1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà báo ơi, đến lúc nào nữa đây?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi thepaladin, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiyeunuocViet

    nguoiyeunuocViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là xã hội người cầm quyền có chịu lắng nghe ý kiến của người dân hay ko? Hay họ ko thèm đếm xỉa gì đến những ý kiến đóng góp của dân đen ta .
  2. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đây lại là kiểu tin vỉa hè, chứ đã điều tra kết luận chính thức đâu mà bạn suy diễn thế.
  3. nguoiyeunuocViet

    nguoiyeunuocViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    Tôi đâu có kết luận chuyện họ tham nhũng ở PMU18 mà tôi đang nói đến chuyện họ là cán bộ nhà nước mà lại xử xự như xã hội đen ở bên ngoài ,họ đã bị lên CA phường đấy thôi . Thế mà được giải quyết rất êm đẹp .
  4. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn vì những đóng góp cho đề tài này.
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/5/118283.vip
    Một gia đình, anh 20 tuổi hiếp dâm trẻ em, em 19 tuổi giết người cướp của.
    Loạn!
  5. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tôi trân trọng những băn khoăn của thepaladin. Cũng như bạn tôi trăn trở rất nhiều. Triết lý một chút tôi ngẫm đến câu của Nguyễn Du "Những điều trông thấy mà đâu đớn lòng".
    Lọt thỏm trong các cuộc đàm đạo của những bậc cao niên nhiều khi tôi thấy mệt óc. Vì họ lôi những điều đau đớn lòng đó ra để chửi, để cười, để khóc và... để đấy. Họ chỉ nói thôi chứ không làm vì họ nghĩ mình đã hết tuổi cống hiến rồi, và thừa thâm niên để chửi. Họ không biết làm thế sẽ ảnh hưởng đến những người trẻ ngồi nghe. Nhưng tôi tự nhủ không muốn mình rơi vào lớp trẻ chỉ ngồi ca thán và không làm được gì.
    Sức tôi nhỏ bé. Tôi nghĩ mình cố gắng giữ được một nhận thức tốt, sáng và làm nhiều việc có ích cho gia đình, bản thân rồi đến xã hội là cũng tàm tạm rồi. Tuy nhiên, hiện nay tôi cũng cảm thấy mình thuộc dạng thừa năng lượng, tôi muốn được tham gia công tác xã hội. Cái này cũng phải tự thân vận động thôi!
    Thepaladin đừng nản nhé. Nêu cao lý tưởng không có gì là sai. Tuy nhiên ngày nay mọi người đều rất thực dụng. Họ không tin vào lời nói mà chỉ tin khi thấy hành động. Tôi tin là bạn cũng đã bắt tay vào biến lời nói của mình thành hiện thực từ lâu rồi.
  6. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    - thế tôi đố các bạn, sau vụ: " Lã thị kim oanh và đồng bọn", bà Lã thị kim oanh đang sống ở đâu đấy? trả lời được vote 5*
  7. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã có ý kiến, nhưng có thể cho mình xin bạn tập trung vào chủ đề chính của topic được ko?
    Mới 2 ngày ko lên, thôi thì đủ thể loại. Toàn "tương lai đất nước".
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/5/118480.vip
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/5/118499.vip
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/5/118495.vip
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2006/5/118735.vip
    Cũng chả biết nói gì thêm...
  8. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cảm ơn grassandtrees về ý kiến này. Mạn phép bạn xin được đem những điều này ra thảo luận công khai.
    Nhiều bạn hỏi chúng tôi về những điều tôi tận mắt chứng kiến khi ở nơi đất khách quê người, có những gì tốt có thể đem ra áp dụng nhằm cải thiện tình hình tội phạm ở Việt Nam hiện nay.
    Dưới đây là một số điều tôi nhận thấy:
    _ Hệ thống giáo dục của Mĩ RẤT tốt, với chủ trương dạy về bản chất của sự việc cho học sinh - nên một khi họ đã tiếp thu được, họ hiểu rất rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của một vấn đề. Không như học sinh, sinh viên trong nước được giáo dục theo kiểu nhồi nhét, ép buộc, ko để ý đến việc giải thích về bản chất. Môn Giáo dục Công dân nói riêng (cũng như tất cả các môn học của ta) quá khiên cưỡng và giáo lý. Về mặt tâm lý, một khi không hiểu tại sao, học sinh sẽ mất phương hướng.
    Có thể hiểu thế này, ở Mĩ học sinh sinh viên nghĩ "Không được làm điều đó, vì đó là xấu!", còn ở ta thì là "Điều đó là xấu (dù ko biết tại sao nó xấu), nên ko được làm!".
    Việc giáo dục thiếu đi sâu vào gốc rễ của vấn đề (hay nói chính xác hơn trong trường hợp này là ép buộc) thậm chí còn khiến một số cá nhân nảy sinh động cơ làm trái với những gì họ được chỉ dẫn - đây là hiện tượng tâm lý hoàn toàn bình thường. Thêm nữa, thiếu sự hiểu biết về bản chất, thì bất kì sự chỉ dạy nào cũng sẽ dễ dàng được tiếp thu. Tôi muốn nói đến ngoài giáo dục trong trường lớp, học sinh, sinh viên của ta còn tiếp xúc với cộng đồng rất nhiều, từ đó họ có cơ hội học hỏi từ mọi người xung quanh. Vấn đề ở đây là ko phải bất kì một ai bạn gặp trên cuộc đời này cũng là người tốt.
    Vấn đề thứ nhất: giáo dục thiếu chiều sâu, hình thức, thiếu nền tảng.
    _ Khung hình phạt cho những tội ác dã man của Mĩ rất nghiêm khắc, và nhà tù của Mĩ là một nơi khủng khiếp. Tuy ko được nhắc đến, nhưng mọi công dân Mĩ đều hiểu. Ở Việt Nam, tôi băn khoăn tự hỏi có khi nào thanh niên của ta có ý nghĩ "vào tù ra khám mới đáng nể"???
    Vấn đề thứ hai: sự thiếu hiểu biết về pháp luật cũng như lệch lạc về suy nghĩ của một bộ phận người dân Việt Nam.
    _ Phản ứng của các cơ quan luật pháp, truyền thông và giáo dục của Mĩ trước những hiện tượng tiêu cực là hết sức nhanh nhạy và chính xác. Sau bất kì một vụ án nào có sự tham gia của thiếu niên Mĩ, lập tức có những chương trình được thiết kế riêng cho học sinh giảng giải về tác hại cũng như tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhằm giúp họ tránh xa những mối nguy cơ tiềm tàng.
    Mấy ngày trước tôi được xem lại băng tư liệu về vụ án 2 học sinh bang New Jersey giết hại một cặp vợ chồng giáo sư ĐH Ivy League. Hình phạt dành cho 2 thanh niên này rất nghiêm khắc. Và một chương trình "giáo dục đạo đức" được phát động ngay sau đó trong các trường cấp 3 của Mĩ. Có một sự liên quan chặt chẽ giữa các ban ngành của họ. Sự quan tâm của chính quyền dành cho giới trẻ cũng rất cao.
    Đau xót mà nói rằng, ngày tôi còn ở dưới mái trường XHCN, tôi ko thấy điều này.
    Vấn đề thứ ba: sự vô trách nhiệm của các cấp chính quyền, chậm chạp, thiếu hợp tác trong nội bộ những ban ngành liên quan.
    Tất cả những vấn đề tôi nêu ra, tiếng nói của các cơ quan báo chí hoàn toàn có thể thay đổi được. Dẫu ko thể một sớm một chiều, sự thay đổi là tất yếu và sẽ được rút ngắn rất nhiều với sự hỗ trợ của truyền thông.
    .....................
    Mong nhận được các ý kiến thảo luận của các bạn, cũng như những đóng góp xây dựng một hình mẫu mới.
    Cảm ơn!
    Được thepaladin sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 24/05/2006
  9. Ceceilia

    Ceceilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    bac nay nen vao bao Nhan Dan
    Được Ceceilia sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 25/05/2006
  10. ajwily

    ajwily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sao bác ko tham gia diễn đàn Nước Việt Nam ta nhỏ hay ko nhỏ trên báo Thanh Niên nhỉ. Trên đó ý kiến của bác sẽ có nhiều người chú ý hơn đấy.

Chia sẻ trang này