1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà báo ơi, đến lúc nào nữa đây?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi thepaladin, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo ơi, đến lúc nào nữa đây?

    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/2/100883.vip

    Nếu bạn là người thường hay lui tới những trang tin tức, tôi tin rằng cứ đều đặn 2-3 tuần bạn lại thấy một tin như thế này.
    Giá trị đạo đức của xã hội này khủng hoảng đến mức nào rồi mà một thanh niên (hay một cậu bé đây?) 14 tuổi dám cầm dao đi "thanh toán" người khác?
    Chẳng nhẽ tương lai của Tổ quốc tôi mù mịt đến thế sao? Những chủ nhân tương lai của đất nước là những kẻ ko ghê tay hạ nhát dao cướp đi sinh mạng của một người chúng gọi là đồng bào?
    Xin đừng nói với tôi đó chỉ là số ít trong một tập thể lớn. Bạn có nghĩ rằng mọi cố gắng của tập thể sẽ là vô nghĩa khi chỉ một kẻ sẵn sàng phá hoại tất cả những công sức đó? Vâng, như người xưa đã nói vậy - kiếm củi 3 năm đốt một giờ.
    Người ta bận rộn với những lo toan, những tính toán cao sang mà quên đi những điều tưởng chừng nhỏ nhoi. Người ta bận rộn với những bới móc con số 1.8 triệu USD mà quên đi những điều đã thành "hiển nhiên".
    "Ôi giời, mấy thằng ranh con mất dạy, tí tuổi đầu đã dám làm những chuyện thật là..!". Xong! Rồi người ta quên đi và cho rằng đó là hiển nhiên, là sự thực mà xã hội buộc phải chấp nhận.
    Sẽ còn bao nhiêu người vô tội phải chết vì những nhát dao của đồng bào nữa đây? Vâng, liệu có ai trong số họ hỏi tại sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy?
    Liệu có ai trong chúng ta tự hỏi rằng nguyên nhân sâu sa từ đâu?

    Tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé, nhưng tôi mong rằng khi tôi viết những dòng này, tôi sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn, để đưa những vết chàm kia ra trước ánh sáng, để có những câu trả lời xác đáng về trách nhiệm và giải pháp, để thực sự chúng ta có một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước.
  2. emnam

    emnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng bạn thép,
    Tên topic đầy kêu cứu!!
    Có 2 vấn đề: sự gia tăng tội phạm vị thành niên và sự thờ ơ của mọi nguời về việc đó. Gia tăng vì sao? Nhiều lý do , nhưng rõ ràng trẻ con bây giờ được hưởng sự tự do quá cao, chả ai bắt chúng phải bị trói trong giáo điều như trước nữa nên chúng tưởng chúng làm được mọi thứ , và người lớn thiếu những hưóng dẫn cần thiết, thậm chí sự quan tâm của bố mẹ cũng ít hơn hẳn thế hệ trẻ con cách đây 10 hoặc 20 năm.
    Xin nói về 1 khía cạnh: Phim ảnh bạo lực , sách truyện chưởng cũng làm trí não non nớt của chúng bị format thành tàn ác.
    Vào hàng net mà nghe trẻ con cấp 1 cấp 2 vừa chơi GO vừa chửi và doạ giết nhau như thế nào, cười hô hố khi lấy được vũ khí của địch, nhìn thấy xác địch toé máu mà hả hê, mà đắc chí thế nào. Mới hay khát máu đâu phải là bản chất nhưng lại sẽ thành bản chất nếu được coi là một trò chơi. Đến lúc trả tiền chúng cũng chửi nhau tục tiũ để chia những đồng lẻ và hẹn mai sẽ giết thằng nọ thằng kia cho bõ tức. Thế giới ảo nhưng được click bởi con ngưòi thật và làm tha hoá những nhân cách thật.
    Còn về sự thờ ơ của người lớn , xin đính chính, chúng ta không thờ ơ nhưng chúng ta đã nghĩ hơn nông cạn rằng : thôi, đó là tấm gương tày liếp tận ngoài ...xã hội, con mình quản chặt một tý là được, mỗi nhà mỗi cảnh quan tâm nhiều mệt đầu.
    Tạm dừng bức xúc, quay lại vụ 1,8 triệu đô, chính phủ bảo không thể bỏ qua được nhưng đã bị phong toả thông tin rồi, dính đến gót asin của 1 số vị cơ quan đầu não nên tạm dừng đưa tin. Khổ , mở ra thì dễ , gói vào thì khó, các trang web nhà thì down hết sạch bài vở , web hàng xóm thì vẫn đông vui lắm.
  3. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    này,các cậu thử xem hộ tớ giờ có bao nhiêu tờ báo bao nhiêu trang tin tức...cực nhiều đúng ko,mà các báo nó phải cạnh tranh nhau.cứ cái gì liên quan đến : cướp-giết -hiếp là giật gân rồi,đưa mấy cái ấy thì báo mới bán được.một xếp của một tờ báo từng nói vời tớ:bọn anh ko làm mấy cái đấy,thì cả toà soạn bọn anh chết đói à.
    giá trị đạo đức xă hội,tương lai tổ quốc.....gớm làm gì mà đao to búa lớn thế.bây giờ ngược lại,tớ có thể tìm 1 lúc được đầy ví dụ người tốt việc tốt trên bc.
    nhưng cũng công nhận bọn trẻ con bây giờ cùng ghê thật.mặc nguyên đồng phục dẫn nhau vào nhà nghỉ,mới lớp9 lớp 10 mà đi chơi găm đầy phay trong cốp xe,vớ vẩn là phơ luôn.mà giáo dục một thế hệ thì vuợt khỏi tầm của báo chí
  4. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bài của bạn Thép tuyền dùng những từ đanh thép và to nhớn, nào đồng bào, nào tập thể, nào tổ quốc..., tuyền những thứ từ tầm vĩ mô trở lên! Đúng phong cách của báo chí cộng sản. Tớ đọc mà hãi ghê!!! Đặc biệt, câu kết luận của bạn sẽ thật đúng tiêu chuẩn của một bài tập làm văn lớp 7 nếu như bạn thêm cụm từ vàng vàng sau đây:
    "Tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé, nhưng đã được học tập và rèn luyện dưới mái trường XHCN, tôi mong rằng khi tôi viết những dòng này, tôi sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn, để đưa những vết chàm kia ra trước ánh sáng, để có những câu trả lời xác đáng về trách nhiệm và giải pháp, để thực sự chúng ta có một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước."
  5. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đã tìm nhầm chỗ, xin lỗi các bạn.
    Thực sự rất thất vọng!
  6. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    cái thằng đau_uong_xo_cho nói linh tinh quá,làm bạn thepaladin chạy mất dép rồi.báo chí phản ánh xã hội,đủ cả tốt đẹp và xấu xa,mà đương nhiên phải đưa những cái về tệ nạn xã hội.mới đọc mấy cái cướp giết 1 tí mà đã kêu giời lên rùi... kém quá...ngay cả hoa học trò bọn nó cũng đưa tin thầy giáo lấy thước kẻ phơ học sinh suốt.muốn thấy tương lai đất nước thì mua thiếu nhi mà đọc
  7. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các bạn ko hiểu muc đích của tôi khi viết bài này.
    Nhưng tôi sẽ ko từ bỏ.
    Các bạn có thể xúc phạm tôi.
    Các bạn có thể cho rằng tôi là "...................", hay một cái gì đó tương tự.
    Các bạn có thể nghĩ tôi gàn dở.
    Nhưng không. Tôi tin sẽ có người hiểu được điều tôi muốn nói.
    Tôi sẽ giữ chủ đề này ở trên, để những người có tâm huyết được ít nhất là một lần nhìn thấy, và suy nghĩ. Tôi tin sẽ có một lúc nào đó mong ước của tôi thành hiện thực.
    е?c hoabaoxuan s?a v௠16:15 ng๠18/02/2006
    u?c hoabaoxuan s?a vo 16:17 ngy 18/02/2006
  8. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại phải gặp những "ca" thế này.
    Tóm lại là chưa cống hiến gì cho đất nước thì đừng có chửi nó.
  9. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết là tôi đã, đang, và sẽ cống hiến được rất nhiều cho Tổ quốc tôi. Cảm ơn bạn!
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/2/103267.vip
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/2/103399.vip
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/2/103155.vip
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/2/103135.vip
    2 ngày! Có lẽ tôi ko phải bình luận.
    Đã nói, và sẽ giữ lời hứa! Topic này sẽ được giữ trên trang nhất cho đến khi nào có những người có trách nhiệm biết đến nó.
  10. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói hay quá! Hoành tráng quá! Nhưng chưa thấy giải pháp của bạn. Bạn có thể cho biết để giải quyết tình trạng này chúng ta phải làm gì và chúng tôi có thể đóng góp được việc gì trong đó không? Hay là chúng ta lại chờ những người có trách nhiệm biết đến nó để họ giải quyết .
    Không biết bạn có nhớ suốt 40 năm chúng ta đã sai lầm sống trong những lý tưởng và tuyên bố , trong những sự cấm đóan và cô lập để rồi 20 năm nay dù chưa hẳn đã mở cửa hoàn tòan mà phát triển hơn hẳn 40 năm trước đó. Hãy quên những tuyên bố và khẩu hiệu đi, hãy cho tôi thực tiễn và giải pháp . Nếu bạn chỉ ngồi tuyên bố ở đây thế này thì tôi tin là những kẻ sẵn sàng cầm dao giết người ngoài kia kô đọc đâu và nếu họ có đọc thì không hiểu những khẩu hiệu yêu tổ quốc,yêu đồng bào có ngấm được vào họ không nhỉ??? Hay là theo bạn chúng ta lại cầm tiệt những thông tin từ bên ngòai , cấm phim ,cấm sách, cấm game .... như những năm trước đây?
    Cá nhân tôi, thì cho rằng chính những cái vụ 1.8tr USD mới đáng để giải quyết, những con sâu mọt mà bạn gọi là "những người có trách nhiệm" mới đáng để loại trừ để chúng ta có một xã hội tốt đẹp hơn, dân chủ hơn , văn minh hơn. Hơn ai khác chính họ mới là những người có ảnh hưởng đến xã hội nhất.
    Nghe bạn tuyên bố chắc hẳn bạn thích cuốn "Thép đã tôi thế đấy" lắm. Chúc bạn sớm thành Pavel Việt Nam.
    Được code1114 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 24/02/2006

Chia sẻ trang này