1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà báo làm thơ...

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo làm thơ...

    Người đời hay gắn hai chữ nhà văn nhà báo lại với nhau. Bản thân tôi sau hơn ba năm học nghề báo thì nhận ra rằng khi học báo, ngòi bút viết văn làm thơ bị cùn gỉ đi rất nhiều.

    Hôm nay đi lang thang trên TTVNOL, tình cờ đọc được một bài thơ trên box Văn học của một nhà báo lâu năm trong nghề của báo Lao Động. Tên ông tôi nghe đến đã từ lâu, nhưng quả thật, một Ngô Mai Phong - nhà thơ thì đây là lần đầu tiên tôi biết tới.


    MIỀN ĐÔNG

    Ngô Mai Phong

    Đường về Miền Đông
    Mù trôi như sông
    Vừng dương lữ thứ
    Ngủ mê trên đồng
    Nửa mắt là rừng
    Nửa mày là bể
    Ta đi tìm quên
    Mưa mờ trần thế
    Mưa nâu gốc rạ
    Mưa tía hoa đào
    Vành khăn Soóng-cọ
    Mắt dài đuôi lau
    Phố núi làng sâu
    Rượu bầu trám muối
    Ta uống cùng ai
    Nỗi buồn nghìn tuổi
    Đá mòn dưới suối
    Sỏi mòn dưới chân
    Xin người đừng nhắc
    Phương trời cố nhân
    Rồi ta sẽ quên
    Những rừng phù thuỷ
    Những nẻo bụi hồng
    Mệt nhoài đô thị

    Con đường cô lẻ
    Là đường miền Đông
    Lòng ta như thể
    Cánh chim muôn trùng...
  2. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi lang thang, tình cờ lại đọc được một bài thơ của mod Hoabaoxuan. Cho vào topic này có lẽ hợp.

    Biển đêm
    Con sóng đêm tràn bờ
    Vội vã liếm nốt tàn nắng muộn
    Chiều rơi xuống đáy đại dương...
    Đêm!
    Biển mệt nhoài
    Gió lang thang
    Chạng vạng ngân khúc tình say
    Trăng tràn sóng sánh kẽ tay
    Biển vỡ!
    Phía bờ anh hút gió
    Em xa...
  3. vladimirV

    vladimirV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Xin chép thêm hai bài của Ngô Mai Phong mà tôi biết.
    THƯ PHÁP CÁ
    Ngô Mai Phong
    Một bày cá nhỏ
    Rừng rực thu phong
    Bể trong muôn ngọc
    Tiến hoá khôn cùng
    Đang đậu chữ Thực
    Thoắt thành chữ Hư
    Chưa yên chữ Chủ
    Đã thành chữ Nô
    Tụ-tan-ly-hợp
    Như phép như bùa
    Sa reo lụa cuốn
    Kỳ đàn thánh thư
    Ngoài kia đã thu
    Sen hồ bóng nước
    Buồn cung nữ xưa
    Trầm ngâm dấu mực
    So chi làm bút
    Hơn chi làm gươm
    Thư pháp của cá
    Đường dấu trong đường
    Người xa người trông
    Suốt đời nín lặng
    Tôi gửi câu thơ
    Chân trời hạt nắng
    Thực hay là mộng
    Múa hay là bay
    Vũ nữ kiếm khách
    Cá kia là ai
    Ta như sông dài
    Trăm năm phiêu diêu
    Về chơi bể nhỏ
    Tịnh tâm mờ chiều
    2004.
    Để so sánh và thấy được sự thay đổi phong cách,tôi chép bài thơ thuộc những bài đầu tiên Ngô Mai Phong làm:
    MÙA HÈ KHẮC NGHIỆT
    Ngô Mai Phong
    Hòn gai trong tôi
    Đó là tiếng ngân của nước và đá.
    Tôi lớn lên ở đây
    Với than đen,hoa bìm và gió vịnh
    Quê hương tôi ngàn đời mơ mộng
    Nhưng tôi sinh ra
    Đâu để hưởng dịu dàng.
    Tuổi lang bang còn mãi những vệt lằn
    Tôi như sống chỉ đội đá và cát
    Lần đầu tiên xao xuyến một cái nhìn
    Chợt cúi xuống lại thấy mình chân đất.
    Chân đất
    Em tôi đi mò than trôi
    Cơn lũ cuốn phăng chiếc áo vào lớp học.
    Chân đất
    Buổi chiều mờ gió cát
    Em đi hoài khôn nổi chét rong câu
    Chân đất vô tư,chân đất nhảy nhót
    Không dịu dàng,không dịu dàng đâu.
    Mùa hè đi qua như cỗ xe mang lửa trên đầu
    Lử lả bụi than và tiếng gầm công nghiệp
    Thị xã mười ki-lô-mét chiều dài
    Năm ba-ri-e sẵn sàng chắn ngang trước mặt.
    Tôi muốn mang con đi
    Nhưng đi đâu,đây là ngoại ô rồi!
    Chiều mãi chẳng lăn đi trên đất bỏng
    Căn hộ nhỏ sặc mùi gia súc
    Gã hàng xóm bật truyền hình và khạc nhổ linh tinh
    Tôi chờ trăng
    Chỉ gặp mảnh thuỷ tinh vàng khô khốc.
    Tôi đang sống giữa mùa hè khắc nghiệt
    Một cơn mưa cũng xót mắt đợi chờ
    Tôi hiểu quê hương tôi khó nhọc
    Người-yêu -người không phải dễ dàng chi
    Ngành than
    Chưa đầy mười năm thay liền ba bộ trưởng
    Đó là sự kiện chẳng dịu dàng gì
    Lương thợ mỏ nghe tin tăng buổi sáng,buổi chiều cháy chợ
    Đó là cảnh tượng chẳng dịu dàng gì.
    Mưa lớn
    Lò Mông Dương ngập nước
    Xe tầng Cọc Sáu đổ
    Nhà sàn Cửa Ông làm việc trong tình trạng nhồi máu cơ tim
    Đó là những sự kiện chẳng dịu dàng gì.
    Đám thi sỹ gọi than bằng đủ các tên gọi mỹ miều
    Vậy mà than vẫn đen đúa,xù xì,khốn khổ.
    Làm sao có thể hạch toán được sự mất ngủ ca ba,nỗi lo
    con ốm,ngày mai nhà hết gạo
    Trong hơi ấm lửa than có nỗi lạnh xót xa của mỗi cuộc đời
    Em đừng nhắc những câu thơ xưa cũ:
    Lấp lánh quá vẻ dịu dàng của đá
    Tiết thu sang chợt nở hoa bìm
    Con thuyền gỗ úp mình trên bãi
    Lửa đốt hà mắt khói lim dim..
    Đã qua đi một thời dịu êm
    Cơn gió thổi khắp dải rừng mọc cánh
    Chim bay,mưa bay,vàng xưa bay
    Cát trong suốt,rặng núi già cổ kính
    Tôi quỳ xuống trước thiên nhiên câm lặng
    Không thể trút cho ai nỗi đau của kẻ mơ mộng lao lung
    Để có được hòn than phải bạt cả cánh rừng
    nuốt cơn khát chôn sống dòng nước ngọt
    Thánh thót
    nước trong lò thánh thót
    Qua tháng năm
    dần buốt
    khớp xương người
    Tóc em gái
    buổi lên tầng đẹp thế
    Nửa mùa hè
    khô xác cỏ heo may.
    Sổ xố điện tử loạn nhịp
    Bia lon uống chẳng buồn say
    Bậc tam cấp ống quần bò nhảy nhót
    Đã từ lâu cha chẳng thiết cau mày.
    Nâng hòn than về phía mặt trơi
    Vẫn chói sáng hồng cầu mình ở đó
    Những gian truân nghiệt ngã trong đời
    Bỗng dịu lại niềm riêng bé nhỏ
    Yêu thật
    cần gì ba sáu chước
    Tôi sổ toẹt những bài báo nhạt hoét
    Thứ bánh đúc không xương
    Đến máy móc cũng đang đòi lột xác
    Sao nhà thơ không dám cởi trần?
    1987
  4. quanhocsi83

    quanhocsi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    quanhocsi cũng xin cống hiến một bài thơ cho mục nhà báo làm thơ.
    Dằn vặt
    Đêm dài có bia nhưng thiếu bạn
    Tiếng lòng thổn thức biết kêu ai?
    Tình yêu đã qua nhưng còn tiếc
    Bao điều chưa nói với em yêu
    Tình bạn trong sáng nhiều gắn bó
    Nhưng giờ bạn đã bỏ lại tôi
    Vì sao nên nỗi ai cũng hiểu
    Chỉ riêng một người chẳng hiểu thôi!
    Vì tôi vẫn sống chỉ cho mình
    Đã bao giờ sống vì người đâu.
    Đêm dài có bia nhưng thiếu bạn
    Hết bia chỉ còn có buồn thôi
  5. lomo1

    lomo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có bài nữa của Ngô Mai Phong đây,có ý ra phết đấy
    TIỄN MỘT NGƯỜI VỀ DINH LÀM QUAN
    Rượu hồng ngời mắt đỏ
    Chén ngà vụn dưới chân
    Kẻ tiễn vờ tiếc nuối
    Người đi vờ phân vân
    Kinh kỳ sân khấu rộng
    Đào kép đủ thập thành
    Có một người dưng cũ
    Cúi đầu biệt công khanh

  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Các bác kính,
    Quản không phải dân Báo chí, chỉ thích thơ, nhân topic của người bạn Katjusha có đề cập đến thơ, thích quá nhảy vào. Xin viết mấy dòng tặng cả nhà BC - TT.

    VÔ ĐỀ 40.
    Ta chụp váy vào mặt trăng
    Cho chị Hằng ngẹt thở
    Chú Cuội nhe răng đứng khóc bên đồng
    Em bì bõm be bờ tình
    Cho năm dài tháng rộng
    Câu thơ buồn hong dưới váy và trăng...

  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái topic này chỉ đúng nghĩa với Mai Thế Phong? Hay nhà báo có nghĩa là có một số bài viết trên báo???
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Xin lỗi quý bác, em đã Delete bài thơ này, vì bác gì đấy hơi khó chịu.
    Báo chí ơi là báo chí!
    Dân chúng bọn em đến khi nào mới được ngửi cái gọi là " Tự Do Ngôn Luận"?
    Mở topic về thơ, rồi thì sặc sụa thơ, bây giờ thì lại thế. Kính các mod cho ý kiến!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 17/05/2004
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    À, rõ khổ, vậy là cái bài thơ này + cái topic Tắc nghẽn niềm tin ở Thảo Luận và cái topic về IHL có liên quan tới nhau.
    Vậy mà bạn nói xa nói xôi quá mức, để tôi cứ tưởng bạn bức xúc cái công lý ảo gì đó. Tệ thật.
    Thôi, cái topic này xoá luôn cũng quá được, nó lạc đề cũng "quá mức" !!!
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bác ngẩn ngơ thì thì cũng xin bớt ngơ ngẩn để thiên hạ bày tỏ chứ! Box này là box BC - TT, thiên hạ đã có nhã ý xém thơ vào thì tôi xém vào thôi. Đã lộn sân ngay từ khi mở topic, thì cái kiểu bác nói như thế hoá ra chụp mũ lên đầu thằng nông dân này rồ!
    Hơn nữa, vấn đề bên Thảo Luận kia là vấn đề của một bài học Giáo Dục Công Dân. Tôi không cần nói thì bác đã vào một nơi "Báo Chí" thế này cũng biết rằng việc ấy hơi hám mùi báo chí. Và sự thật nó đã lên báo từ lâu. Bác có không đồng ý thì PM cho tôi để toi delete nó đi, việc gì bác phải La làng kiểu bất cần như thế? Xin lỗi, tôi đã lầm khi vào topic này!

Chia sẻ trang này