1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà báo ơi, đến lúc nào nữa đây?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi thepaladin, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raklei

    raklei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này đoạn đầu thấy còn nghiêm túc, đoạn sau cười vỡ bụng hoá ra các nhà báo hài hước quá.
    Từ ngày em biết dùng mạng internet đến giờ, chưa đọc được tin vụ án nào của Ấn độ (cũng khoảng tỷ dân, gấp chục lần ta), chắc chuyến này mấy bác nên sang đó tham khảo họ giáo dục thanh niên kiểu gì. Mấy bác ở Mỹ cũng nên sang đó học tập.
  2. kronpas

    kronpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Quá hay , quá giỏi ! Chỉ một câu mà chửi được nhiều người ở đây quá! Ngước lên nhìn mỏi cổ quá!
    Không thèm tranh cãi nữa.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Được kronpas sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 29/05/2006
  3. ajwily

    ajwily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Khi tôi quan tâm đến vận mệnh Tổ quốc, tôi biết rằng tôi cao hơn và tốt hơn những người chỉ biết quan tâm đến túi tiền của mình. Và xin lỗi bạn, bây giờ không phải năm 1930.
    Sao bạn ko trả lời mấy thắc mắc của tôi mà cứ đứng giữa làng chửi đổng thế??? Tôi ko biết bạn có phải CHÍ PHÈO hay ko nhưng tôi chắc chắn cái box này ko phải làng Vũ Đại, nên chẳng ai nghĩ "chắc nó chừa mình ra" đâu.
    Chán chả buồn tranh luận với bạn!!!
    Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi xin gửi đến đồng chí lời chào thân ái và quyết thắng.
    Được ajwily sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 29/05/2006
    Được ajwily sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 29/05/2006
  4. tranlam99

    tranlam99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    211
    Cậu thepaladin à, tôi có hai lời khuyên đối với cậu trước khi cậu trước khi cậu đọc mẩu tin trên báo người Việt về số người Mỹ bị bắn chết trong 1 năm bằng súng (bị giết bằng các loại khác thì không tính).
    - Thứ nhất là cậu nên tìm học tiếng Anh và lên mạng tìm tin tội ác của Mỹ bằng tiếng Anh trên báo Mỹ. Cậu chỉ đọc tin báo Việt nam mà đòi phán về nước Mỹ thì đúng là cậu ngồi đáy giiếng. Cũng như cậu tìm báo Mỹ xem có mấy tội ác ở Việt nam được đăng ở đó.
    - Thứ hai là tôi yêu cầu cậu xin lỗi người đọc vì kiến thức nông cạn của mình.
    Những kẻ mang súng và nguy hiểm
    Yến Tuyết
    Hàng năm, có khoảng 30 ngàn người Mỹ bị bắn chết, trong đó có 6 ngàn phụ nữ và trẻ con. Ngoài ra, súng ống cũng gây thương tích cho khoảng 100 ngàn người khác và con số này đã làm cho những chuyên viên y khoa nghĩ đến việc xếp hạng tình trang bạo lực do súng ống gây ra vào một vấn đề thuộc lãnh vực y tế công cộng.
    Michael Barnes, chủ tịch của ?oBrady Center to Prevent Gun Violence? ở Washintong D.C. nói: ?oThật không thể chấp nhận được việc mỗi ngày chúng ta mất đi 80 người dân Hoa Kỳ vì việc bắn súng.? Thế nhưng, khi bàn đến việc giải quyết vấn đề súng ống thì dân Mỹ lại có những mâu thuẫn.
    Ða số dân Hoa Kỳ hỗ trợ quyền được mang súng và hiện nay có đến 50 triệu người Mỹ sở hữu những khẩu súng lục, súng trường (rifle) hay shotgun. Trong khi đó, cũng có rất đông những người khác, mà đa số là phụ huynh, muốn có những luật lệ khe khắt hơn trong việc bán súng, sau những thảm kịch đau lòng do bắn giết gây ra tại trường Columbine ở Colorado và một số các trường học khác trên nhiều tiểu bang. Một bài báo của ký giả Michael J. Weiss trên nguyệt san Ladies Home Journal sẽ trình bày cho chúng ta thấy bãi chiến trường của cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề kiểm soát súng ống.
    Người Việt Online

  5. Ceceilia

    Ceceilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    anh j ơi , b thep chỉ bit tiếng Mỹ và tiếng Việt thui. anh thông cảm cho b ý. ở trên cao wá bạn ý chưa kịp đọc hết các báo đâu.Cúi xuống mỏi cổ mà

    cuối cùng cũng có ng ở US giống b thepaladin lên tiếng, ko thì những ng ở Vn chúng em nói b ý toàn cho là "tầm thấp " và "vô lương tâm" và "kiến thức nông cạn"
    tiện thể nhắc nhở thep : b ở Mỹ chắc chỉ bít tiếng Mỹ, tên tớ ng Anh đọc là CECEILIA ko fải CECEILA. cảm ơn chân thành
    Được Ceceilia sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 29/05/2006
    Được Ceceilia sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 29/05/2006
  6. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tacoma Truy Tố 3 Thiếu Niên Giết 1 Người Việt Tàn Bạo
    Tacoma,WA.- Chỉ không đầy 3 tuần lễ sau khi gây án, ba học sinh: Daniel Harris, 18 tuổi; Cyril Walrond, 17; và Jarellen Marshall,16; nghi can trong vụ án nghiêm trọng cướp và sát nhân tàn nhẫn đã bị đưa ra Pierce County Superior Court, hôm Thứ Tư,10/5/2006, với một tội danh cướp cấp một và một tội danh sát nhân cấp một trong việc gây tử thương cho Ông Huỳnh Kiêm Diên, cư dân Tacoma.
    Cả ba học sinh thiếu niên kia cũng bị truy tội mỗi người một tội danh tấn công cấp một và hai tội cướp cấp một trong cuộc tấn công hai người gần Les David Pier vào khoảng một giờ trước khi Ông Diên bị đánh.
    Trở lại vụ án, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 20/4/2006, người em trai của nạn nhân mở cửa nhà ra ngoài đã phát giác ra anh của mình bị nằm bất tỉnh trước thềm cửa với những vết thương trên đầu trầm trọng. Xe cấp cứu được gọi tới chở nạn nhân vào Tacoma General Hospital. Phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Tacoma cho biết "Vết thương của nạn nhân rất trầm trọng, có thể đe dọa tính mạng." Hai ngày sau, ngày 22/4/2006, nạn nhân qua đời.
    Theo điều tra của cảnh sát và hồ sơ tòa án, Ông Diên đi làm về đến nhà vào lúc 1giờ sáng tại khu 3800 block của Sounth 16th Street.Vào trong nhà rồi Ông lại mở cửa bước ra nơi chiếc xe của Ông đậu phía trước. Đúng lúc này,ba nghi can đang lái xe trong khu vực phụ cận, nhận biết nạn nhân ở bên ngoài xe, họ liền ngừng xe, xuống bao vây. Ông Diên cố gắng đưa cả ba nghi can vào một cuộc đối thoại và rồi bỏ chạy.
    Nghi can Harris khóa Ông Diên bằng một thế vật, nhưng Ông vùng thoát và cố chạy trốn. Nhưng rồi Walrond rượt đuổi và đánh gục nạn nhân bằng bốn, năm nhát búa vào đầu. Các túi quần của nạn nhân bị lộn ngược ra, bóp, chìa khóa và tiền mặt bị lấy hết. Cảnh sát thu lượm được tại hiện trường vài món đồ như nữ trang của nghi phạm làm rơi lại.
    Vẫn theo cảnh sát, trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 rạng sáng Thứ Năm, một đôi vợ chồng trình Cảnh Sát sau khi chấm dứt cuộc đi dạo thơ mộng tại khu Les davis Pier dọc theo Ruston Way, họ trở lại xe thì bị ba người đàn ông tấn công. Các công tố viên ghi nhận Walrond đánh người đàn ông bằng búa, sau đó Harris lục soát trong xe của họ lấy đi nhiều compact discs, một cell phone, một cái bóp và một nón ngụy trang. Trong khi đó, Marshall đứng làm nhiệm vụ giám thị. Sau đó, các nghi can chuồn đi. Người đàn ông nạn nhân được đưa vô bệnh viện điều trị và được cho xuất viện vì những vết thương không nặng. Ngay sau các vụ tấn công cướp của và sát nhân xảy ra, cảnh sát đã theo dấu ba nghi can thanh niên da màu, ngụy trang mặt với túi và khăn trùm đầu, đi trên một chiếc xe màu đỏ sẫm hoặc màu đà, loại xe bốn cửa có lẽ hiệu Pontiac hoăc Chevrolet đời thập niên 1980 hay đầu thập niên 1990.
    Phát ngôn viên cảnh sát Mark Fulghum nói: "Trong cả hai vụ tấn công, đặc biệt vụ thứ hai khá tàn bạo."
    Sau này, trong hồ sơ buộc tội, các thám tử tìm thấy chiếc nón ngụy trang của nạn nhân được treo trên tường nhà Harris như là "vật kỷ niệm -like a souvenir", và các thám tử cũng tìm thấy tờ báo có loan tin tội ác này trong phòng ngủ củaWalrond.
    Nạn nhân, tên Huỳnh Kiêm Diên, 55 tuổi, theo lời người em trai là Ông Huỳnh Kim Nhàn là con trai trưởng của cố Trung Tá Huỳnh Kim Côn, cựu Quận Trưởng Đồng Xoài. Là anh lớn trong gia đình có năm trai và một gái. Ông Diên đã tốt nghiệp Cao Học Vật Lý Nguyên Tử và là Giảng Sư Đại Học Khoa Học Viện Đại Học Sàigòn. Vượt biên đến Mỹ năm 1986. Vì không được trợ cấp tài chánh để theo học tiếp vào thời gian đó, Ông Diên đã phải bỏ việc học để đi làm cho đến ngày bị thọ nạn. Riêng thân phụ và thân mẫu, đến Mỹ theo diện H. 26 vào năm 1994, cả hai Ông Bà đều đã qua đời trong các năm 1996 và 1998 tại thành phố Tacoma. Hiện nay, năm anh chị em của Ông Diên đều đã định cư ở Mỹ, chỉ còn lại một người ở lại Việt Nam. Đặc biệt, một người em trai của Ông cùng vợ và một người con vừa được gia đình bảo lãnh theo diện di dân đến sống cùng nhà với Ông Diên chỉ khoảng hai tháng nay đã phải chứng kiến và chịu đựng niềm đau tủi khi người anh bỗng nhiên bị sát hại oan ức. Vẫn theo Ông Nhàn, Ông Diên cho đến nay vẫn chưa lập gia đình, là một người Anh trong gia đình có cuộc sống mẫu mực, ngoài việc đi làm hàng ngày, Ông Diên thương khi đi chùa.
    Tang lễ Ông Diên diễn ra vào Thứ Năm, 27/4/2006 tại nhà hỏa táng Mountain View Funeral Home, Lakewood, trong vòng anh chị em gia đình đơn chiếc. Một điều dư luận đồng hương ghi nhận là trong vụ án thương tâm này, các đài truyền hình và báo chí địa phương đều có loan tải tin tức nhưng gia đình nạn nhân chưa nhận được sự chia xẻ và an ủi nào về tinh thần của các tổ chức cộng đồng và hội đoàn Việt Nam (tính tới hôm Thứ Ba).
    Ông Ngô Hoàng và Ông Lê Lăng, cùng đến Mỹ theo diện H. O. bày tỏ niềm ưu tư về sự thiếu đoàn kết và sức mạnh cộng đồng. Cả hai Ông đều đặt dấu hỏi:" Trong vụ Ông Huỳnh Kiêm Diên bị sát hại một cách tàn nhẫn như vậy, sao không thấy cộng đồng lên tiếng?" Và còn các tổ chức, hội đoàn ái hữu, tương trợ nữa?
    Muốn biết sự đơn chiếc của gia đình nạn nhân như thế nào trong thảm nạn, theo báo chí Mỹ tại địa phương tường thuật trong phiên tòa vừa qua: "Một nhóm nhỏ thân quyến Ông Huỳnh ngồi kiên nhẫn lắng nghe bản cáo trạng trong phiên tòa hôm Thứ Tư. Họ từ chối không đưa ra lời bình luận nào sau phiên tòa.
    Trong khi đó, hơn 100 bạn bè và thân nhân của ba nghi can Harris, Walrond và Marshall gồm cả các học sinh cùng trường đã kéo đến chật cứng trong phòng xử án nhỏ và hành lang.
    Rất nhiều tiếng nức nở bật ra khi cả ba nghi can được dẫn đến cùng một lần trước mặt Thẩm phán Thomas Felnagle.
    Cả ba nghi can trẻ đều nói họ vô tội. Thẩm phán Thomas Felnagle ra lệnh giữ cả ba thay vì đóng tiền thế chân 1 triệu đồng. Tất cả ba nghi can sẽ phải ra tòa trở lại vào ngày 25/5 tới đây.
    ""Luật sư bào chữa cho các nghi can nói rằng các nghi can phạm tội vì họ cần tiền," các công tố viên viết trong bản buộc tội như vậy.
    Theo tài liệu của học khu Tacoma School District, Walrond và Harris là hai học sinh các lớp cuối của bậc trung học cấp hai, đã được cấp học bổng từ Washington State Achieves Program. Và theo Washington State Foundation, các phần thưởng này được trao cho "các học sinh tài năng, lợi tức thấp, vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn và được khuyến khích theo học bậc đại học, "Chương trình bao gồm sự cố vấn cho học sinh trong khi các em theo học để hoàn tất học trình trung học, sau đó các em vào đại học."
    Cả ba nghi can đều rất trẻ, đang theo học tại Mount Tahoma School, một trường Trung Học nổi tiếng có nhiều học sinh giỏi. Họ cũng là các cầu thủ chơi football và là thành viên của toán điền kinh của trường. Chỉ tính riêng trong năm 2003, cả tiểu bang Washington có 563 học sinh được học bổng Achievers thì có 56 em là học sinh của trường Tahoma rồi.
    10 ngày sau cuộc tấn công Ông Diên, Walrond làm việc trong một nhóm học sinh được tuyển chọn cao nhất tại Tacoma trên tỷ số điểm tiêu chuẩn của một nhóm thiểu số học sinh. Walrond nói với các bạn học tại University of Puget Sound rằng Walrond dự định theo học y khoa trước và tâm lý học tại University of Wahington vào mùa thu này.
    Giờ đây, qua hai vụ tấn công, cướp của và giết người thương tâm, một người đàn ông bị thương, một người đàn ông khác là Ông Huỳnh Kiêm Diên bị thiệt mạng, để lại bao thương tiếc cho thân nhân , còn lại là các nghi can còn rất trẻ sẽ phải chịu phán xử của pháp luật.
    Bùi Huy Phúc Yên, tổng hợp từ The News Tribune, April 21 và May 11, 2006.

    ----------------------------------------------------
    Lời bàn : các bạn thấy chưa, lo đến ví tiền, thì dễ phạm tội lắm, rất cần phải hoan nghênh những người như bạn thepaladin của chúng ta.
    Được au999 sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 30/05/2006
  7. ajwily

    ajwily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra ở Mỹ cũng ko văn minh lắm nhỉ.
    Được ajwily sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 30/05/2006
  8. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà, lâu lắm mới thấy box Báo chí nhà mình có 1 cái topic mà lắm ý kiến cãi cọ thế, làm mình lại nhớ tới cái thời box mới thành lập có bác theherattre vào cãi tay đôi với bác Vladimir, Kat với mấy bác nữa, (có cả bác cơm nguội rang trứng thì phải), mình cũng hôi của được vài bài.
    Tiếc là giờ mò mãi ko thấy bài đấy đâu, hồi đấy mình cũng bỏ ra lắm thời gian viết lách phản bác, lập luận đâu ra đấy lắm.
    Nhìn chung là thấy bác thep này cũng kokhác bác theherattre ngày xưa là mấy, dù vấn đề cãi cọ có khác nhau, là các bác đều liên tiếp chửi bới (hơi nặng lời nhỉ, chê bai lên án vậy) tình hình trong nước và so sánh tình hình trong nước với tình hình bên Huê Kỳ và sau đó ít nhiều ca ngợi là bên Huê Kỳ nó tốt hơn bên ta (dù vô tình hay cố ý).
    Tớ thì công nhận bên Huê Kỳ tốt hơnbên ta thật, nó là cường quốc số 1 thế giới, ta đứng thứ bao nhiêu ấy trong danh sách nước đang phát triển, so thế thì so làm gì.
    Bạn thep yêu mến ơi, tớ rất khâm phục một người đi nước ngoài mà tấm lòng vẫn hướng về tổ quốc như bạn, điều này là quý hiếm lắm. Tớ mong được trò chuyện riêng với bạn 1 lần.
    Tớ cũng có nhiều sự đau lòng với tình trạng đạo đức suy đồi của thanh niên Việt Nam hiện nay, nhưng tớ cảm thấy mục tiêu của bạn khi thành lập topic này là hơi viển vông. Bạn ơi mấy cái bài mang tính xã luận bình luận mà bạn mong muốn chúng tớ viết là ko thể viết được. Nguyên nhân là vì tớ ko làm ở báo Nhân dân, Quân đội nhândân, Hà Nội mới, v.v.. ko phải là cây bút lão thành cách mạng để xỉa tăm vào chuyên mục xã luận to tướng kia. Tớ chỉ viết những bài nhỏ nhắn xinh xắn về những vấn đề đời thường như vinaphone ra dải số mới, thêm 1 ca cấp cứu vì tiêm vắc-xin... Nói chung ai làm việc nấy, sức tớ tầm tớ ko giúp bạn đuợc. Nếu muốn tớ sẽ ngỏ lời qua với bác phụ trách mục xã luận để bác ý lưu tâm làm 1 bài hoành tráng như bạn hằng mong ước. Tớ chỉ giúp bạn được từng ấy thôi.
    (tiện thể nếu bạn đã có cái dàn bài thì cung cấp luôn, vì mục đấy là đảm bảo "tính định hướng" của báo chí lắm, bạn đã có định hướng rồi thì bạn nói luôn nhé)
    À quên, xin vui vẻ báo tin cho các bạn đang trong tinh thần hiếu chiến ở đây là một cuộc tranh luận kèm tính mỉa mai sâu sắc ntnày nhiều khi rất có lợi. Ví dự như tớ đây, bây giờ có một tình bạn khá hữu hảo với bác theherattre mặc dù quan điểm khác nhau. Thế nên cứ tiếp tục vô tư đi các bạn.
    Được japonica sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 30/05/2006
  9. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Báo chí nên phản ánh hiện thực xã hội. Xã hội "đen" thì báo chí (hay nói chính xác hơn là những gì báo chí phản ánh) cũng phải "đen". Ngược lại, xã hội "trắng" thì báo chí "trắng". Đó mới là báo chí đích thực. Báo chí không sinh ra để tô hồng cuộc sống, càng không phải sinh ra để bôi nhọ lên cuộc sống.
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Cái này mới làm huỷ hoại xã hội: tham nhũng, lừa bịp, ức hiếp nhân dân:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này