1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà báo và Ưng Hoàng Phúc!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thangnewzealand, 12/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangnewzealand

    thangnewzealand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo và Ưng Hoàng Phúc!!!


    Ưng Hoàng Phúc liệu có thành công như xưa?



    Từ một sự việc ở Hải Phòng, Ưng Hoàng Phúc đang ngấp nghé sự nghiệp đỉnh cao một ca sĩ trẻ tụt xuống thảm hại với một cái án treo ?ocấm hát? tại Tp.HCM. Sự việc không rõ ràng này khiến ca sĩ và ông bầu chết dở sống dở ngót nghét 3 tháng cho đến khi ?otrắng án? vào cuối tháng 8 (quyết định của Cục Nghệ thuật biểu diễn). Vậy sau những gì xảy ra, liệu Phúc có trở lại được với những thành công trước đây




    Thứ nhất: Phúc chỉ là nạn nhân

    Thời gian qua, showbiz Việt đang bị nhòm ngó rất nhiều khía cạnh, trong đó mũi nhọn tập trung vào những ca sĩ tự do và các ca sĩ không biên chế hoặc thuộc các đơn vị tư nhân. Họ bị đổ dồn lên đủ thứ tội: hát nhạc không chính thống, nổi tiếng vì lăng xê, hát bài hải ngoại, hát nhép, ăn mặc không phù hợp ... Những lý do này đều ít thuyết phục vì những bằng chứng đều không tiêu biểu hoặc là chủ ý của một vài ?othế lực đen?... Các ca sĩ bị đụng tới đều chỉ bằng hình thức ?ođánh động? vào dư luận mà không có một văn bản chính thức nào cả. Giới ca sĩ hoang mang khi rất nhiều cái tên nóng được liệt kê vào một ?odanh sách đen?: Phương Thanh, Quang Dũng, Quang Vinh, Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng ... Và nhân sự việc Ưng Hoàng Phúc ở Hải Phòng như mọi người đã biết, Phúc đã phải chịu ngay một ?ovăn bản? mang tính cảnh cáo đầu tiên ...

    Sự rắc rối của Phúc không chỉ dừng lại ở đó, khi một sai phạm ở Hải Phòng được chuyển về Tp.HCM giải quyết. Tp.HCM lại giải quyết theo hướng ?oxử vắng mặt? bằng cách đề nghị các tụ điểm và bầu sô không cộng tác. Rõ ràng, một việc nhỏ như củ khoai lại được gọt bằng một con dao mổ trâu. Và kết quả, Phúc phải kiểm điểm cá nhân và xin lỗi công chúng. Xét về khía cạnh quản lý, quyết định như vậy là hoàn toàn có lý. Chứ nếu ?ocấm túc? anh ta trong 1 năm như ?ođề nghị? của Sở VHTT Tp.HCM, sự nghiệp mới chớm của Ưng Hoàng Phúc coi như chấm dứt.

    Thứ hai: Phúc sẽ phải thanh minh như thế nào?

    Với một văn bản ?ođề nghị tẩy chay? Phúc tại TpHCM trong vòng 12 tháng được công khai trên báo chí, trở về từ Đông Âu, Phúc hầu như đã phải tạm dừng mọi hoạt động chính thức của mình. Thực sự đây không phải là một văn bản cấm hát nhưng Phúc không thể xuất hiện được trong bất kỳ một chương trình nào nữa. Đơn giản, các bầu sô buộc phải khai trừ Phúc vì lý do an toàn cho chương trình của họ. Nếu đi ngược lại với ?ovăn bản đề nghị? kia, họ sẽ không có được sự cộng tác của Sở VHTT, đài truyền hình ...

    Giờ đây, Phúc vẫn chỉ có thể tiếp tục lưu diễn ở những nơi mà phải đi xe ôtô cả ngày trời, nơi mà thông tin báo chí không vươn tới, như Nghệ An, Điện Biên, Quảng Trị ... Còn ở Hà Nội, Hải Phòn, Tp.HCM, Đà Nẵng, cái tên Phúc dường như đã biến mất. Muốn trở lại, kể cả khi đã ?otrắng án?, Phúc sẽ phải đi thanh minh vơới bao nhiêu đơn vị thông tin đại chúng, bao nhiêu bầu sô và ... các fan của mình đây?

    Thứ ba: Phúc sẽ trở lại y chang như ngày xưa

    Điều này cũng không thể luôn. Để có những bài hit như ?oThà rằng như thế?, ?oNgười ta nói? Phúc cũng như bất kỳ một ca sĩ nào khác, phải có điều kiện ?ođẩy? nó lên bằng các chương trình ca nhạc: hát liên tục như một bài hát tủ, hát nhiều như nhồi vào tai người nghe, hát nhiều để gây một thị hiếu ảo ... Cho đến thời điểm này, những bài hát cũ của Phúc gần như đã bị quên lãng. Mặt khác, chúng lại đang bị nhượng cho một số nhân vật khác như Lý Hải, Khánh Đăng và Hoàng Châu sử dụng dưới một bản phối mới và đang cố lăng xê cho lớp khán giả thích loại nhạc thời trang này.

    Còn Phúc, khi đang có cơ hội bứt phá, album mới của Phúc rơi tõm vào lãng quên vì không có dịp tung hô nó lên như album đầu tay. Bài hát thời trang mới không được nhồi nhét kịp thời. Phúc nghiễm nhiên trở thành một hiện tượng quá date mất rồi ...

    Thứ tư: Liệu Ưng Hoàng Phúc và ông bầu Quang Huy có còn bản lĩnh?

    Sự mệt mỏi đã hiện rõ trong những cuộc điện thoại của chúng tôi với cả hai. Ông bầu Quang Huy sẽ phải giải quyết những rắc rối này như thế nào và đã quá lâu rồi Huy đã phải bỏ bê một loạt ca sĩ của công ty sau Phúc như Thu Thuỷ, Quỳnh Anh... Còn Phúc đã phải chờ đợi trong mù mịt thông tin và mệt mỏi kiếm sống bằng những sô diễn tỉnh xa tít mù tắp. Làm sao còn nhiệt huyết và sức lực để tô vẽ lại một vầng hào quang ban đầu cho Phúc đây?

    Để trở lại, chắc chắn Phúc không còn đi được bằng lối mòn trước đây. Có thể Phúc đã bị mất lòng tin nhiều sau những thành công đến quá nhanh rồi lại đi quá lẹ ... Chỉ còn hy vọng cho Phúc có một cơ may nào mà thôi.

    (Theo Quốc tế Thị trường & Tiêu dùng)

    Trước đây tôi cũng chẳng biết Ưng Hoàng Phúc lá ai, chỉ chú ý đến anh ta sau khi thấy báo chí nói nhiều đến lần biểu diển ở Hải Phòng. Dư luận đã không đồng tình với cách ứng xữ đấy của Ưng Hoàng Phúc va ông bầu, vì đấy là biểu hiện sự thiếu tôn trọng khán giả. Hôm nay đọc bài báo mới của Quốc tế thị trường và tiêu dùng thì tự nhiên thấy mình như bị ai đấy xúc phạm. Không biết anh nhà báo này được đút lót bao nhiêu $$$ ma lai nói theo cách như vậy. Tôi xin trích dẩn vài câu noi của nhà báo này: "Ưng Hoàng Phúc đang ngấp nghé sự nghiệp đỉnh cao một ca sĩ trẻ". Không biết ông nhà báo này định nghĩa thế nào là đỉnh cao nhẩy??????? Tôi chẳng thấy Ưng Hoàng Phúc đang ở đỉnh cao xí nào cả. Tác giả này lại nói "Rõ ràng, một việc nhỏ như củ khoai lại được gọt bằng một con dao mổ trâu". Trời, không tôn trọng khán giả, kể cả khán giả xem trực tiếp ở sân khấu va khán giả truyền hình thế mà gọi là việc nhỏ như củ khoai. Làm hỏng cả một chương trinh truyền hình thế mà gọi la "việc nhỏ như củ khoai". Tác giả này tiếp tục "Và kết quả, Phúc phải kiểm điểm cá nhân và xin lỗi công chúng." Ông nhà báo này chắc MÙ CHỬ hay sao mà lại viết thế này nhỉ? Thế nào la "phải" va thế nào la "không phải" ở trong tinh huống này? Thế kiểm điểm và xin lổi công chúng khi phạm sai lầm như vậy là không đúng hay sao?
    Còn khi đọc đến những câu sau thì đọc giả mất hết cảm hứng với ông nhà báo này luôn "Giờ đây, Phúc vẫn chỉ có thể tiếp tục lưu diễn ở những nơi mà phải đi xe ôtô cả ngày trời, nơi mà thông tin báo chí không vươn tới, như Nghệ An, Điện Biên, Quảng Trị ... " Chắc cái ông nhà báo này cả ngày ăn và nằm ở trong nhà nên chẳng biết gì về cuộc sống bên ngoài cả. Nằm ở nhà mà còn lười đọc báo va nghe tin tức nữa chứ!!!! Tui không biêt mấy đọc giả quê Ngệ An (có thành phố Vinh) và Điện Biên nghĩ gì, còn tôi, một đọc giả người QTrị thì cảm thấy nực cười cho ông nhà báo này vô cùng!!!
    Muốn bình luận thêm vài điều nữa, nhưng vào giờ học mất rồi, nhờ các đọc giả khác đọc và bình luận thêm.
  2. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua mấy thằng ca sĩ quèn này đi được rồi đấy .mất thời gian ngồi post bài vì chúng nó quá .hát thì như mèo hen

Chia sẻ trang này