1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Cá sấu tự tin [2] - Các Chí Phèo + Thị Nở vào hết đây - Chúc mừng SN các Cá sấu thg4: Kid_lam_di

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dpht, 31/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    uh , khoá rồi, còn bị hạn chế nữa cơ
    nhưng mà bỏ hạn chế rồi
    còn topic close mãi không mở
    chỉ vì lão Ối zồi ôi.
    Hận thật.
    Chỉ thương bà chị mình
    hun hút ở nhà chờ tin em lên trên này nhờ ng ta TVấn
    rõ là bản chất tốt mà dòng đời cứ xô đẩy mình
  2. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    hehe cái này làm sao mà tư vấn đc...mình chốt câu nào chết câu đấy
  3. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Anh đã xin nghỉ bên TVTY roài nhé _ em Kid lại tha hồ sang đó spam mà không ngại rì nữa nhỉ vui vẻ nhé
  4. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Hậu 1/4 ah bác?
    Các chị nhà mình spam gớm mặt. tăng trang với tốc độ 1h/trang
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mình là người tốt bụng
    khi người mình quan tâm buồn
    thì mình cũng buồn
    cho dù sự quan tâm của mình chỉ dành ở mức " quan tâm "
    nhưng buồn thì vẫn là buồn
    đôi khi mình chợt nghĩ, người ta chỉ buồn vì người thân, bạn bè, người yêu...
    có ai buồn vì nỗi buồn một người xa lạ như mình không nhỉ
    nỗi buồn không phải vì tình yêu
    không phải vì tình bạn
    không gì cả...

  6. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Xin nghỉ và được chấp thuận rồi vừa rút xong mà
    @Kid : Nỗi buồn và niềm vui là thứ duy nhất của riêng chúng ta trong hành trình của cuộc đời mà Trong tg làm Mod TVTY nếu có làm gì để em không đc thoải mái thì bỏ đi nhé Anh cũng không muốn làm thế mà
  7. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    14.
    Thế thì mình sắp tay nhặt lá, chân đá ống bơ rồi đấy!
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    thế là mình lại làm thêm một việc tội lỗi
    đầy người tốt vào chỗ bần cũng bất đắc dĩ
    đôi khi mình thật quá đáng
    mình thừa nhận, mình không biết kiềm chế
    nóng nảy, và luôn muốn cái tôi to đùng của mình phải được thoả mãn đầu tiên
    dầu sao
    lời hứa cũng vẫn là lời hữa
    nothing more for him
  9. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Bi h nhà mình bớt sờ pam đê, dành đất cho các thành viên còn tâm sự, chia sẻ vui buồn mí nhau cho nhà mừn thêm gắn bó, hiểu nhau hơn, nhề
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Mọi người măm cơm hết rồi ah. CÒn mình vẫn khắc khoải chờ cơm. Mà khổ cơm do mình nấu chứ ai. Vậy mà vẫn phải chờ.
    Tối nay mà có tiền đi Trà Hoa nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này