1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Bếp - Món ngon, món rẻ ĐN

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi missdanang, 03/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    cười tà dễ sợ.. mồ hôi á.... ăn nóng mà
  2. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không thể tưởng tượng được !!! Người bạn trung thành của con người mà lại bị hành hạ đến thế này! Tui lượm được những pic nì trên một site của Pháp bảo vệ, chống hành hạ động vật, trong đó họ miêu tả cảnh đập đầu, lột da những con chó đáng thương để làm món ăn tại Việt nam và ghi chú bên cạnh: Une cruauté à côté de la splendeur de Ha Noi, Tính tàn bạo bên cạnh sự hào nhoáng ở Ha Noi!
    Người ta kháo với nhau rằng ăn thịt chó có nhiều đạm, ăn thịt chó giải xui nhưng sự thật có phải như vậy không??? Vậy tại sao họ không đập đầu, thọc huyết ngay con chó họ đang ngày ngày vuốt ve, làm bạn mà ăn tạp! Tui từng có một con chó lông vàng dễ thương rất hiểu tính chủ, một tối đi ra ngoài bị mấy thằng xúc vật vồ lấy, tìm cả buổi tối đến sáng thấy máu me, mớ lông vàng của con chó dấu trong bịu tre đầu xóm! Máu, nhúm lông khét nẹt do bị thiêu của con chó làm tui khóc không thành tiếng! Sốc!
    Nếu không có người ăn thịt chó thì sẽ không có những cảnh như thế ! Hãy ăn nhưng đừng ăn tạp, đừng ăn một cách quá tàn nhẫn như thế này! Thịt cầy 7 món rồi sẽ có lúc là Thịt người 7 món khi lòng người ngày càng trở nên dã man như thế này!
    Được missdanang sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 19/11/2004
  3. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không thể tưởng tượng được !!! Người bạn trung thành của con người mà lại bị hành hạ đến thế này! Tui lượm được những pic nì trên một site của Pháp bảo vệ, chống hành hạ động vật, trong đó họ miêu tả cảnh đập đầu, lột da những con chó đáng thương để làm món ăn tại Việt nam và ghi chú bên cạnh: Une cruauté à côté de la splendeur de Ha Noi, Tính tàn bạo bên cạnh sự hào nhoáng ở Ha Noi!
    Người ta kháo với nhau rằng ăn thịt chó có nhiều đạm, ăn thịt chó giải xui nhưng sự thật có phải như vậy không??? Vậy tại sao họ không đập đầu, thọc huyết ngay con chó họ đang ngày ngày vuốt ve, làm bạn mà ăn tạp! Tui từng có một con chó lông vàng dễ thương rất hiểu tính chủ, một tối đi ra ngoài bị mấy thằng xúc vật vồ lấy, tìm cả buổi tối đến sáng thấy máu me, mớ lông vàng của con chó dấu trong bịu tre đầu xóm! Máu, nhúm lông khét nẹt do bị thiêu của con chó làm tui khóc không thành tiếng! Sốc!
    Nếu không có người ăn thịt chó thì sẽ không có những cảnh như thế ! Hãy ăn nhưng đừng ăn tạp, đừng ăn một cách quá tàn nhẫn như thế này! Thịt cầy 7 món rồi sẽ có lúc là Thịt người 7 món khi lòng người ngày càng trở nên dã man như thế này!
    Được missdanang sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 19/11/2004
  4. hanami2583

    hanami2583 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ở bên đường Trần Phú cũng có 1 wán ăn Nhật đó, đối diện nhà thờ Con Gà ấy, theo tui nhớ còn 1 wán nữa, nhỏ nhỏ, nhìn vô thấy cái gác liền mà không nhớ đường mô hết.
  5. hanami2583

    hanami2583 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ở bên đường Trần Phú cũng có 1 wán ăn Nhật đó, đối diện nhà thờ Con Gà ấy, theo tui nhớ còn 1 wán nữa, nhỏ nhỏ, nhìn vô thấy cái gác liền mà không nhớ đường mô hết.
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Trông hấp dẫn quá Mít ơi,lâu rồi ko ăn,tự nhiên Mít gợi lại làm thèm kinh.Anh em xem hôm nào xuống Ngô Gia Tự ôn lại kỷ niệm xưa hỉ
    he he he.Lâu quá ko ăn tiết canh,nhớ tiết canh quá.Lega ơi,sao lâu rồi anh em mình ko làm vài đĩa hè
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Trông hấp dẫn quá Mít ơi,lâu rồi ko ăn,tự nhiên Mít gợi lại làm thèm kinh.Anh em xem hôm nào xuống Ngô Gia Tự ôn lại kỷ niệm xưa hỉ
    he he he.Lâu quá ko ăn tiết canh,nhớ tiết canh quá.Lega ơi,sao lâu rồi anh em mình ko làm vài đĩa hè
  8. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cha XU nì, đúng là hết thuốc! Chắc ông là thành viên thường trực của Hội đồng RTC- Rượu Thịt Chó quá! Bái ông anh, thấy máu me, tàn nhẫn vậy mà còn chảy nước miếng đòi ăn thì xin chịu! Thú thiệt ông anh mà bị chó cắn thì tui cũng không ngạc nhiên đâu?!
    ĐN có mấy cái quán bán thịt chó trên đường NTPhương, đường NHSơn dọc dọc Q3, mà mỗi lần đi qua tui đều cầu cho cả chủ quán lẫn khách khứa đi buôn hoa quả hết cho chó nó có đường sống! Úm ba la xì bùa!
    ĐN có một quán ăn đồ biển rất ngon, không biết bà con có biết không? Quán Wild Crab. Quán nì nằm bên cạnh KS Furama, ở đây bán ngon nhất là cá hấp quấn giấy bạc. Ngoài ra, còn có nhạc live, thỉnh thoảng có mấy cô người Thái, Phi hát nhảy rất bốc, quên cả ăn, he he. Khung cảnh thì tuyệt zời, vì quán nằm hướng ra biển, lãng mạn lém đó! Giá cả không rẽ nhưng một tháng kiếm tiền vào đây hưởng thụ thành quả thì không tệ!
    Hôm qua vào siêu thị, ra khu sau chổ mấy gian chợ, gặp ngay một bà bán bánh đúc, ăn ngon khiếp, bên cạnh có bán cả xôi bắp, bánh bột lọc bọc con tôm, chèm chẹp, đây đúng là món ngon món rẽ!!! Chúc mọi người ngon miệng
  9. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cha XU nì, đúng là hết thuốc! Chắc ông là thành viên thường trực của Hội đồng RTC- Rượu Thịt Chó quá! Bái ông anh, thấy máu me, tàn nhẫn vậy mà còn chảy nước miếng đòi ăn thì xin chịu! Thú thiệt ông anh mà bị chó cắn thì tui cũng không ngạc nhiên đâu?!
    ĐN có mấy cái quán bán thịt chó trên đường NTPhương, đường NHSơn dọc dọc Q3, mà mỗi lần đi qua tui đều cầu cho cả chủ quán lẫn khách khứa đi buôn hoa quả hết cho chó nó có đường sống! Úm ba la xì bùa!
    ĐN có một quán ăn đồ biển rất ngon, không biết bà con có biết không? Quán Wild Crab. Quán nì nằm bên cạnh KS Furama, ở đây bán ngon nhất là cá hấp quấn giấy bạc. Ngoài ra, còn có nhạc live, thỉnh thoảng có mấy cô người Thái, Phi hát nhảy rất bốc, quên cả ăn, he he. Khung cảnh thì tuyệt zời, vì quán nằm hướng ra biển, lãng mạn lém đó! Giá cả không rẽ nhưng một tháng kiếm tiền vào đây hưởng thụ thành quả thì không tệ!
    Hôm qua vào siêu thị, ra khu sau chổ mấy gian chợ, gặp ngay một bà bán bánh đúc, ăn ngon khiếp, bên cạnh có bán cả xôi bắp, bánh bột lọc bọc con tôm, chèm chẹp, đây đúng là món ngon món rẽ!!! Chúc mọi người ngon miệng
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mít kỳ ghê á nghe,sao lại thành kiến tiêu cực với tui rứa.Thịt chó ngon và bổ,ăn vào mát da mát thịt.Chả lẽ ko dưng nó là đặc sản của Hàn Quốc,mà nói chi cho xa xôi,ai đi HN thì fải ghé qua Cờ Tây Nhật Tân đó sao? nó cũng thuộc dạng văn hoá ẩm thực chứ đừng có đùa.Mà Mít mới vào nên ko biết đó thôi,khi trước box ĐN có nguyên 1 topic nói về thịt chó đó,dài ơi là dài nhưng chả hiểu sao nó mất tiêu rồi
    Chưa ăn chưa biết Cờ Tây,ăn rồi mới biết Cầy Tơ ngon như thế lào
    Thôi,dẹp chuyến chó má qua 1 bên đi.Mình chuyển sang tiết canh đi.Box mình ko những sành thịt chó mà còn sành tiết canh nữa đó.Người thương đàn đúm với tui trong những chiuề tà bóng xế vật lộn với mấy dĩa tiết canh đỏ ngầu với rau thơm,ngổ điếc và mấy cá bánh tràng dòn rụm là Lega nhà mình
    Cứ độ khoảng 5 hoặc 6 h chiều là 2 thằng chui lên trên Phan Thanh,ở đó ko khí tiết canh muôn năm,già trẻ bé choai gì anh cũng làm 2 dĩa trở lên,thêm cỡ xị nữa là vừa nhê cái miệng.Nhắc lại mà thèm.Dạo ni thèng lega kết duyên với bé Game nên nó quên mất bé Vịt đâm ra quán đó hơi thiếu hơi 2 anh em tui

Chia sẻ trang này