1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà báo ơi, đến lúc nào nữa đây?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi thepaladin, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề chính của topic này có nhiều ý và được chia đều trong 4 trang đầu. Nếu bạn thực sự quan tâm đến vấn đề này, xin bạn hãy bỏ chút thời gian tìm hiểu lại để có cái nhìn rõ hơn, không nên xem qua vài dòng rồi nói như thế này.
    Cảm ơn bạn nhiều!
  2. NguoiTa_

    NguoiTa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nói với pác là em xem rồi thì em mới viết như thế . Nhưng thật sự nghĩ có lẽ pác phật ý với những lời đó . Cũng không sao . Chính ra cũng ko định reply nữa , mất công lại lôi thôi . Em thì rõ trẻ con rồi , chả bao h có được những tư tưởng xa xôi như pác đâu . Đời em chỉ biết sống vì mình thì tốt , vì người khác được nữa thì ... ôi trời , quý hoá quá . Tuy nhiên theo em nghĩ bàn tán một hồi rồi cũng đâu vào đấy , đa số các topic mở ra để luận mà . Nhưng , pác này , pác muốn cái j` , muốn 1 ngày nào đó các ông ở trên cao tít kia ngó xuống - đọc - gật gù cái lý tưởng của pác chắc . Ờ , biết đâu , nhưng cái thiết thực nhất bây h em nghĩ là pác nên ở đó cố gắng đừng có cầm dao đâm 1 nhát vào trái tim người bạn nào đó ấy . Như thế có giá trị hơn là suy ngẫm rồi nhận xét về thế hệ thanh niên hay xã hội nước em .
    Tốn 5'' để reply 2 bài , sẽ ko tốn thêm thời gian vào cái mớ này nữa . Chỉ muốn mọi người hiểu là ai sinh ra và lớn lên trên đất nước mình đều có những hy vọng về nơi ấy , về con người nơi ấy nhưng đừng có lúc nào cũng bo bo những lý thuyết khó thực hiện .
    Viết thế , nếu có ẩn chứa cái j` đó ko hay thì mod cứ việc xoá bài . Thân !
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Hình như đồng chí này chỉ biết đọc mỗi dantri thôi thì phải
  4. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nữ 17 tuổi bị hiếp dâm tập thể vì... "chat"!
    TP - Chỉ quen biết sơ qua "chát", cô gái 17 tuổi bị 3 thanh niên rủ tới nhà nghỉ, cưỡng bức. Sau khi vụ việc xảy ra, N. đã đến cơ quan công an khai báo, một trong 3 đối tượng cũng tự thú.
    Sáng 1/4, Lê Thị Diễm N (sinh 1989, ở Bạch Mai, Hà Nội) đến Công an quận Hai Bà Trưng trình báo:
    Chiều 29/3, sau khi làm quen qua "chát" trên mạng với một số thanh niên trẻ, N. đã bị những thanh niên này rủ đến nhà nghỉ Thảo Nguyên (số 23/19, phố Kim Đồng, Giáp Bát) gặp gỡ giao lưu. Tại đây, chúng đã bất ngờ dùng vũ lực, thay nhau cưỡng hiếp N trong nhiều giờ?
    Trong số đối tượng này, N có quen biết sơ tên Bùi Hữu Tâm (sinh 1983, ở Thanh Liệt, Thanh Trì) nên đã dọa sẽ trình báo công an. Sau hơn 3 ngày, N quyết định tố cáo vụ việc.
    Tên Tâm biết chuyện N đi tố cáo nên ngay trong sáng 1/4, đối tượng này đã chủ động đến Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú. Hắn khai ra hai tên còn lại là Hà và Thành.
    Hai đối tượng này hiện đã bỏ trốn. CQĐT đã khởi tố vụ án và truy bắt những tên còn lại.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Các bác nhà báo cứ viết thế này hoá ra xã hội mình nó tăm tối thế ư. Làm gì có đứa con gái nhà lành nào vừa mới chát với bạn mới quen xong đã đồng ý đến nhà nghỉ để giao lưu, chả biết là giao lưu cái gì. Thực ra toàn là mèo mả gà đồng cả, nhưng các bác nhà báo viết cứ như là con gái nhà lành bị bọn nó lừa gạt không bằng ý.
  5. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, mình nghe các bạn tranh luận rất quyết liệt, rất hồi hộp. Mình như được xem một bộ phim hay , mà có đoạn gay cấn quá, mình phải quay mặt đi, không dám nhìn.
    Tuy nhiên xem chừng tên phim này chưa ăn khớp với nội dung phim lắm.
    Phải nói bạn thép aladin có ý rất tốt, rất tinh thần xây dựng. Đọc chủ đề của bạn tôi lại nhớ đến hồi tôi học cấp 3 , hồi đó Mỹ đánh Iraq hồi Bush cha còn làm tổng thống, một hôm, tôi đến trường thấy khắp nơi dán lời kêu gọi đả đảo chiến tranh, kêu gọi biểu tình phản chiến. Lời kêu gọi rất ?ohoành tráng?, rồi người viết còn trích dẫn những bằng chứng ?otội ác? của lính Mỹ đọc xong thì tôi chỉ muốn gặp tổng thống Mỹ để thuyết giáo cho ông ta một bài hay là làm một hành động gì đó đại loại như ?o rút dao chém xuống nước?. Nhưng rồi sự việc đó cũng chỉ rộ một thời gian ngắn vì tự thân nó đã chôn vùi nó.
    Rồi đến năm 2003 Mỹ lại đánh Iraq, tôi chợt nhớ lại kỉ niệm xưa và mỉm cười chờ đợi xem phán đoán của mình có đúng không...
    Rồi mọi việc lại đâu vào đấy. Tôi nghĩ lại thấy may mắn vì hồi đó mình không lao ra đường mà làm điều gì dại dột. Các cụ nói rất đúng Danh có chính thì Ngôn mới thuận.
    Hồi đó, tôi nói thì ai nghe nhỉ, họa chăng có thằng đàn em hàng xóm coi tôi là thần tượng vì ?o anh ấy cái gì cũng biết?.
    Tôi có anh bạn học cao học tại Pháp, hắn bảo ?o Sinh viên ở đây học kinh lắm, chúng cập nhật và xử lý thông tin trong một ngày bằng mình làm trong ba ngày.tuy nhiên bọn nó cái gì liên quan đến con đường của nó, nó mới quan tâm, chẳng qua dự luật mới về lao động sát sườn quá thì chúng mới biểu tình?.
    Tôi đánh giá cao tinh thần của bạn, tuy rằng khi đọc bài của bạn có những lúc tôi phải nhịn cười vì nghĩ đến những kỉ niệm xưa. Nhưng phàm cái gì đúng thì phải khách quan công nhận . Tôi nghĩ những người phản đối bạn thật ra họ cũng có cái tâm và tinh thần như bạn thôi, nhưng khác bạn là ở chỗ họ ưa phim hành động hơn là phim TLXH
    Vote cho bạn 4* về diễn suất + 1* về kịch bản. tổng cộng 5*. Xin lỗi nhé mình mắc bệnh nghề nghiệp. Chúc bạn khỏe, và chủ đề này được nhân rộng.
  6. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đây là một tờ báo cập nhật thường xuyên, lối trình bày mạch lạc... phù hợp với mục đích của tôi. Như bạn gì nói, quan trọng là mục đích của mình, tôi xin ko bàn đến những chuyện ngày trước của tintucvietnam.
    Đây là một chủ đề nghiêm túc, mong bạn hãy tìm một chốn khác để đùa cợt!
    Bạn Nguoi_Ta, tôi ko viết bài này với mục đích một ngày nào đó sẽ có một "ông lớn" như cách bạn nói nhìn vào. Tôi chỉ có một mong muốn là các cơ quan truyền thông báo chí quan tâm hơn đến đề tài này - lúc đó thì tự nó sẽ là một vấn đề mà người có trách nhiệm phải để mắt đến mà thôi.
    Tôi nói bạn nên xem lại vì tôi nghĩ bạn chưa hiểu ý này của tôi.
    Về phần mình, cảm ơn bạn, tôi biết mình là người có đạo đức!
    http://www7.dantri.com.vn/Sukien/2006/4/109949.vip
    Tôi thực sự đang hành hạ tư tưởng của chính bản thân khi tiếp tục topic này, với những vụ án ngày một nhiều và ngày một dã man. Có lẽ từ nay tôi sẽ chỉ cập nhật tin mà thôi, ko bàn luận gì thêm nữa. Các bạn vào sau mong hãy thông cảm nếu tôi ko reply nhận xét của các bạn. Những gì tôi muốn nói thì cũng đã nói hết, ý kiến và cách giải quyết đều đã được trình bày rất cụ thể và rõ ràng. Mong các bạn hãy xem xét kĩ topic trước khi chất vấn tôi - một việc từ giờ phút này sẽ ko còn ý nghĩa.
    Thực sự xin lỗi!
    Mong một ngày....
  7. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Một số vấn đề cuối!
    "họ cho rằng anh đang quá đề cao việc đó" - nếu điều này là đúng, tôi xin khẳng định bạn nhầm.
    "cho rằng anh chỉ là kẻ biết nói, ko biết làm" - nếu những bài báo tôi viết được đăng, có lẽ tôi ko bao giờ dám làm phiền các bạn.
    Một lần nữa tôi xin nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
    Cảm ơn rất nhiều!
  8. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    http://www7.dantri.com.vn/Sukien/2006/4/110273.vip
    Các bạn lưu ý, những link mà tôi đưa lên là những vụ án mạng, mà hung thủ là những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ - những người được coi là tương lai của đất nước.
    Còn bao vụ án mạng khác do những thành phần khác của xã hội ko hề được nhắc đến, cũng như nhiều vụ chưa thành án mạng nhưng tính chất bạo ngược vô nhân tính lên đến mức cực điểm.
    Như ví dụ của ngày hôm nay.
    http://www7.dantri.com.vn/Sukien/2006/4/110200.vip
    http://www7.dantri.com.vn/Sukien/2006/4/110137.vip
    Một điều rất cần lưu ý là ranh giới sống - chết trong những vụ án này là rất mong manh.
    Bản chất của một kẻ đã dám cầm dao đi đâm chém người khác là sẵn sàng giết người bất kì lúc nào!
  9. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ ý tưởng của thepaladin hay đấy chứ. Có điều là nó cũng không có hiệu quả cao lắm đối với việc giải quyết triệt để ván đề mà bạn đang bức xúc. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự tâm đắc với cách làm này, hoặc bạn chưa thể làm được gì hơn thì bạn cứ tiếp tục thôi. Mình ủng hộ bạn. Hy vọng một ngày nào đó sẽ có những người có thẩm quyền hoặc ít ra có một nhà báo nào đó quan tâm tới vấn đề này và viết một loạt bài về nó. Có lẽ lúc ấy chủ đề này sẽ thu hút được công luận nhiều hơn, và sẽ có những động thái tích cực từ phía những người có thẩm quyền hơn.
    Và mình có một góp ý nho nhỏ, là khi post mỗi link lên, bạn nên bình luận luôn về vấn đề đó, ví dụ quan điểm của bạn về câu chuyện đó. Vì thông thường những bài báo đó là những bài đăng theo phong cách tin nhiều hơn, nên khi mọi người vào đây đọc sẽ không biết bạn post lên với mục đích gì: phản đối những hành động suy đồi đạo đức đó hay chỉ đơn giản là thu thập, sưu tầm những bài báo có cùng chủ đề. Nếu được, bạn có thể post thêm những bài viết về những gương vượt khó vươn lên của thế hệ trẻ. Để người đọc topic này có sự so sánh, và biết đâu, sẽ "sống hiền" hơn nhờ triết lý sống rút ra từ sự so sánh đó.
    Và sẽ tốt hơn nữa nếu bạn tranh thủ viết một loạt những bài về quan điểm sống, giá trị sống của bạn, cũng như những điều bạn nghĩ về lối sống của giới trẻ hiện nay. Cũng gần như là một loạt bài về định hướng phong cách sống cho giới trẻ(nhưng đừng đặt tên to tát thế. Mọi người không thích bị can thiệp thô bạo đâu. Chỉ nên làm theo kiểu nước chảy đá mòn thôi. Mạnh tay quá sẽ phản tác dụng đó)
    Chúc bạn thành công.
  10. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    từ hôm mời anh thép uông rượu cái mà được anh cảm ơn 2 lần với lại bị anh chửi cho là thằng vô lương tâm thì cơm nguội rang trứng sợ quá chạy mất dép.em nói thật nhé,bình thường mà có thằng nào ngoài đời nói em vô lương tâm là em đánh bỏ....nhà nó ngay.hì hì,nhưng thôi,chắc tại lúc đó anh cũng nóng,coi như anh nợ em 1 lời xin lỗi đây nhé.
    anh à,về mấy cái lối sống của giới trẻ bây giờ,về sự giáo dục thức tỉnh của báo chí,em xin ko trao đổi với anh.vì những cái đó chắc anh hơn em nhiều.có 2 vấn đề em muốn nói là:
    1.anh phải hiểu rõ cái tính chất của thông tin báo chí hiện giờ.cần phải có tính nhân văn,cần nêu gương người tốt việc tốt,nhưng mà những cái thông tin về đâm chém cướp giết hiếp thì cũng rất cần dù đôi khi là ko tốt.anh cứ lôi dân trí ra thì liên tục có những vụ như thế là phải thôi.nếu đọc báo viết mà ngày nào cũng mua an ninh,công an nhân dân thì anh sẽ gặp toàn chém giết.
    2.con người ta sống thời nào,là ai thì cũng cần lý tưởng,đúng là như thế.lý tưởng còn đi với cái tâm,chữ nhân,lòng tự trọng. nhưng mà đôi lúc đừng có "thép" quá.cứ như anh thì khi bị đặt vào 1 môi trường đầy rẫy những tiêu cực thì anh suốt ngày phải xì trét thôi.đôi khi cuộc sống mình cứ thoải mái 1 tí,vui đùa tí chứ cứ đừng lúc nào cũng lý với tưởng.1 người trẻ hôm nay đánh bi-a,ngày mai uống rượu chưa hẳn đã là 1 người ko có lý tưởng,ko đóng góp được nhiều cho xã hội so với người nói toàn những cái cao xa mà rút cuộc nó chả đi đến đâu.
    hôm trước trên báo gia đình xă hội có đăng 1 vụ bắt 1 băng cướp toàn bọn trẻ con.đứa cầm đầu là con gái sinh năm 83,đứa bé nhất mới có 89-90 gì đấy bị bắt vào đồn còn ngồi cẽ hình thuỷ thủ mặt trăng.anh thep nghĩ gì về vụ này.còn em ,chả nghĩ nhiều lắm.em đi làm tình nguyện ở 1 trại trẻ mồ côi,có đứa cũng tầm tuổi ấy,nhưng bọn nó bị thiểu năng trí tuệ,rất đáng thương.
    thằng cu con nhà cô em.sn 89 ,đẹp trai,nhảy hip hop giỏi lắm.đợt trước nó bẻ cái chân bàn.phang 2 phát vào con nhà người ta,đền mất 2 triệu.mà ở nhà nó sống cực tình cảm,thỉng thoảng lại đòi mua báo hoa học trò.có lần nó còn tí nữa thì tẩn cả ông thầy giáo nó.anh thep nghĩ gì về vụ này???còn em,nó thích nghịch gì em cũng chiều,cho nó thoải mái vì rút cục nó chỉ là trẻ con thôi.
    cuộc sống đôi khi đừng lên gân quá.rút dao chém xuống nước ko được gì thì cứ vứt dao đi,cười lên ,đi uống rượu.
    nhưng dù sao em và mọi người cũng hoan nghênh tinh thần của anh.riêng em thấy anh có tí giống ông thầy giáo dục học của em mà môn này em chuyên bùng tiết đi uống ca phê

Chia sẻ trang này