1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà báo ơi, đến lúc nào nữa đây?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi thepaladin, 09/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã " giúp" chúng tôi và xã hội quá nhiều bằng việc đọc tin tức và câp nhật "hộ" chúng tôi - những người có lẽ xem và đọc tin tức của Việt Nam còn nhiều hơn bạn.
    Cảm ơn bạn đã " mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn" cho chúng tôi khi bạn vẫn đang bay nhảy ở bên Mẽo, hàng ngày ăn McDonald, uống Coke và thỉnh thoảng bỏ chút thời gian rỗi rãi ngồi up mấy cái đường link cảnh báo hộ chúng tôi.
    Còn cảm ơn hơn nữa vì bạn đã "lo" , đã "đau" cho tình trạng đạo đức đang xuống cấp của lớp thanh niên chúng tôi hôm nay.
    Xin cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn hạnh phúc ở Mẽo , còn chúng tôi ở đây sẽ giúp bạn tham gia các công tác xã hội để đất nước bớt tha hoá đi. Đừng lo lắng gì cả, chúng tôi sẽ giúp bạn, sẽ làm hộ bạn hết. Bạn chỉ cần ngồi bên đó và up link hộ chúng tôi thôi.
    P/S : Nếu đã có lời nào xúc phạm trước đây cho tôi xin lỗi nhé! Hy vọng những câu nói ở trên không làm bạn phật lòng.
    Tôi cho rằng tuổi đời của bạn không bằng tôi, nhưng những "suy nghĩ sâu sắc" và "phương hướng hành động độc đáo" của bạn thật đáng để chúng tôi học tập.
  2. grassandtrees

    grassandtrees Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ban Code gi oi, co chuyen gi xau neu nguoi ta o My ? co chuyện gì là xấu khi người ta có những suy nghĩ sâu sắc về vận mệnh đất nước ? tôi bất ngờ và buồn khi đọc những dòng bạn viết. Liệu có quá hẹp hòi không ? mỗi người một việc, một số phận, một hướng đi riêng. Việc bạn ******** nguyện chắc chắn là rất tốt, nhưng cũng không thể khiến bạn cao hơn người khác.
    Hy vọng bạn đọc và quan sát nhiều hơn trước khi kết luận về người khác như vậy. Càng mong bạn đừng viết với một cái "tâm" như vậy trên báo, nếu bạn là nhà báo.
    Chúc vui
  3. diep_vi_hb

    diep_vi_hb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tò mò với những gì bạn Code... đã làm được hiện tại.
    Tôi cũng tò mò với những gì bạn Thep... đang làm ở Mẽo, và dự định của bạn? Bạn có định về nước không? Có định thực hiện một cái gì đó thiết thực cho đất nước không?
    Thực ra không về nước sau khi học xong (hoặc làm gì đó) cũng không có vấn đề gì cả- Biết đâu đó là tiền đề cho một giải thưởng "Vinh danh nước Việt"?
    Dù sao thì bạn Thep... vẫn còn hơn nhiều người đã mắc căn bệnh lãnh đạm với hiện thực cuộc sống. Có thể bạn đang nói: Tôi đang hoạt động nè! Tôi đang hành động thiết thực nè... nhưng có những điều nhỏ xảy ra xung quanh cuộc sống của bạn thì bạn dửng dưng.
    Có những điều nhỏ sẽ trở thành những mầm mống cho sự băng hoại đạo đức.
    Tôi đã thấy những kẻ cướp tiền trơ tráo, và người đường trơ mắt ra nhìn, tôi đã thấy những xe ôm lạnh lùng nhìn một bà bầu ngã trên đường mà không hề giúp đỡ...
    Dù sao qua ý kiến của Thép cũng thấy người đọc của chúng ta muốn đọc gì, và Thép cũng thấy đó thôi: không phải bạn đang link những bài viết của những người viết báo ở Việt Nam đó sao?
    Hi vọng là báo chí Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn trong mảng này để góp phần vực dậy những giá trị sống đang bị coi thường, để những người đọc như Thep... thỏa mãn..,
  4. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0

    Tôi không có ác cảm gì với những người ở bên Mỹ, tôi cũng chẳng có ác cảm gì với những người ở nước ngòai, thậm chí ngược lại tôi rất trân trọng họ nhất là những người có tâm với Tổ Quốc. Tôi cũng chưa bao giờ tự hào về những gì tôi đã là cho đất nước, cho xã hội và tôi cũng tự biết rằng mình cũng chỉ là một phần tử nhỏ bé mà thôi. Những gì tôi làm nếu đem đi cân đong, đo đếm hay để vào một bảng xếp hạng nào đấy chắc mọi người đọc 3 ngày cũng chưa đến lượt tôi vậy sao tôi có thể cao hơn người khác được. Tôi biết vậy, và tôi chưa bao giờ lôi ra để kể công hay tự hào, không hiểu tại sao bạn hai bạn ở trên có thể lôi nó ra để chỉ trích tôi nhỉ???
    Câu nói của tôi sử dụng đại từ "chúng tôi" hòan tòan chỉ mang để thay thế cho những người đang ở Việt Nam chứ không mang hàm nghĩa cá nhân hay cá thể. Sở dĩ tôi nói vậy bởi vì tôi muốn nói đến việc những con người ở đây đang làm chắc chắn là có hiệu quả và thiết thực hơn công việc của bạn thép. Thế nhưng con người đó, họ đâu có kiêu ngạo và đao to búa lớn như bạn Thép. Hãy làm ơn chú ý vào những dòng bạn Thép nói mà tôi đã highlight. Nào là "công sức", nào là " làm cho cuộc sống các bạn tốt đẹp hơn" , nào là " giúp đỡ các bạn" . Vậy sử dụng những từ ngao mạn như vậy thì có đáng để các bạn phải nghi ngờ Thép đã làm đựoc việc gì không?
    Cứ khỏang vài ngày Thép lại vào mục " Xã hội" của Dân Trí để copy& paste vài đường link. Liệu việc như vậy đã xứng với những từ trên chưa? Như vậy được tính là " bỏ công sức" hay " giúp cuộc sống của các bạn tốt đẹp hơn" à???
    Như tôi đã nói, tôi rất trân trọng những người con Việt Nam xa xứ có Tâm với Tổ Quốc, bởi vì chíng họ sẽ cũng là một nguồn lực đáng kể để Việt Nam phát triển, Nhưng xin thưa là tôi lại bị dị ứng với những gì là đao to búa lớn, là ngạo mạn. Tôi không thích nghe nói, tôi thích thấy hành động hơn. Nếu bạn grass_ cho rằng việc ngồi đây post vài cái link sẽ có hiệu quả thiết thực, là "suy nghĩ sâu sắc cho vận mệnh đất nước" là tốn cả "công sức" và tâm huyết thì tôi cũng đành nhận mình không có " tâm" vậy.
    P/S: Ở mấy bài trước Thép có post một cái link với hàm ý so sánh mình với sự dũng cảm , nói thẳng nói thật của ông Kim Ngọc. Tôi miễn bình luận về hành động này. Nhưngvề nói thẳng, nói thật thì tôi phục một du học sinh Việt Nam ở Pháp đã gửi thư cho BBC phê phán việc giáo dục chính trị ở VIệt Nam hơn cái việc giấu tên gửi link đã đăng trong nước lên đây như thế này.
  5. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ko muốn nói thêm nữa. Thái độ của anh code với tôi, cách anh ấy nhìn tôi thế nào, nhiều người ở đây nhận ra. Không phải chỉ mình tôi thấy tôi bị coi thường.
    Có thể cách hành văn của tôi làm anh ko vừa lòng, nên anh cho anh quyền coi thường tôi?
    Anh cho rằng lá thư của cậu học sinh du học Pháp kia là lá thư duy nhất gửi bộ trưởng bộ GD?
    Anh cho rằng việc tôi hàng ngày ăn MacDonald, uống Coke, thì tôi ko có quyền được đau nỗi đau của dân tộc tôi?
    Những người sống xa quê hương thì ko có quyền lo cho Tổ quốc của họ sao?
    Tất cả những gì tôi muốn là sự chú ý của các cơ quan truyền thông đến vấn nạn này, điều đó có gì sai? Anh cứ một mực cho rằng tôi chưa làm được điều gì cho Tổ quốc, vậy sao anh cản trở ko cho tôi được "làm một điều gì đó"?
    Tại sao?
    Việc anh lên tiếng buộc tội tôi nặc danh, xin cho tôi được nhắc lại một lần nữa, tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ nhà tôi có đủ trong hồ sơ của PA 25. Tôi không nặc danh! Và tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về những hành động của mình.
    Anh ko có cùng quan điểm với tôi, anh ko muốn nghe những lời "hô hào", anh ko thấu nỗi đau mà tôi chịu đựng... xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi muốn được đi con đường mà tôi chọn.
    Bạn à, đúng là có rất nhiều bài báo về những sự kiện này, nhưng chưa có một bài báo tổng hợp phân tích về nguyên nhân và cách giải quyết! Mới chỉ là đưa tin mà chưa có sự nhìn nhận đánh giá đúng đắn về tầm quan trọng của vấn đề. Đó mới là điều mà tôi, cũng như tất cả các bạn, mong muốn. Chúng ta cần một sự đóng góp tích cực hơn thế nữa từ các cơ quan báo chí.
    Tôi tin, một ngày nào đó, ý kiến của tôi sẽ được lắng nghe. Một ngày nào đó, Tổ quốc tôi sẽ có quyền ngẩng cao đầu tự hào về giới trẻ Việt Nam. Tôi tin là như vậy!
    Cảm ơn các bạn luonnoiloiyeu và grassandtree đã giúp đỡ và động viên tôi.
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/3/107958.vip
    Được thepaladin sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 24/03/2006
  6. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi nói chuyện với bố tôi. Cụ cũng có tuổi rồi, một đời gạt nước mắt vì chỉ nhìn thấy mà không thể làm gì thay đổi được. Bao lý tưởng ngày cụ ra trường, bao cố gắng ko thành để giờ nó hành hạ tấm thân già nào có lành lặn của cụ...
    Bo thay 1 van de cot loi nhat hien nay la nguoi lanh dao khong biet xau ho
    Khong biet xau ho voi minh
    Khong biet xau ho voi dan
    Khi chang lam duoc cai gi dua dat nuoc kha len dung voi kha nang cua dat nuoc, con nguoi VN
    Nguoi dan thuong cung mat dan nhan cach lam nguoi
    Bo cu phai gat cac tin tuc tham nhung, xa hoi den ra khoi dau
    de do phai hanh ha tu tuong

    Thương cụ rồi cũng chỉ biết hứa là giới trẻ chúng con quyết không để các bậc cha chú phải thất vọng.
    Tôi chép lại lời của một người cha gửi đến con, không phải là dưới góc nhìn của cá nhân, mà là lời nhắn gửi của một thế hệ trước đến thanh niên chúng ta. Mong chúng ta cùng suy nghĩ và giúp đỡ nhau xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn! Đoàn kết và thấu hiểu, không phải là chia rẽ và đố kị.
    Nếu các bạn hiểu, tôi muốn mọi sự tranh cãi dừng ở đây.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Chúc cho Tổ quốc Việt Nam ngày một tươi đẹp!
  7. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Không còn khó để tìm ra những chuyện thế này nữa! Xin không bình luận thêm.
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/3/108704.vip
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/3/108643.vip
    Nhắn grassandtrees, có thể hệ thống tin nhắn của diễn đàn có vấn đề, xin liên lạc với mình qua địa chỉ email marcmanowar@gmail.com. Cảm ơn bạn!
    Được thepaladin sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 29/03/2006
  8. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/4/109388.vip
    Dù lạc quan đến đâu, khi đọc những điều thế này, chúng ta có nghi ngờ về một tương lai tươi sáng của Tổ quốc Việt Nam?
    Một xã hội tha hoá về đạo đức thì tự hào được với ai điều gì?
    Các bạn phóng viên, sinh viên báo chí, các bạn có thể giúp được chăng? Chẳng lẽ nào các bạn nhẫn tâm nhìn một chủ đề như thế này kéo dài đến 100 trang, với hàng ngàn vụ đâm chém, giết chóc... rồi mới suy nghĩ về nó sao?
    Về phần tôi, tôi sẽ cố đến lúc nào tôi còn có thể, để duy trì topic này. Đến lúc nào những bài báo viết về sự sa sút nhân cách của thanh niên Việt Nam tràn ngập các mặt báo, hi vọng lúc đó sẽ là lúc tôi xin cho nó đi vào dĩ vãng như một quá khứ buồn... Hi vọng! Bởi đến lúc này, tôi đang cảm thấy sức chịu đựng của mình sắp hết...
    Vietnamese Fascist
    Freedom Fighter​
    Được thepaladin sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 01/04/2006
  9. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Vì một cái topic thế này, mà tôi bị bao nhiêu người ghét?
    Tôi đã làm gì?
    Các bạn xem lại bản thân mình đi!
    Đố kị!
    Dẫu là không muốn, nhưng đôi lúc vẫn khó tránh khỏi tự hỏi mình: tương lai của đất nước này sẽ đi về đâu?
    Buồn!
    Cái cảm giác mình là người duy nhất đánh thắng một kẻ đem chiến tranh đến tất cả những ngõ ngách trên thế giới, giờ nó trôi tuột đến những xó xỉnh nào rồi chứ còn gì ở đây!
    Bất lực!
    Cay đắng!
  10. NguoiTa_

    NguoiTa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gớm các pác cứ ngồi đấy mà om xòm làm giè . Em nói thật , các pác cứ thay nhau bảo hành động . Thiết nghĩ thay vì bỏ ra 5'' để "đấu tranh" cho bản thân , cho lý tưởng riêng của các pác và có hơi hướm của quê hương , Tổ quốc - thì các pác làm được khối chuyện đấy .
    Cái kiểu đất nước ghi nhớ tên anh vì anh đã có tâm với đất nước tuy chưa làm được gì thấy xa vời lắm . Ở đây ko nói đến chuyện làm gì và làm được gì chưa nhưng riêng cái việc chỉ vì thế mà loạn cào cào cũng thật chả ra làm sao . Còn cái vụ chúng nó chém nhau 1nhát hay 10 nhát thì cũng biết fải làm j` . Báo chí sinh ra để đưa tin , có nhiều kiểu khác nhau , đừng ngồi đó mà trách móc ai . Nhạt !
    Thôi thế nhé ...

Chia sẻ trang này