỹ Bình của TTXVN, PV Mỹ Bình được tiếp đón niềm nở còn mình thì không vì không có giấy mời. Hôm đó mình cũng thể hiện những suy nghĩ như trong bài viết với chị Mỹ Bình, nếu bạn không tin xin hãy xác minh lại với chị Bình qua số DT 0903236569.
    Chắc bạn không biết mình là PV theo dõi tài chính, ngân hàng, trong đó có chứng khoán, bảo hiểm, hải quan, thuế.... Nói thế để bạn hiểu công việc thường ngày của mình (đã 4 năm nay) luôn phải gặp gỡ và chứng kiến những ''''câu chuyện phong bì'''' thường xuyên như thế nào. Giới báo chí ai chẳng biết điều đó. Cái chính là mình đối xử như thế nào với việc đó đúng không bạn?
    Mình chưa bao giờ dự một cuộc họp nào của DH KTQD, nên mình không biết chuyện của bạn, nhưng chuyện xảy ra đối với mình là có thật và những suy nghĩ của mình là có thật. Từ xưa tới nay mình luôn nghĩ như thế. Mình tự hỏi không biết có phải bạn đã đọc được bài viết trước kia của mình ở đâu không hay là vì bạn cũng đã từng gặp hoàn cảnh như mình, là người ''''trong cuộc'''' như mình nên lúc đó rất tức tối vì cảm thấy xúc phạm và có những suy nghĩ như thế. Nói để bạn biết thêm, mình sinh ra và lớn lên ở Sơn La, thi đậu DH và tự đi xin việc ở cái đất HN này, vì thế những chuyện mình kể ra trong đó hoàn toàn có thật. Đây là tác phẩm của mình. Còn chuyện giống nhau ở một vài câu chữ, chưa nên vội khẳng định là mình đi ăn cắp của bạn đâu.
    Đọc xong thư của mình, nếu bạn thấy chưa đủ để hết thắc mắc, xin hãy đến toà soạn VNN gặp mình và Ban biên tập, hoặc gọi điện cho mình, chúng ta sẽ cùng trao đổi và đối chất với nhau. Mình thích mọi sự thẳng thắn và trung thực, công khai. Như thế biết đâu mình với bạn sẽ tìm được điểm chung? Cùng nghề với nhau, có lẽ chúng ta còn gặp nhau nhiều.
    Bạn hãy liên lạc với mình theo địa chỉ dưới đây nhé, rất mong chờ bạn:
    Nguyen Hong Phuc
    Economic Reporter
    VietNamNet E-newspaper (www.vnn.vn)
    VASC Media & Software Company (VNPT)
    VietNamNet Tower - 4 Lang Ha, Hanoi, Vietnam
    Email: phucnth@vasc.com.vn
    Tel: 84.4 7722729 - Fax: 84.4 7722733 - Mobile: 0913 343 351
  6. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không post luôn cái thư tôi trả lời bạn hôm qua lên đây luôn thể?
  7. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chiến thế này chẳng mang lại điều gì hay ho cả .
    Làm hẳn một cái lên báo giấy ấy .
    Chung quy lại cũng chẳng qua vì ...T....iền .
  8. PhucHong2004

    PhucHong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói rồi, toi chua doc bai cua ban bao gio va khong an cap cai gi cua ban, ban dung lon tieng nhu vay, toi da tung nay tuoi dau roi khong muon di cai nhau voi ban dau.
    Neu ban muon di kien thi di len Bo Van hoa ma kien, dung lam mat thoi gian cua nhau. Toi khong co thoi gian tham gia vao may tro tranh luan voi ban.
    Xin loi vi toi khong the nhan nhan hon duoc voi ban.
  9. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự nhận là thằng khốn nạn và thường xuyên thiếu tôn trọng thành viên khác bằng những thứ chợ búa hay , từ ngữ bậy bạ , tanh tưởi . Nhưng để thiếu tôn trọng nhau bằng cách không gõ dấu cho chữ thì tôi nghĩ cái nhân cách của bạn cũng đáng phải xem xét lại . Đạo văn hay không giờ thì chưa biết nhưng thể hiện thế này thì tôi nghĩ bạn xem xét lại con người bạn một chút . Thân !
  10. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...cái bác này, bác gân cổ lên mà làm gì...... Bác có được cái tích sự gì không, hay đồng chí Hồng Phúc kia lại cũng gân cổ bò lên uýnh nhau với bác? Vô ích, vô ích.
    Theo tớ, bác anh hùng xa lộ rút lui đê.... Bác không biết sao, mọi luận cứ, luận chứng của bác đều không đủ buộc tội Hồng Phúc của VNN đâu. Đồng chí ấy nói quá có lý: "tớ cũng đi họp, tớ cũng gặp trường hợp phong bì, tài liệu như vậy. Tớ cũng có cảm xúc như thế. Tớ viết bài như vậy. Được chưa nào. Tình cờ giống nhau thì chẳng qua là do.......tình cờ. Ai bảo đằng ấy không đăng ký bảo hộ".

    Thua chưa?
    Nói thẳng ra, ai ai cũng biết cảm xúc mà trùng nhau đến từng câu chữ như vậy, thì chỉ có.....đạo văn. Nhưng tớ tin Hồng Phúc, tớ tin là đằng ấy cũng đi họp thật, cũng tài liệu mà không phong bì thật. Thế rồi đằng ấy về nhà, sẵn cái cú cẩm của buổi họp hôm ấy, cộng thêm vài giờ đồng hồ lướt web trên TTVN với cái nick Dan Thi, đằng ấy thấy cái tứ "....ướt mèm dưới mưa, đạp xe có tuổi thọ cao...." của anh hùng xa lộ cũng hay hay, cũng áp dụng được. Thế thì đằng ấy dùng tạm, đằng ấy nghĩ rằng có đứa nào biết đâu mà kiện với cáo. Với lại, kiện cái gì, kiện củ khoai của..... đằng ấy à? TTVN chẳng của riêng thằng ku anh hùng xa lộ, cũng chẳng có ai công nhận bản quyền của thằng cha này, ngoài quần hùng trên cái forum củ chuối nhất trần đời này. Thế thì, vô tư đi, tự nhiên như cô tiên đi....
    Ờ, đằng ấy ơi, anh hùng xa lộ ơi, đằng ấy đâu có ngốc nghếch lắm, thế mà tớ hơi bị ngạc nhiên khi đằng ấy đòi hỏi đồng chí Hồng Phúc phải biện thêm một dòng :"tâm sự bức xúc trên mạng TTVN....", hờ hờ....như thế thì còn gì là bài viết của đồng chí Hồng Phúc này nữa, như thế thì khác nào" Lạy anhchị, em đạo văn ở bụi này"...
    Tớ mà rơi vào trường hợp của đằng ấy, tớ không bực mình, mà tớ cười ha ha....rồi bí mật gọi điện cho đồng chí Hồng Phúc, đòi chia chác tí ti....dẫu không đáng là bao nhiêu, nhưng cũng đủ để vênh vang với cốc bia cỏ trên tay. Thực tế một chút sẽ tốt hơn mà, anh hùng xa lộ thân mến.
    Trân trọng
    Được Katjusha sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 20/07/2004

Chia sẻ trang này