1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhà báo như Mai Phan Lợi đã bán rẻ lương tâm của mình cho quỷ dữ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duynguyen2981, 21/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duynguyen2981

    duynguyen2981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này, không ai trong chúng ta không tiếc thương, đau xót trước hai vụ máy bay rơi và sự hy sinh của phi công Trần Quang Khải. Tổ quốc và nhân dân Việt Nam ghi nhận sự đóng góp và hy sinh to lớn của những người lính phi công trong bảo vệ và làm chủ vùng trời của đất nước. Nhưng cũng thật phẫn nộ và bức xúc trước những lời nói, hành động xúc phạm, chà đạp lên sự hy sinh của Đại tá Trần Quang Khải, trong đó phải nói đến Nhà báo Mai Phan Lợi, người vừa bị Bộ Thông tin truyền thông thu hồi thẻ nhà báo vì vi phạm đạo đức nhà báo. Các trang mạng lề trái như RFA Tiế che đậy nguyên nhân vụ tai nạn máy bay.

    Một nhà báo như Mai Phan Lợi đã bán rẻ lương tâm của mình cho quỷ dữ. Đã không bày tỏ sự thương xót trước sự hy sinh của phi công Trần Quang Khải, Mai Phan Lợi còn đăng trên trang cá nhân “tại sao máy bay tan xác” và đưa ra một loạt lý do để gây nhiễu dư luận. Đây là hành động táng tận lương tâm của một kẻ mang danh nhà báo. Hành động của Mai Phan Lợi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà báo, làm hoen ố hình ảnh của những nhà báo chân chính.

Chia sẻ trang này