1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà báo kiêm văn sĩ Chik Choè

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi lang_ly_bach_dieu, 11/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo kiêm văn sĩ Chik Choè

    Lang thang trên Blog bắt gặp cái này, viết về 1 người trong làng báo đây mà. Post lên đây để bà con thưởng lãm!!!!


    Có một nhà văn trẻ tên gọi Chik Choè, nên ta tạm gọi anh là Chik Choè Văn Sĩ.

    Chuyện rằng Chik Choè văn sĩ có một cuốn sách ?onổi đình nổi đám? gần đây (vì cái gì thì ai mà biết, có lẽ vì chàng tài, cũng có thể vì chàng dám ?ochửi thực trạng?, hay vì chàng dám ?onói thằng nói thật? mấy chuyện *** siếc). Thế là từ đấy chàng mắc một căn bệnh lạ: chàng luôn cho rằng mình là người vĩ đại. Cực kì vĩ đại! Cực cực cực vĩ đại!

    Chàng đăng đàn. Trả lời phỏng vấn trang web nước ngoài, chàng bóng gió rủa sả một cây bút nữ (mà nghe đâu cô này ?ocả gan? giành giải nhất trong cuộc thi có chàng tham gia) Rồi chàng tuyên ngôn trên báo Trẻ Tuổi. Rồi chàng lên một báo khác, nghe nói là báo Thông Thạo Tin Tức ?omát mẻ? một cây bút nữ tên tuổi ?oNNT viết với động cơ chợ búa?
    Chàng! ?oTa là một là riêng là thứ nhất!?

    Gần đây chàng cho ra đời một cuốn tạp bút có tên gọi ?oNghịch với In tẹc nét? Cuốn sách này dành cho những người... không biết Intẹcnét (vì ai mà biết, đọc cuốn này sẽ ?otái mù? trở lại) Ở lời tự bạt, anh viết ?oChúng ta đang connection hay no connection ...? Chao ôi! Thiên tài thay! Ở chỗ mà bất cứ người bình thường (trừ việc sính tiếng Anh) nào cũng biết dùng connect or not connect (verb) thì Chik Choè văn sĩ ?omở một lối đi riêng?: dùng danh từ (noun). Không chỉ thế, anh thấy phát kiến ấy vĩ đại vô cùng, nên đã dùng ngay cụm từ ?oconnection or no connection? làm đề tựa cho một tản mạn của mình. Cuốn ?oNghịch với In tẹc nét? bán chạy nhờ.... cô néc sần o nâu cô néc sần, hoặc do phụ bản của chàng Giang Vũ làm đẹp qua!
    Đến đấy tưởng xong.

    Mới đây đọc báo Thông Thạo Tin Tức, thấy có cái tạp bút của chàng về Wơ Cúp. Chàng chửi BLV Việt, rồi kể chàng xem bóng đá, phải tắt tiếng bình luận của BTV Việt Nam, để bên cạnh cái radio nghe BLV nước ngoài... bờ la bờ la....

    Ra thế! Thế thì ta mới hiểu vì đâu... cô néc sần hay nâu cô néc sần!

    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FuRVBtM6c7O0eEd.h97tJUGXo6Q-?cq=1[/url]


    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 11/06/2006

Chia sẻ trang này